IChiNoVa nói:
Cũng tùy. Đó là vì sở thích của mỗi người. Có người chỉ thích làm việc cật lực trong tuân nhưng thích đi chơi vào thứ 7 và chủ nhật. Có người chỉ thích làm việc 24/7 thôi và chẳng để ra tý thời gian nào để thinking hay relax gì cả. Có người thì thích có thật nhiều bạn bè, có người thì thích thu mình lại - ko chơi với ai cả. Có người thì thích về những nơi đồng quê trước kia đã từng sống, có người chỉ thích đi dancing ở các disco center, có người thì thích đi kiểu tây ba lô (ko phải là họ ko có tiền đâu nhé - mà họ còn khoe nhau là xem ai đi tiết kiệm tiền nhiều nhất), có người thì là những vị lãnh tụ kiểu như BillClinton, Billgate, Billaden,...
Ở chỗ tớ có người chỉ thích lúc nào muốn làm là làm cật lực nhưng kiểu gì cũng phải chơi (lúc đó đừng có mà bắt ép họ làm vì có làm họ cũng làm ko hiệu quả đâu).
Thế đấy.
Tớ thì kiểu gì thì gì, ko thích "bận" vào thứ 7 hay chủ nhật. Lúc đó để đọc sách, chơi với bạn bè, vợ con, v.v... Kể cũng hơi rảnh nhỉ
. Nhưng đó là cách sống mất rồi. Biết làm sao được. Mà việc gì phải chạy theo người khác nhỉ? Sống theo cách sống của mình có phải thích hơn ko?