Anh Lẻ nhớ đến nhận quà nhé!Hoadonbanle nói:Ùh, tớ ko núp nữa đâu :rotfl:
Tớ ra sáng đây !
shark88 nói:Xin được phép chép lại cả bài thơ tặng Sinh nhật cafe Láng Hạ
Sắp đến sinh nhật Láng Hạ rồi
Lòng ta bỗng cứ bồi hồi không yên
Trong đầu cứ nghĩ liên miên
Đã bao giờ gặp Hải Yến ngoài đời hay chưa?
Vui vẻ cuời suốt buổi trưa
Là Phương Nam đó, thưa rằng bà con
Còn một cô bé lon ton
Là Hổ con đó, em út cả nhà
Một bà chị nữa hiện ra
Đích thì là em Thái Bình 84
Người uống rượu hay lắc lư
Là Hoàng 79 đích thị vn
Người nhận được nhiều lời khen
Lê Cường anh hỡi, bao em mến chiều
Em cười còn rất hồn nhiên
Là Văn Châu đấy, Láng Hạ mình ơi
ah còn thiếu một người
tóc dài duyên dáng đó là Okanemochi
Anh ơi! Bài thơ rất hay!:flower: :ezpi_hearao2day nói:Ao2day làm bài thơ con cóc Tặng Láng Hạ
Nhớ thương Láng Hạ cà phê
Cánh chim Hải Yến bay về Phương Nam:lily:
Hoa Mai nở rực đại ngàn
Hổ con đi dạo trong làn khói mơ
Zipo tựa cửa ngẩn ngơ
Đoan Trang chải chuốt đứng chờ Vân Châu
Lê cường than thở u sầu
Thái Bình em hỡi đi đâu không về
"Hoàng vi en" cậy tuổi Dê
Ôm em chẳng hiểu mô tê là gì
Hiếu Bavo, Thắng Madi
Cầm tay Huemis cùng đi tựu Trường
Hoangvn79 nói:chà! một bài thơ ếch hay thật! còn 3 ngày nữa là đến happy birthday CLH rồi... Không biết mọi người thế nào nhi?