Cafe Láng Hạ vẫn họp mặt đều đều thứ 6 hàng tuần, hôm nay cũng không có loại trừ.
Trong tất cả các buổi mình đi dự, có lẽ buổi hôm nay là rôm rả nhất, khiến cho các bàn khác cũng phải thường xuyên quay ra nhìn. Rất tiếc là đến đúng 13h30 thì đã giải tán rồi. Mọi người đều có việc, chỉ tranh thủ ra được có một chút buổi trưa mà.
Chà, dư âm buổi đi dã ngoại của chủ nhật 4/6 vẫn còn, mọi người vẫn còn bàn tán sổi nổi, và mọi người còn giao nhiệm vụ tường thuật lại vụ này cho Thang_MADI, nhưng chưa nói rõ là khi nào phải trả bài
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Hehehhee. Sẽ viết, có lẽ cùng với đợt đi Hải Thịnh về nhé
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, mọi người thông cảm trước nhé, từ trước tới nay có tính là hay trả bài chậm.
Tư liệu ảnh và Video buổi dã ngoại có, nhưng không làm cách nào kết nối sang máy tính được, ai có phần mềm cho điện thoại Sky IM-7200 thì ủng hộ chút nhé, sẽ tải lên cho mọi người xem (Video gần 10Mb, không rõ mọi người có kiên nhẫn ngồi xem không).
Miêu tả trước cho mọi người về đoạn trích Video nhé: trong đó có đủ mặt mọi người hôm đi dã ngoại, đủ mọi tư thế, với các hoạt cảnh và âm thanh vô cùng sống động.
Nói nhỏ cho Thu Quỳnh nè: có đoạn Thu Quỳnh đang sánh vai cùng con khỉ nhỏ đó. Nếu cần xem trước thì ới lên nhé, sẵn sàng cho xem, nếu cần thiết, bán lại bản quyền. Phải nói Thu Quỳnh trong đoạn này có duyên ghê.
Bật mí một chút, trong cuốn Video này còn có cảnh chị em WKT đang thi triển trình độ Tá lả, phải nói là có tay nghề. Bằng chứng cũng rất rõ, TrungAsc và Hoàng thua dúi dùi dụi, mất bữa hoa quả dầm. Đã trả một phần nợ ngày hôm đó rồi, nhưng hình như chị em chưa thỏa mãn :cool2:, bắt nợ lại đến ngày đi Hải Thịnh (Không rõ 2 chàng nhà ta có dám đi không).