Thơ đả kích !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:0frown:

Chán cho cái phận con ruồi
Chán nhưng vẫn phải ngậm ... ngùi mà ăn !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bài 1 :

Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn ?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Qua hố lội gặp thằng hối lộ
Câu đầu tiên nó hỏi tiền đâu?
Xin chữ ký? anh nghe kỹ chứ?
Một đấu vàng? ôi, thật váng đầu!
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Bọn mình vẫn hay chào các bác bên Phòng Thanh tra:

-Thanh cha thanh mẹ thanh dì,
Nếu có phong bì thì sẽ thanh kiêu (thank you)

-Thanh cha thanh mẹ thanh dì,
Không có phong bì thì lại thanh tra.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dự báo thời tiết

Bảo nắng mà trời lại mưa
Mấy thằng khí tượng đoán bừa hại tao
Trời làm một trận mưa rào
Mấy thằng khí tượng làm tao ướt rồi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch gái cho bà con vui !
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
cam_to_80 nói:
Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch gái cho bà con vui !



Đọc câu thơ này có mùi
Ở đâu "dịch gái" để mà bạn vui
 
K

Kid

Guest
14/11/05
71
0
0
19
Lầu năm góc
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy còn trâu đi.. nằm :)D)
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Bồ nhí (st)

Ta bốc hơi men thấy nhớ bồ
Nhớ bồ ta lén vợ chạy sô
Chạy sô ta đến cùng bồ hót
Bồ hót rằng thương nhớ thấy mồ
Thấy mồ, thấy tổ đâu chẳng thấy
Chỉ thấy rằng bồ rất nhớ đô
Nhớ đô nên mới làm bồ nhí
Bồ nhí nhưng mà ví rõ to

ĐÁM MA (2004)

Ô hô trông kìa một đám ma
Linh đình nhộn nhịp khách lại qua
Kèn, trống, tàu tây khúc thời thượng
Nhà, xe giấy mả đốt xa hoa
Hiếu nghĩa nên làm cho thật lớn
Giàu sang phải để người biết ta
Nếu chắc âm ty mà sướng thế
Hẳn sống vô tư chẳng sợ già
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Con ma

Mở mắt trông ra sao lắm ma
Là ma sao trông giống người ta
Bởi lẻ đời thị phi lẫn lộn
Người vô đức cũng hóa thành ma

Quan tham, sếp nhũng ấy ma le
Lưỡi dài, tai lớn, miệng to bè
Ngân quỹ, của công đều ăn cả
Xi măng sắt thép cũng chẳng chê

Đạo sơn, lâm tặc gọi ... ma cây
Núi rừng chảy máu tội chất đầy
Cây chết thành ma thì ắt hẳn
Vùng lên bóp cổ hết chúng bây

Ngân hàng đen là ma cà rồng
Cho vay nặng lãi chết người không
Bám cổ dân đen mà hút máu
Ra đường có ngày bị xe tông

2004​
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mở cửa làm ăn mở cửa tình,
Bồ bịch tràn lan đến thất kinh
Giai tầm sáu chục đầu điểm bạc
Gái vừa đôi tám tóc đương xanh
Gọi anh lắm lúc nhầm ra bố
Kêu em nhiều bận tưởng con mình
Bỏ rơi đạo lý quên tình nghĩa
Búa rìu dư luận cũng coi khinh
ST
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
cam_to_80 nói:
:0frown:

Chán cho cái phận con ruồi
Chán nhưng vẫn phải ngậm ... ngùi mà ăn !
Chán cho cái phận làm "man"
Cái miệng ăn một thằng c... on ăn mười!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mịa mày cướp chợ phải không ta?
Mặt ngựa, mắt trâu dáng hiểm tà
Mồm còi, tay gậy hua hua chỉ
Gốc cây anh ẩn vụt phóng ra
Khua môi rằng giữ gìn tuân thủ
Múa mỏ anh vòi, móc tiền ra
Không quên bồi dưỡng hòng căng túi
Giật thêm tặng chú tý Râu bà.

CT
 
R

romanriver

Guest
14/11/05
23
0
0
VIET NAM
Lời vàng của sếp.

Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
* *
*
Ăn chi là việc của tao,
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
Việc tao ngồi ký suốt ngày,
Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
Ví dụ:
Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày

Giao du khắp thể gian này,
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
Chèo đèo lội suối gian lao,
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
* *
*
Lại đây tao bảo cái này,
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
Chống tao, tao chẳng làm sao,
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
**
Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày.
 
W

whitetiger

Guest
30/11/05
3
0
0
39
ha tinh
tình phai
Say rượu không phải người say rượu
Mà rượu say người thế đúng hơn
duyên số con người do trời định
Uống rượu quên sầu nỗi cô đơn
***
Hút thuốc không phải hút thuốc chơi
Mà hút quên buồn chuyện tình duyên
Mộng dẹp cuốn theo làn khói trắng
người ấy đi rồi ,ta với ta
Yêu làm gì cho con người đau khổ
Sống để biết cuộc đời gian nan
WHITETIGER
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mở hàng em chọn gốc cây
Xần xùi lớp phấn mặt dầy ghê không
Ngàn vàng giờ đáng mấy đồng
Tàu nhanh tàu chậm em thầm nhẩm thu
Ngày nào chẳng mấy con ... bồ câu
Ngửa lưng cũng để tận thu thật nhiều
Khác chi cái chốn cầu tiêu
Xả vào cũng để một điều cho xong
Cần chi rằng nhớ với mong
Tiền giờ khác giấy dùng xong vứt rồi.

Sưu tầm _ chú thoòng_
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:0frown:

Lạ đời nhân phẩm là chi
Phục hồi sao đổi được gì trong tâm
Thiên hạ chửi bọn bán dâm
Nếu mà thiếu nó thì đâm cái gì
Mấy thằng nỏ mõm mà chi
Rêu rao thì cũng làm gì được nhau
Phấn thắm rồi cũng phai màu
Hồng hoa cũng chỉ nát nhàu đấy thôi

_ chú thoong_
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cũng có thể lấy tựa là toán tình được đấy nhỉ !!!


Yêu nhau cởi áo trao nhau
Cái đắt, cái rẻ biết đâu mà lần
Trao áo rồi lại trao quần
Đổi rồi mới tính nợ nần trao nhau !
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
(St)
Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hoá thành chết thử
Có những lời hay hơn mọi lời ca
Có những con người do sơ ý sinh ra...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA