Tham gia Cafe trưa tại Láng Hạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thứ 4 hàng tuần em cứ tay trong tay anh TIGON mà đến 109-C6 Lương Đình Của lúc giờ hoàng đạo là gặp được mọi người ngay mà

anh tingol có em yêu rồi, chỉ có anh Oka là chưa có ai thôi, thứ tư cứ alo cho anh.mặc dù giá xăng tăng lên:031:
TAT:đừng vác mặt ra DIMO nhé, kẻo bị ăn ĐẤM đấy:041:
 
anh tingol có em yêu rồi, chỉ có anh Oka là chưa có ai thôi, thứ tư cứ alo cho anh.mặc dù giá xăng tăng lên:031:
TAT:đừng vác mặt ra DIMO nhé, kẻo bị ăn ĐẤM đấy:041:

Để lại số điện thoại cho em ý liên lạc chứ Oka.

@Khanh hoai: Bạn liên lạc với Oka nhé, cậu ý sẽ dẫn bạn ra DIMO, nếu không thì call cho tớ.
 
anh tingol có em yêu rồi, chỉ có anh Oka là chưa có ai thôi, thứ tư cứ alo cho anh.mặc dù giá xăng tăng lên:031:
TAT:đừng vác mặt ra DIMO nhé, kẻo bị ăn ĐẤM đấy:041:
Anh Oka chưa có ai thiệt hả, vậy thì em đỡ lo roài. thứ tư tới anh dẫn em đi nhá. mà anh ko cho em SĐT làm sao em biết anh ở chỗ nào, đây là số của em có j anh gọi em ha: 0945 545 645, cảm ơn anh trước hén.
 
Anh Oka chưa có ai thiệt hả, vậy thì em đỡ lo roài. thứ tư tới anh dẫn em đi nhá. mà anh ko cho em SĐT làm sao em biết anh ở chỗ nào, đây là số của em có j anh gọi em ha: 0945 545 645, cảm ơn anh trước hén.
tút tút thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang bị thuê bao khác nằm đè lên. hổng gọi được luôn.:005: quí khách xin vui lòng gọi lại cho số 0973654203 để gặp nhân viên dẫn đường:015:
 
Hu hu hu:018: anh Oka ơi khổ thân em wa em vừa mới bị mất máy xong, mất luôn cả sim roài, em xin lồi vì đã hẹn anh nhưng ko liên lạc được với anh. híc đầu năm sao mà xui xẻo thế ko bít.
 
Hu hu hu:018: anh Oka ơi khổ thân em wa em vừa mới bị mất máy xong, mất luôn cả sim roài, em xin lồi vì đã hẹn anh nhưng ko liên lạc được với anh. híc đầu năm sao mà xui xẻo thế ko bít.
thê à, tiếc cho anh oka nhỉ, anh oka vừa ra, anh hỏi anh ấy lại nói là em cho số "củ chuối" :wall::wall::wall::wall::wall:
 
chán cái dân CLH quá, toàn thanh niên mà lười đi uống cafe, đến h mà có mỗi mình với oka
đi về thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 
chán cái dân CLH quá, toàn thanh niên mà lười đi uống cafe, đến h mà có mỗi mình với oka
đi về thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Anh chị em nhà ta tính chuyện trăm năm năm nay rồi,có kẻ theo chồng,có kẻ theo bồ, chỉ còn anh với em.:030:
 
Hu hu hu:018: anh Oka ơi khổ thân em wa em vừa mới bị mất máy xong, mất luôn cả sim roài, em xin lồi vì đã hẹn anh nhưng ko liên lạc được với anh. híc đầu năm sao mà xui xẻo thế ko bít.

Sao không gọi lại cho Anh,chắc sợ anh bán sang Trung Quốc rồi:sad:Chia buồn với cái điện thoại của em nhá
 
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lai sau. :028: Hổng hủi chuyện j đang xảy vậy ta ?????
 
chán cái dân CLH quá, toàn thanh niên mà lười đi uống cafe, đến h mà có mỗi mình với oka
đi về thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đang định ra, thì oka bảo 2 người vừa về. Nên không ra nữa đó chứ (dạo này em đi học nên k ra sớm được)
 
Đang định ra, thì oka bảo 2 người vừa về. Nên không ra nữa đó chứ (dạo này em đi học nên k ra sớm được)

Toàn ra muộn ai mà chờ được.
@OKA: thế chỉ có OKA và anh Phong thôi ah, chắc mọi người bận ấy mà
@TAT: mà điểm đi điểm lại vẫn ko thấy túi qùa của bác đâu nhỉ.T4 tới chắc mọi người sẽ nhận được quà nhở hiiiiiiiiiiiii
 
EM là ai mà cứ nhè anh đòi quà thế nhỉ?
 
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lai sau. :028: Hổng hủi chuyện j đang xảy vậy ta ?????

có chuyện gì xảy ra vậy em?:009:
 
Ô bác này hay chửa, em có nhè bác đòi quà đâu tại bác nói trước sẽ có quà cho anh chị em CLH mà em là một thành viên của CLH hiiiiiii.

thèm gị quà của Lão này:041:
mình thì tranh thủ từng ngày để ra CLH,kẻo sắp phải đi làm thì ko còn cơ hội nữa:020:
 
chán cái dân CLH quá, toàn thanh niên mà lười đi uống cafe, đến h mà có mỗi mình với oka
đi về thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Haha. Một ng thì "trốn" vợ đi ăn chơi đc tối nào hay tối đấy, một người thì có suy nghĩ " trẻ k ăn chơi về già ân hận". Hai ý tưởng nhớn gặp nhau ====>>>> Ra ĐI MÔ ngồi với nhau :banana::banana::banana::banana:
 
Haha. Một ng thì "trốn" vợ đi ăn chơi đc tối nào hay tối đấy, một người thì có suy nghĩ " trẻ k ăn chơi về già ân hận". Hai ý tưởng nhớn gặp nhau ====>>>> Ra ĐI MÔ ngồi với nhau :banana::banana::banana::banana:
số còn lại thì sao nhỉ?:042:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top