Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ đả kích !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Có tiền chắc đếch dễ tiêu
Ân nhân chắc đếch làm điều có nhân
Đạp tao xuống giếng bất thần
Giơ tay ra cứu nặng ân để đời
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Thiếu nữ đi tu

Tú XươngCon gái nhà ai dáng thị thành,
Cớ chi nỡ phụ cái xuân xanh ?
Nhạt màu son phấn, say màu đạo,
Mở cánh từ bi, khép cánh tình.
Miệng đọc nam vô quên chín chữ (1)
Tay lần tràng hạt phụ ba sinh (2)
Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế,
Nỡ cạo đầu thề với quyển kinh ! (3)

***************************
(1) Chín chữ cù lao : công ơn cha mẹ .
(2) Duyên nợ vợ chồng.
(3) Tú Xương cũng như Hàn Mặc Tử .. .. các thi nhân đều "cám" trước cảnh các cô gái chôn vùi tuổi xuân để đi tu.
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Thân phận sinh ra vốn đã thừa
Mỏng manh phận gái tựa hạt mưa
Bổn phận làm con chưa tròn nghĩa
Làm sao dứt áo bước chân đưa…
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dửng mỡ lại ngồi chửi kiểu thơ
Chửi niềm tin chán chửi chữ ngờ
Thằng rao tin bậy đùa hơi bẩn
Đứa phóng chuyện ngầm võ quá dơ
Cái ấy trong đầu anh lép nhép
Của kia giữa miệng chị bi bô
Dã tâm cuồng chữ vừa thôi chứ
Để lại bia đời vết mực nhơ


_ có trích dẫn tư liệu từ mậu binh _
 
M

meobattu

Guest
2/1/07
21
0
0
41
Biên Hòa
www.thehevang.com
cho mèo tham gia nha:
sự học ngày nay đã khác rồi
10 thèng đi học 7 thèng chơi,
3 thèng con lại, 2 thèng ngủ
1 thèng ngồi nghe cũng gật gù...zzZZ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:wall:

Thầy giáo thời này giỏi làm sao
Thông kinh nước Đức giỏi sử Lào
Dậy dỗ học trò Sinh với Lý
Giảng không tốn phấn chỉ tốn bao .... à nhầm báo
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Dạo này cứ thấy thẩn với thơ,
Bao nhiêu bài vở chả chịu sờ...
Cứ thế vác mặt thi với cử
Cho dù biết rớt mặt vẫn trơ...
Tệ thật./.
 
D

dinhlocphp

Guest
27/4/05
4
0
0
43
hcmc
thu6tudo nói:
Dạo này cứ thấy thẩn với thơ,
Bao nhiêu bài vở chả chịu sờ...
Cứ thế vác mặt thi với cử
Cho dù biết rớt mặt vẫn trơ...
Tệ thật./.

Dạo này cứ thấy thẩn với thơ,
Lỡ vướng chút yêu thế đấy mừ
Thôi thì quẳng sách quên thi cử
Vì nếu được yêu - Lãi thấy mồ

Thích thật
 
Q

QuaiVat

Guest
24/1/07
0
0
0
Huế
Vui vui

Làm sao định nghĩa được từ hôn
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn
Hai người một góc, đêm tối tối
Tựa má, kề môi thế là hôn....
Ðố ai định nghĩa được nụ hôn
Có khó gì đâu một tâm hồn
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại
Môi kề mắt nhắm thế là hôn .:ladiesman
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Anh và em cặp tình nhân thắm thiết
trong cuộc đời ai biết cho chăng
Anh bị bênh tiểu đường khốn kiếp
Em hết mình nên em bị sâu răng
________________________
(bé Sa)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
béSamêmútmôi nói:
Anh và em cặp tình nhân thắm thiết
trong cuộc đời ai biết cho chăng
Anh bị bênh tiểu đường khốn kiếp
Em hết mình nên em bị sâu răng
________________________
(bé Sa)

Chả vệ sinh an toàn thực phẩm gì cả !
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
hoàng hôn dốc nói:
Làm sao định nghĩa được chữ Ngu
Đôi con mắt sáng lại như mù
Cao ngạo với đời thông minh thế
Nhắm mắt vào yêu lại rõ Ngu!
Trời ơi có mỗi cái chữ Ngu
Định nghĩa chi rồi bảo rằng mù!
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Việt nam ơi ! ngày đó bao giờ
Sẽ có thực hay chỉ là mơ
Ôi 10 năm !thời gian tệ nhỉ?
Vói trăm lần chắc vẫn lửng lơ

Sắp hàng chen lẫn tìm chiếc vé
Nhanh vào xem mấy chú làm hề
Hôm nay trót dại thêm lần nữa
Để rồi nghe những tiếng cười chê!
hê hê!

Hai quả này đợi chín ngày mai chấm muối tiêu ăn cho đỡ tức!!
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Thạch sanh nói với Lý Thông
Việt Nam chỉ thắng hai không là cùng
Lý Thông nổi giận đùng đùng
" Sân nhà thì phải sút tung bốn bàn
Trận này phải đá thật nhàn
Chúng ta dưỡng sức an toàn trận sau"
Ông Thạch ông Lý chửi nhau
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sáng trăng em tưởng tối trời
Em ngồi em để sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Ra đường đáng giá người trinh thục
Trong bụng sao mà những gió trăng
Mới biết hồng nhan là thế đó
Trăm năm trăm tuổi lại trăm thằng.
 
Sửa lần cuối:
S

son_ktt

Guest
25/11/06
341
0
0
Ha Noi
Đêm tân hôn hai vợ chồng cùng làm nghề xuất bản. Đêm tân hôn họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện.
Người chồng ôm vợ và tỏ tình: Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ ứng khẩu ngay: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng đọc luôn câut hứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng: Em để cho anh giữ bản quyền
Bên xây dựng chúng tôi thì có thơ đối lại thế này:
Cũng đêm tân hôn nhé.
Chồng:ngôi nhà của em vừa to vừa đẹp

Vợ :Khu phụ xinh vừa sạch vừa thơm

Chồng :Đưa vào sử dụng vận hành nhé

Vợ :Nhưng phải bảo hành "nộp phần trăm(%)"
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sửa sai dù thật hay điêu
Ngàn lần tốn kém hơn nhiều dự chi
Nhổ ra rồi lại liếm đi
Cởi rồi lại thắt, ích gì sửa sai ?
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Khen bác quá tài.. ơi bác Râu!

Ăn hối lộ thì ta đứng đầu
Ăn rồi chùi mỏ... đố tìm đâu
Hũy tang phi chứng ta khéo dấu
Sáu nghìn thôi đấy, làm gì nhau!

Hôm nay bác Râu lên cân đấy chú Cam, nhưng đà này chắc cũng chẳng nặng bao nhiêu ký lô đâu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA