Thanks bạn Hồ Lan nhìu nhé.
Mình dzừa mới gọi tổng đài rùi (cho nó chắc ăn he he he...)
Nhà mình ở bùng binh lăng cha cả, mình sẽ đi thẳng đường Hoàng Văn Thụ như bạn hướng dẫn, sau đó băng qua ngã tư Phú Nhuận rùi đi thẳng tiếp, đi thẳng mãi cho đến khi đụng ngã 3 thứ nhất (bỏ qua), đụng ngã 3 thứ 2 (quẹo trái) -> đó chính là đường Hoàng Hoa Thám -> đi thẳng 1 đẫn là gặp Trường Hoàng Hoa Thám nằm phía bên tay phải con đường, đi thẳng xuống một tí nữa là đụng ngã tư Nguyễn Văn Đậu. Nhà Cothant chỉ quanh quẩn đâu đó.
Lúc đó mình sẽ dzí điện thoại Cothant tơi bời rùi kiu ra đón cho bõ cái công tìm kím xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií.
Mà hông bít nhà Cothant màu gì nhỉ, lụp sụp - điêu tàn thế nào???, để mình còn mang thêm mấy cái áo ấm mặc cho đỡ lạnh, và một cái áo mưa, để lỡ trời có mưa, nhà Cothant bị dột lung tung, mình còn cái để mà che mưa nữa chứ, phải phòng trước các bạn ạ, vì ngay từ đầu mình nghe nói nhà Cothant xuống cấp lắm rùi....(dù cho có tân trang lại bao nhiu cũng hổng an toàn) hế hế hế.....
Thú vị thật, cứ như một cuộc phiêu lưu đi tìm "trứng vịt" dzậy....
:banana: :banana: :banana: