Mỗi ngày một câu nói hay !

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Kẻ nào không quan tâm tới người khác chẳng những sẽ gặp nhiều khó khăn nhất trong đời mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó.

-Alfred Adler-
 
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm.

- Quatangcuocsong-
 
Chỉ mất 3 giây để nói từ I Love You, 3 phút để giải thích, 3 ngày để cảm nhận nhưng chứng minh nó thì cả đời không đủ.
sưu tầm
 
Có mấy câu hay nè:

"Cho là nhận, càng cho nhiều thì càng thấy mình... :)" (Copyleft (L) by Camto)

"Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe :)" (Copyright (c) by QuickQuickSlow)

"Nói là gieo, nghe là gặt"; "Im lặng là vàng, nói ra là ngọc"

....
 
Ngày hôm qua và ngày hôm nay là những viên ghạch để ta xây dựng ngày mai

-Quatangcuocsong-​
 
"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ,thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương: không bao giờ ta thương..."

(Lão Hạc, Nam Cao)
 
Theo tớ thì đếch cần: nói hay mà làm không hay! Nhưng nếu mà làm hay mà nói không hay thì đếch ai biết tớ.
 
tuyệt vời!
 
Màn đêm lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho bình minh bừng lên rạng rỡ qua đám sương mù đang tan dần trên những ngọn đồi phía xa, tô màu cho mặt đất bằng những nhát cọ xanh xanh, nâu nâu. Đó chính là sớm mai. Một sớm mai huy hoàng lại đến...

-Quatangcuocsong-

*********

"Giờ tăm tối nhất là trước lúc rạng đông"
 
Anh nghèo tay trắng đã bao năm, ớ ờ ơ ! :lol:
 
Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em để cùng chia sẻ.
-Glara Ortega-
 
Yêu không dám ngỏ, âm thầm đắng cay í ì i :lol:
 
"Không nên cất giữ tình cảm ở tận đáy lòng vì nơi đó không được... vệ sinh cho lắm" :rocker:
 
Chúng ta như những thiên thần nhưng chỉ có một cánh, nên chỉ có thể bay lên bằng cách ôm lấy nhau.
 
Chúng ta như những thiên thần nhưng chỉ có một cánh; Nên chỉ có thể bay lên được bằng cách hãy ôm lấy nhau.
-Vôdanh-
 
Plzzzzzzzzzz hãy hôn anh thật nòng ! :wall:
 
Back
Top