Ăn nói cẩn thận nha. Seo dám nói Payment của mình say năng DD nhểy. Uýnh chít giờ.
Đính chính thêm, ghen lên là ngáp đó. hứt.:wall:
Nghe xong sao thấy giống tư tưởng nhớn gặp nhau thế. Em nghi là bác payment say nắng duonduong rồi cả nhà ơi và ngược lại. Nghi lắm ah.
Hôm nay ra nhập một Hội mới đáng lý ra là phải vui nhưng lại là Hội kế toán độc thân nên không biết nên vui hay nên buồn đây nhỉ ????? hic hic..huhu... Có lẽ ở Hội này mình già nhất hội đây.hic hic.
Ai nhắc miền nhỉ? nhảy *** quá trời trời lun. hít hà.hi, bác an tâm, hội này không phân biệt già trẻ đâu bác, cứ có lòng tham jia là vui rùi, mà tham jia hội thi bac phải vui chứ, vì có nhiu người độc thân như bác, chứ bác lẻ loi o ngoai thi bùn lắm, nhưng bác cũng nên ở lại hội thời gian ngắn thui,hi, phải cố gắng tìm một nửa của mình, chứ như các bác payment, cuong, linhlinh, xuan ....... thi hội mình sẽ đông dân cư lắm,
Ồ! mỏi chân rồi hử. ghé lại vô hội nghỉ ngơi thôi em. hihi. em có nhu cầu vô trại dưỡng thể của bác kimdungnguyen ko?cho em tham gia với, yêu đương nản quá
Ai nhắc miền nhỉ? nhảy *** quá trời trời lun. hít hà.
Chào mọi người. buổi sáng cái mà zui zẻ há. hôm nay nhìn lại cái hqua, ủa? hội ni bắt đầu ăn khách dữ nha. thành viên vô tùm lum.
Nào hội trưởng đâu nào, bảo các bạn xếp hàng điểm danh nào. ai vắng mặt thì nhớ chừa lại chiếc dép giữ chỗ nhé. hihi.
May cho bạn là lúc đó mình gặp bác OBAMA, nên có nói chuyện đôi chút, mình có giữ lại chiếc dép đó cho bạn nè. ơ mà, xem lại đã mình lượm không phải 1 chiếc mà lượm nhìu chiếc, của ai đến nhận nhé,híc híc,,
lại gap bác xuan bên topic này, hiiiii, hội càng đông càng vui chu bác, mà nè, người ta bỏ dép ở lại, nhỡ đâu bác lại lượm giùm, rùi cho vào bộ sưu tập của bác thì khó tìm lắm bác à
hí hí, bác cho em hỏi, liệu đôi giày màu xanh kia bác đã thấy ai nhận là chủ nhân chưa ạ? hay là đôi đó của bác, trông y hệt miệng con cá sấu
Giờ mới nhận ra ý đồ của mình àh.? hihi. nói nhỏ nghe nè: " nói là để giữ chỗ, nhưng mà cuối buổi ko thấy vô lấy lại là mình xung vô quỹ ve chai ngay, hehe, có thế mới rủng rỉnh xiền để ăn kem chớ". chẹp chẹp, nhắc tới lại thèm, híc híc.:014::014::014::003::003::003:
ơ mà chiếc màu xanh ấy của ai nhỉ? mình toàn đi chân đất ko làm gì có chiếc dép mô mà giống, hức hức.
heee. bác à? khi nào bác gom ve chai nhìu nhìu, bác thanh lý rùi đi ăn kem, bác alo em 1 câu, hiiiii, món kem là em cũng thích lắm đó. mà bác toàn đi chân đất á? thui bác cứ mượn tạm mõm con cá sấu , hay đôi mà bác khoá an toàn ấy, đi cho êm chân, chứ bác đi chân đất như thế mà đi ăn kem thì lạnh lắm đó
hi, t cũng trong hội đó nè, mà tui ít thấyTLX xuất hiện, hi, chác TLX ko trong hội đó đúng ko?
Hihi, dạo này hơi bận nên thỉnh thoảng mới ghé thăm thôi, chứ tớ cũng là hội viên tích cực đấy.
ơ..........kem!kem! các bác đi nhớ rủ em đi với nhé..............chẹp chẹp!hờ hờ!bộ sưu tập của bác xuan toàn hàng.................... hiệu hem ah, bác ấy chắc để dành chứ hem sài đâu!
hí, bác cứ tích cực tìm một nửa thi không vấn đề đâu bác ah, chứ ở đây lâu lâu cũng bùn lắm đó, độc thân mãi chán lắm,
Cứ tìm mãi mà không thấy, chi phí thì đắt đỏ, thôi cứ sinh hoạt ở đây cho "khôn" ra tí đã.
Chào cả nhà, cho em tham gia vào hội với ạ
cho em hỏi tí ti, bác phái nào vậy( nam or nữ) mà tính đến khoản chi phí, chăc bác chơi sang nên ......, bác phải chịu khó đầu tư chứ
Avatar của tớ đó, tóc đẹp vậy mừ không nhận ra hử? Có gì đâu mà chơi sang, mình cũng bình dân lắm, lắm lắm ý!