Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ đả kích !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bàn cãi làm gì bác Đam ơi
Giờ đây quan lại đổi món rồi
Cơm quan ăn ít, đô là chính
Nặng bụng nên quan bác phải ngồi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Đả kích làm chi chuyện tầm phào
Đả đi kích lại rõ tào lao
Tập trung công tác không xao lãng
Ấy là cũng bớt chút ......
 
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường

Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng sưng

Cái này mới sưu tầm ko biết trong này đã có chưa
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thôi thôi xin cậu rằng đừng
Tuổi tôi còn bé chưa từng nguyệt hoa
Cậu đừng vẽ chuyện đó ra
Chắc gì đã thấu, nguyệt hoa đã từng
:imwithstu
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:wall:

Trông ông nịnh vợ thấy mà ham
Vợ tặng cho ông đống điểm vàng
Đống điểm tăng hoài nhìn muốn ngộp
Từ nay ông khỏi sợ bà phang

Ông bế, ông nâng đủ mọi kiểu
Ông thoa, ông bóp dọc rồi ngang
Chồm trên, quỳ dưới ông sành điệu
Bà tặng cho ông cái gối vàng

Bè bạn chê ông chả thấm gì
Nhe răng ông bảo: sợ mô chi
Vợ ông, ông sợ không sao cả
Chỉ sợ vợ người mới rụng bi ....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ra đường

Chiều chiều dạo phố thấy nhói lòng
Chân dài dòm kỹ lại lắm lông
Cạp trễ phơi ra kìa Nụ dốn
Hờ hững cổ treo nọ đôi bòng
Nghèo quá nên quần may còn ngắn
Hết tiền không trắng chả buồn trong
Nhắn cô hàng mắm đừng khoe của
Kẻo chửi ra đây lại mất lòng
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Người cho ta dại với ta điên
Ta điên sao ta biết lấy tiền
Cậy có quyền hành oai thật đấy
Rõ là một lũ nói luyên thuyên
Tu thân chẳng được bọn xin sỏ
Trị nước không xong lũ ho hen
Chỉ cần cái mác quan lớn đấy
Xem ra thế sự thật kèm nhem
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Kịch chim Xâu

Chim non dạo này rộn hè đường
Quay phim tự đóng há phô trương
Áo trắng ngây thơ nào bài trí
Cũng tuồng cũng kịch cũng bích bương
Vụng về khéo được khoe cái chất
Chẳng phấn không son thế chẳng ươn
Trống kèn rộn rã phen này lộ
Vén bức màn nhung rặt phỉnh phường !
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Tâm Nự Người .... Có Vợ.!

Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
Ngày xưa bay nhảy thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi

Vợ con là cái quái gì
Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết mày không thấy à

Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng ngu thì mới chịu sa lưới tình
Bây giờ cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập còn xin được vào

Độc thân thật sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã có vợ rồi
Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa

Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì

Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Vợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao


ISKATA sưu tầm
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hoan hô đội bóng của dân ta
Giơ chân anh đá thủng lưới nhà
Trận đó thua đau bao kẻ khóc
Trận lào đá dở lắm đứa la
Bán kết anh thua 11 mét
Trận sau năm bàn nhục quá ta
Được thua hơn thiệt vì danh dự
Thua đau y hệt đá bóng nhà !
:alcon:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hôm nọ nhìn em sửa dung nhan
Điểm điểm tô tô cái xuân tàn
Mặt phấn đắp dầy hòng lấp khuyết
Môi son thoa mỏng đạy răng vàng
Mày cong mòn nửa cây chì xám
Mắt biếc cũng đi cả hộp trang
Xấu giống nhờ phân nên tốt lúa
Còn Em nhờ lụa mới mơ màng
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
hehhe, éo biết là ông này " vè" ai, vợ con đuề huề rồi vẫn còn tơ tưởng em nào à, hay là, chôm vía ko phải ý anh đang nói....:lol:
:dzo:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:021:

Sướng ghê anh Bùi Tiến Dũng ơi.
Như anh mới đúng chất dân chơi.
Quyền lớn tiền nhiều bao gái gú
Đi tù mất chức xử nhẹ thôi.
Quan toà thấy năm anh khai bảy
Tiền anh không lấy để anh xơi.
Chạy án không xong mà đã vậy
"Chạy xong rồi đấy các chú ơi!


ST
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Về làng qua phố Đinh Xuyên
Nó làm 2 phát xe liền hết hơi
Bực mình em mới cất lời
Tổ tiên cả họ ba đời chúng lên
Thiếu cha gì cách kiếm tiền
Làm ăn thất đức phát điên có ngày
Lạy trời cái số em may
Chưa đầy trăm bước có quầy vá xe
Mụ vợ con mắt te he
Thằng chồng cái giọng lè nhè xỉn say
Tổ cha cái lũ chúng mày
Bố mà không bận thì mày biết ông
Mồm to là em nói ngông
Chứ còn thú thực là lòng hơi run
Ngộ ngỡ nó tính chơi cùn
Chém em mấy nhát máu phun đầy nhà
Dù gì cũng trốn đường xa
Dây vào chả dại kệ bà nó thôi.
Quê em ở Hà Tây, phải đi qua cái phố có tên là Đinh Xuyên
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đéo mẹ mặc áo cà sa
Anh mình lại bảo bỏ ra cho cùng
Đéo mẹ cho cái thằng khùng
Gấm hoa đéo mặc lại dùng áo rơm

Tiền lương chẳng đủ mua cơm
Con ăn sữa hẩm bớt thơm theo ngày
Ngày xưa cũng một cánh tay
Hai chân ở giữa giờ mày sướng chưa ???
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Lẳng lặng mà nghe chúng cảm ơn
Chất lượng xem ra đã quá nhờn
Bài viết dở hay nào tính đến
Quen thân một chút là cảm ơn

Lẳng lặng mà xem chúng comment
Dở hay mặc kệ, cứ phải khen
Chẳng biết tư duy là phải quấy
Bạn thân mình viết phải comment

Lẳng lặng mà xem chúng lăng xê
Đưa nhau lên đỉnh - tức lộn mề
Mục đích ban đầu đi chệch hướng
Biết bao giờ qua khỏi cơn mê
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Lẳng lặng mà nghe chúng cảm ơn
Chất lượng xem ra đã quá nhờn
Bài viết dở hay nào tính đến
Quen thân một chút là cảm ơn

Lẳng lặng mà xem chúng comment
Dở hay mặc kệ, cứ phải khen
Chẳng biết tư duy là phải quấy
Bạn thân mình viết phải comment

Lẳng lặng mà xem chúng lăng xê
Đưa nhau lên đỉnh - tức lộn mề
Mục đích ban đầu đi chệch hướng
Biết bao giờ qua khỏi cơn mê


Em chờ mãi mới thấy anh cho ra "lò "bài này. Hay! Hay! Hay!Tnks!:1luvu::1luvu::1luvu:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Em chờ mãi mới thấy anh cho ra "lò "bài này. Hay! Hay! Hay!Tnks!:1luvu::1luvu::1luvu:

Em à, anh í đang chửi nhau:ladiesman
Chúng ta ngoài cuộc chớ dây vào!:1nono:
Khen-chê, phê thẳng vô bài viết,:006:
Một cái Thank-sờ để cảm ơn.:quiet:
 
Sửa lần cuối:
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Thơ vịnh


Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
1 miếng thỵt heo bé tẻo teo
4 thằng to béo tranh nhau vớt
1 đứa nhanh tay hớt cái vèo
Thỵt heo trôi nổi giờ đâu mất
3 thằng không dc mặt như heo
Tựa gối ôm thỳa lâu chẳng được
Thỵt đâu còn nữa dưới nước lèo
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Đả kích chi đây? đả kích heo?
Thời xăng tăng giá, thịt tăng vèo,
Sinh viên-thống khổ canh toàn quốc,
Đả kích chi đây? đả kích heo!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA