Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

bichvan.tax lúc này "đầu tắt mặt tối" để lo tax tax tax................ hổng thấy vào tám với anh em :004:

Cứu tôi với ...............tự nhiên cái nút like và thank không bấm được ! :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

bichvan.tax lúc này "đầu tắt mặt tối" để lo tax tax tax................ hổng thấy vào tám với anh em :004:

Cứu tôi với ...............tự nhiên cái nút like và thank không bấm được ! :wall:
Hehe em cũng chuẫn bị lặn :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

tính sơ sơ thì lương của ông ấy không đếm nổi :D
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Không thích ra đường buổi tối vào những ngày này đâu, thế mà vẫn phải đi quãng đường dài từ trường về nhà. Thấy mọi người đông vui tay trong tay, hạnh phúc mà mình buồn lắm, thèm được cái cảm giác như ai đó kia haizzzzzzzzzzzzzzzz
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta


Cứu tôi với ...............tự nhiên cái nút like và thank không bấm được ! :wall:


Loay quay với mấy cái trình duyệt (IE, OPERA, CHROM) trên winXP vẫn không cách nào khắc phục được lỗi "bấm vào Thank_Like" vẫn trơ trơ ....

Cuối cùng phải dùng "hạ sách" truy cập WKT bằng win7 thì mới bấm được nút Thank_Like :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Loay quay với mấy cái trình duyệt (IE, OPERA, CHROM) trên winXP vẫn không cách nào khắc phục được lỗi "bấm vào Thank_Like" vẫn trơ trơ ....

Cuối cùng phải dùng "hạ sách" truy cập WKT bằng win7 thì mới bấm được nút Thank_Like :wall:
Ặc vậy mà em tưởng anh đang dùng chiêu để anh em nhấn khà khà, anh xóa rác là nhấn được like không cần cài lại win :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ặc vậy mà em tưởng anh đang dùng chiêu để anh em nhấn khà khà, anh xóa rác là nhấn được like không cần cài lại win :004:

Hi, đâu có cài lại win, máy hiện đang cài 3 HĐH mà ...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lặn được không ... nhiều khi nghỉ lại "mình đang ... hay nghiện W" ?!

Câu hỏi của bác được trả lời bởi hình ảnh minh hoạ sau:

wktlogo.png

Bác có thấy chữ b không? Trong đó có hình bát quái, ém xì bùa: Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi đó ạ. Bởi vậy ai đến rồi cũng sẽ phải đến hoài, bị chữ b đó ém ghiền đấy ạ.

Có những bài đã viết rồi, muốn chỉ ngay cho thành viên đọc, tìm hoài tìm hông ra. Hong lẻ cứ viết đi viết lại thì nhàm quá.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

..... ngày tháng năm....
gọi điện cho chị phòng tài chính kế hoạch" chị ơi khoẻ không?, chị xem dùm em cái mã số công trình có chưa chị?
nhận được cẩu trả lời " mày ko đưa tiền cho tao làm sao tao có tiền cho người trên sở tài chính"
Bực mình quá cái mã số công trình mà cũng moi được tiền.
Chán quá. Công trình làm xong gần nghiệm thu bàn giao rồi mà mã số chưa có.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vô mùa quyết toán, kế toán nào sướng nhất ???!!! :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vô mùa quyết toán, kế toán nào sướng nhất ???!!! :004:
Kế toán tập sự sướng nhất :004:

Dự báo :

Hôm nay nhà nghĩ khách sạn sẽ cháy phòng

Hai tháng sau bệnh viện phụ sản quá tải.

Chín tháng 10 ngày tới bệnh viện thiếu phòng sinh :004:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kế toán tập sự sướng nhất :004:

... chưa đúng đại ca ơi ...........!!!

Nếu nói đúng chịu cho 1 thùng, ẹc ẹc ...

Cho nợ cái Like, sẽ trả khi vào = W7 !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Kế toán tập sự sướng nhất :004:

Dự báo :
Hôm nay nhà nghĩ khách sạn sẽ cháy phòng
Hai tháng sau bệnh viện phụ sản quá tải.
Chín tháng 10 ngày tới bệnh viện thiếu phòng sinh :004:

Hãy thống kê cho biết lượng tiêu thụ hàng hoá và sức mua ngày valentine như thế nào?
+ Chó có lát?
+ Hoa?
+ Ca Pốt?

Ở VN thì lại lo sợ sau ngày valentine như thế nhưng bọn Châu Âu nó rất mong cho có ngày này, vì càng sinh càng đẹp và còn được trợ cấp an sinh xã hội nữa.

Trong khi đó, lão Obama lo ngại:

4f7mz267cyepk5e.jpg
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đang dự hội nghị ILO được tổ chức trung tuần tháng 02/2012 tại Paris Pháp nên việc chia sẻ úp ảnh cũng gặp nhiều khó khăn.
Tranh thủ post tấm ảnh này lên đang cùng tranh luận với Madame này. Moi nhìn dáng Madame ấy và nói 1 câu "C'est très simple" mà Madame ấy "rượt săn tình iêu" với moi, khiến moi khiếp vía phải chạy lòng vòng để lấy trớn chạy tới.

5ijq60ywifz54iw.gif


/(hi người phụ nữ đang yêu (Woman in Love), họ có thể làm bất cứ điều gì có thể làm, chuyện amoureuse là thế đấy ạ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tạm thời vắng bóng vì có nhiều việc cần giải quyết.hic!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm nay ngồi xem lại Bác KTGG và anh VTM chơi piano! em thán phục quá! cả hội trường Webketoan đông thế mà làm được!http://www.youtube.com/watch?v=TNIp5ZX9wXo&feature=related

:052:


Xem xong clip đó mà em phải tè đầy núi luôn Thầy ơi, hình ảnh thực sự của em đang tè tại đây (Xem không được chử i nhe): http://www.youtube.com/watch?v=OCLlob8Pn-c&feature=related
 
Back
Top