- Đây là ý kiến của một nhà triết học: con người sẽ hạnh phúc khi những tiềm năng/khả năng mà chúa ban cho mỗi người khi sinh ra được khai thác/giải phóng/sử dụng hết.
- Chúa ban cho mỗi người có những khả năng khác nhau và mức độ khác nhau.
- Vì vậy có thể có nhiều người có cuộc sống khác nhau (giàu, trung bình, nghèo), công việc khác nhau (đá bóng, viết văn, kế toán...) nhưng vẫn hạnh phúc như nhau vì mỗi người đều khai thác hết khả năng của mình. Có những người có cuộc sống rất bình dị và rất hạnh phúc. Có những người rất thành đạt và hạnh phúc.
- Và cũng vì vậy có nhiều người có cuộc sống và công việc như nhau nhưng không hạnh phúc như nhau, vì họ có những khả năng khác nhau nên có một số người không hạch phúc do hoàn toàn không sử dụng hoặc sử dụng không hết khả năng tiềm ẩn.
- Bản năng của con người là tiến tới hạnh phúc.
- Vì vậy, tại sao có những người rất giàu rồi vẫn cứ kiếm tiền hàng ngày, vì kiếm tiền (kinh doanh) là khả năng tiềm ẩn của họ, nên chỉ có hoạt động kiếm tiền/kinh doanh thì họ mới cảm thấy hạnh phúc.
- Vì vậy, tại sao lại có những người bị những người xung quanh cho là khùng, điên, hâm... do theo đuổi những công việc không mang lại vật chất sung sướng, bởi vì chỉ có theo đuổi những công việc đó thì họ mới giải phóng hết khả năng của mình mà chúa đã ban cho khi sinh ra và mới cảm thấy hạnh phúc.
- Kết luận:
+ Hạnh phúc không phải bắt buộc là có cuộc sống, công việc ổn định, có mặt trời, hoa, niềm vui nho nhỏ, bất chợt... những cái này chỉ có những người đang hạnh phúc mới cảm nhận được và lại càng hạnh phúc. Còn những người đang không hạnh phúc thì không cảm nhận được và không thể bảo họ cố gắng cảm nhận được những cái đó để hạnh phúc.
+ Hạnh phúc cũng không luôn luôn phải là thành đạt, hay là làm việc gì đó cao cả, có ích cho ai đấy, cho xã hội, đất nước (mặc dù có những người như vậy).
+ Muốn được hạnh phúc thì không nên xem mọi người xung quanh làm như thế nào để hạnh phúc hay cố thành người thành đạt để hy vọng sẽ hạnh phúc mà phải xem xét lại chính mình có những khả năng tiềm ẩn gì thì hãy tìm cách khai thác hết khả năng đó (dù nhiều khi có vẻ khùng điên, hâm...) và bạn sẽ thấy hạnh phúc.
- Hãy thử kiểm tra xem lý luận trên về hạnh phúc của nhà triết học nọ có đúng không. Tôi thì thấy rất rất đúng.
Xin được góp vui với mọi người.