Từ chiều nay, "hội Cafe trưa tại Láng Hạ" đã long trọng làm lễ tổ chức mừng sinh nhật cho hai thành viên có ngày sinh nhật trong tháng 5 là: Lecuong và Hieu_Bravo.
Các thành viên tham gia gồm có:
- Hội Cafe Láng Hạ (có mặt đầy đủ quân số): trungasc, Phuong Nam, VanChau, Nguyen hai yen, Thang_MADI, Nguyenvanhoang, Hieu_Bravo, Lecuong, và Nguyen Tu Anh.
- Hội Cafe Báo - 62 Trần Quốc Toản - láng giềng gần có hai đại diện: babyan và Tigon-ETC.
- Hội nhảy nhót: Bim Bim và Song Van.
- Đồng hai vị khách mời: Hieu_Bravo' và Nguyen hai yen'.
Sau màn rửa ruột tại quán Cafe Nhân - số 9 Láng Hạ, cả hội đã kéo ra quán Bia hơi ngay gần đó để thưởng thức những cốc bia hơi đầy sảng khoái và những món ăn đậm chất nhậu nhẹt: lạc luộc, bê tái chanh và món ruột của Hieu_Bravo là bún đậu chấm mắm tôm.
Tâm điểm của cuộc nhậu là màn chào hỏi của hội nhảy nhót với hai thành viên cực kỳ nhiệt tình: Bim Bim tay vòng tay chúc cho Lecuong một cốc và Song Van tay quàng cổ chúc cho Hieu_Bravo một cốc tiếp ngay sau đó. Với không khí đầy phấn khích, Hieu_Bravo nhà ta đã quên mất sự có mặt của Hieu_Bravo' nhưng không sao, phóng viên báo 8 đã quan sát kỹ: tình hình sau đó vẫn êm đẹp (khi về nhà thế nào thì đố biết đấy!).
Trong không khí vô cùng oi bức của mùa hè Hà Nội, đoàn quân lại kéo ra Sân vận động Mỹ Đình để thưởng thức cái tối và cái gió. Tại đây đã diễn ra màn mà hai nhân vật chính của buổi sinh nhật thích nhất đây, đó là: thổi nến trên bánh kem và tặng quà.
Ngay tại đây, Hieu_Bravo đã bộc bạch vô cùng chân thật rằng: Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm mới có một bữa tiệc sinh nhật vui như vậy. Híc! Cảm động quá đi thôi. Viết đến đây, tôi không thể viết nổi nữa... Híc híc híc...
Nhưng thôi, cố nốt. Đến khi chuông đồng hồ điểm 9 tiếng dài và 1 tiếng ngắn thì cả hội chia tay nhau để đảm bảo an toàn tính mạng cho các cô gái của chúng ta nếu về nhà quá muộn.
Hẹn tới tháng 8, sẽ có một buổi lễ sinh nhật thật hoành tráng cho 5 thành viên tiếp theo của hội Cafe Láng Hạ.