Thơ đả kích !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Bắc thang lên hỏi ông Trời… Con ăn thịt chó rồi đời ra sao??? Ông Trời 2 má đỏ au… Nhậu mà không rủ - tội chồng gấp 3... !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời… Côn Lôn theo kiếm hay là theo đao??? Ông trời bứt tóc - gãi tai… Tao chơi Ngũ Độc làm sao chỉ mày… !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời… Vợ con ghen quá - làm sao bây giờ? Ông Trời mới trả lời rằng:… Mày ngu mày chịu - mày đừng hỏi tao… !!! *** Bắc thang lên hỏi ông Trời… Con muốn “kua girl” thì phải làm sao? Ông Trời nổi nóng bảo rằng:… Tao còn đang học - làm sao chỉ mày BUZZ!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Nào ai định nghĩa được từ spam,
Nói miết thành ra thấy cũng nhàm,
Ta spam, ta viết vì...ta thích,
Người dưng người viết...đó là spam!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Nào ai định nghĩa được spam,
Nói miết thành ra thấy cũng nhàm,
Ta spam, ta viết vì...ta thích,
Người dưng người viết...đó spam!

Ku em dạo này tập làm thơ hả :biggrinda Mới khai bút mà cũng vần ra phết ...
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Thông cáo tuyển dụng

Được trên tổng đồng ý
Ban giám đốc nhất trí
Tuyển một nữ thư ký
Hội đủ mấy tiêu chí:
Sinh vào năm Giáp Tí (1984)
Hai mắt có bốn mí
Da trắng như gái Ý
Cao mét sáu một tí
Cân nặng năm mươi ký
Xinh như công chúa Lý
Nhỡ sếp động lòng tí
Không quên chức thư ký
Không làm sếp phật ý
Sếp kế hoạch du hí
Nhân sự có thư ký
Thì phải hiểu ngay ý
Nếu sếp phán vô lý
Phải ngậm miệng nhất trí
Ai muốn làm thư ký
Mời đến phố Công Lý
Hỏi công ty Bầu Bí
Gặp phòng tuyển dụng đăng ký
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Trung thu Tết của thiếu nhi
Thanh niên nam nữ ấy đi là nhiều
Chẳng may họ có làm liều
Vài ba năm nữa lại nhiều... thiếu nhi
Thế rồi lại rủ nhau đi
Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều
Mấy khi có dịp làm liều
Nếu mà đi “ủng” chẳng nhiều... thiếu nhi :wall:
 
Sửa lần cuối:
M

Minto

Guest
14/9/08
0
0
0
46
Ha Noi
Hôm nay thiếu thốn cũng đi chơi
Ở mãi nơi đây cũng chán rồi
Các bố ôm bồ lượn phố hết
Ngồi nhà ngóng đợi bố gọi ời...
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Bồng bồng cõng hận đi chơi
Đi đến chỗ bực đánh rơi mất tròng
Tiện luôn đây có sẵn chút quyền hồng
Thẳng tay xóa tất những bài không ưa.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Có người cho mình quyền nhận xét
Có người cho mình quyền xét nét
Hôm nay mình lướt nét
Sao thấy ghét Spam!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Dòng đời xô đẩy biết về đâu?
Khi mà nhân thế lắm u sầu
Sầu tiền, sầu bạc, sầu tình cảm
Hỏi đến bao giờ thế sầu nhân?
 
Sửa lần cuối:
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm
Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 tô
Dịu dàng chút xíu, một sô dữ chằn
Nêm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
"Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên là "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Bố ơi con muốn đi thi
Ngây thơ ngộ nghĩnh các dì vote cho
Nếu mà con được giải to
Về mua ít tả, khỏi lo đi tè
Bố ơi, người lớn màu mè
Con thi thế ấy sao lại dè nhau
Con không đọc chữ cũng đau
Về thôi bú mẹ với bầu sữa tươi
Bố mang cái ảnh con cười
Đem ra phóng lớn, nụ cười thêm xinh
Về nhà bố mẹ con mình
Cùng nhau hủ hỉ gia đình ấm êm.
Mặc kệ người ta e dèm
Bố đọc chi nữa rước thêm cái buồn.:alcon:

(em mới sáng tác, bác nào xóa em kiện đấy )
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hay thê' thì sao lai xóa
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
tn_greeting181191.jpg


Ô đen đi gặp chú lùn
Lưng cong trông giống tôm hùm đem rang
Nhớ xưa bắt nó quy hàng
Ngày nay Cường quốc lại mang dáng ...Hề !
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Than rằng... (ST)

"Ông Đường vừa mới lấp xong
Ông Điện đã vội đùng đùng... bới lên
Ông Điện chưa kịp lấp đền
Thì ông Nước đã đến phiên... đào đường!"


Kẹt xe nhiều tuyến phố phường

Ngó quanh thấy biển “công trường” ... thò ra

Dân tình ngán ngẩm, rầy la

Trách chi mặc kệ, việc ta ta làm (!)

Qui trình cải tạo tạp nham

Mưa to đường ngập, dân than với... Trời!

Than rằng đất hỡi, Trời ơi,

Sinh ra thành phố nơi tôi làm gì!

VŨ QUỐC TÚY (Thái Bình)
 
T

theb1k45

Guest
27/5/09
0
0
0
43
HN
Mê ngộ

Mê ngộ
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ ra mới biết trong tình có dâm!

Khi yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần Tự do!
(ST)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Cái thân nó làm tội cái đời
Cái mồm làm tội cái bụng thôi
Hôm rồi ngồi nhể tô ốc luộc
Giờ đây đổ vỏ, há kêu trời !!!
:004:
tặng chú bạn

tiện thể mở mồm gửi bài nữa

Mua phích

Hàng này hàng tốt đấy bác ơi
Phích nước rạng đông nổi một thời
....
Ấm em còn hãy nguyên đai, kiện
Bác tráng qua rồi phải lấy thôi
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Cái thân nó làm tội cái đời
Cái mồm làm tội cái bụng thôi
Hôm rồi ngồi nhể tô ốc luộc
Giờ đây đổ vỏ, há kêu trời !!!

Chửa kịp gì gì ấy đã ăn
Xong xuôi chùi mép lại băn khoăn
Vỏ ốc vỏ cam hay vỏ quýt
Mềm cứng mỏng dầy… chớ lăn tăn!!! :004:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chửa kịp gì gì ấy đã ăn
Xong xuôi chùi mép lại băn khoăn
Vỏ ốc vỏ cam hay vỏ quýt
Mềm cứng mỏng dầy… chớ lăn tăn!!! :004:

Ấy ấy là ai ấy ấy ơi?
Vỏ ốc chứ đâu phải chuyện chơi
Người ta chửi rủa thằng đổ vỏ
Chứ thằng ăn ốc bỏ quên rồi
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Ấy ấy là ai ấy ấy ơi?
Vỏ ốc chứ đâu phải chuyện chơi
Người ta chửi rủa thằng đổ vỏ
Chứ thằng ăn ốc bỏ quên rồi

Thiên hạ mênh mông, ai cũng có thể xem xem là ấy
Người đời bát ngát, kẻ ngu thì bị chửi chửi đáng đời! :quiet:
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Bác Tiên thôi đã thôi rồi
Sáng nghe tin "tức" ngậm ngùi lòng ta.

Nhớ từ thủa bác ra bắt cướp
Chỉ mong sao dân nước yên lành
Hỡi ôi cái bọn gian manh
Diệt trừ không được thì đành hại thân.

Bác hiệp nghĩa thường dân ngưỡng mộ
Mệnh hệ gì chỉ khổ vợ con
Còn trời còn nước còn non
Còn người tắc trách, cướp còn ngang nhiên.

Bác chả hiểu, hồn nhiên bắt nó
Nào đâu ngờ, "cóc bỏ đĩa" thôi.
Một giờ cướp được thả rồi
Nó tìm chém bác tơi bời xác thân.

Làm người tốt gian chuân là vậy
Kẻ gian tà đầy rẫy nhởn nhơ
Lẽ ra Bác phải làm ngơ
Việc của người khác lại vơ vào mình.
Chuyện bắt cướp yên bình thiên hạ
Là việc làm chính của mấy "quan"
Biết rằng "quan" chẳng ngó ngàng
Nhưng thân đơn độc, bác quàng được sao?

Trời với đất, thấp cao là vậy
Thế nên đời đầy rẫy bất công.

Than ôi!

Hiệp sĩ bị truy sát - VnExpress
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều