Hội kế toán độc thân!!!

Hok hok...sợ bị trả về ngoài kế hoạch lắm, đòi xem dung nhan đi các Bác ui... hehe :004::004:
Quan trọng là bác đã coi dung nhan chưa? chứ hợp với nhãn của bác, mà lác với nhãn của mình thì sao? hehe. bác chấm được chỗ nào chưa jạ/
tình hình tối qua,mí bác tâm sự đến giai đoạn nào zòi?
bật mí bà kon nghe xíu na.:052::052::052: coi còn có cái để học hỏi nữa chứ. phải hok bà kon??
 
Oh, đọc mờ cả mắt. híc. dạo này mình già rùi hay sao í, làm cái gì cũng chậm chạp. híc híc.
ơh mà.......CHỦ HỘI ĐƯỢC ANH 83 TỎ TÌNH RÙI HẢ? cchà chà, đã đã. tự nhiên mình mừng dữ chời! hehe. thế là có người sắp thoát khỏi hội độc này rùi.
Nhưng chủ hội đã tìm hiểu kỹ chưa? dung nhan nè + tính cánh nè + tài sản nè...... xem có ok hết ko? mất công dắt ra khỏi hội lại: tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành thì khổ. hehe.
Có cần tụi này phụ gì ko? tiệc chia tay, mình cũng đã chuẩn bị rùi. bác gật đầu phát là hội mình mần lun. hihi.

:beer::banana::dance2::biggrinda:beernow::band::music-smi:wine_2::nopity::2008:
 
Hok hok...sợ bị trả về ngoài kế hoạch lắm, đòi xem dung nhan đi các Bác ui... hehe :004::004:

thế là hum qua bác hỏi xem dung nhan là bác 83 biệt tăm lun ah, cái bác 83 nay cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khó tim ghê,:yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):
 
Chất lượng không tốt hay sao mà sợ trả về thế. Cứ thử một lần xem sao để biết cảnh người khác vác vô thế nào.:004::004:
bác Cuong có vẻ như kinh nghiệm đầy mình nhẩy. hí hí.
Bác yên tâm, chủ hội của mình phải là very very good, thì mới điều hành được hội ni đến bi giờ chứ. hehe.
 
:beer::banana::dance2::biggrinda:beernow::band::music-smi:wine_2::nopity::2008:
bác linh linh + bác 83 ới ời.
nhanh chân nhanh tay tìm hiểu lẹ dùm cái, bà kon sẵn sàng tiệc tùng rùi. có người còn đói bụng nữa kìa. hihi.
Mau mau bà kon nhờ với.
 
bác linh linh + bác 83 ới ời.
nhanh chân nhanh tay tìm hiểu lẹ dùm cái, bà kon sẵn sàng tiệc tùng rùi. có người còn đói bụng nữa kìa. hihi.
Mau mau bà kon nhờ với.

Do là chủ hội nên phải làm cho hoáng tráng nào để tiển bác đó lên xe hoa thôi.
 
ơ nhưng mà mình cảm thấy bác 83 tỏ tình với bác linhlinh, thì hình như có người bùn thì phải.
Phuonghuyen20 àh? có phải thế ko? tâm sự đi, để bà kon tìm thuốc giải cho. híc híc.
 
mấy cái bác này người trong cuộc chưa lên tiếng mà các bác cứ xôn xao.

Từ từ nào kẻo có người sợ quá quay gót mất. Chưa gì đã đuổi rồi còn hù dọa tiệc tùng. Thế này thì hỏng hết.

Phải từ từ thì khoai mới nhừ. K thì hư bột hư đường hết.:005::005::005:

cú này thì k cần kem ra tay rồi linhlinh cứ thế mà tiến nhé.:ok:
 
mấy cái bác này người trong cuộc chưa lên tiếng mà các bác cứ xôn xao.

Từ từ nào kẻo có người sợ quá quay gót mất. Chưa gì đã đuổi rồi còn hù dọa tiệc tùng. Thế này thì hỏng hết.

Phải từ từ thì khoai mới nhừ. K thì hư bột hư đường hết.:005::005::005:

cú này thì k cần kem ra tay rồi linhlinh cứ thế mà tiến nhé.:ok:
ờ ờ. thì tại tụi này vui quá, hạnh phúc (dùm) quá. nên,.....ko kiềm chế được cảm xúc í mà. he he.
 
Lạ nhể :wall: tối nằm mơ thấy trúng số kiến thiết giải đặc biệt. Chời, thấy luôn cả từng con số. Mà hồi giờ có chơi vé số bao giờ đâu. Sao không mơ mình cưới vợ để ra khỏi cái hội độc thân này đi khà khà. Cả ngày "buộc" phải vào hội độc thân chán quá. Già cả rồi :005:
 
Lạ nhể :wall: tối nằm mơ thấy trúng số kiến thiết giải đặc biệt. Chời, thấy luôn cả từng con số. Mà hồi giờ có chơi vé số bao giờ đâu. Sao không mơ mình cưới vợ để ra khỏi cái hội độc thân này đi khà khà. Cả ngày "buộc" phải vào hội độc thân chán quá. Già cả rồi :005:
Chán thì bắt con gián....bỏ lên trán....hết chán. há há!
Mơ số bao nhiêu? nói đi, em oánh phát, tối lãnh, mai đãi bác lun. hihi. bác cứ dắt đại cô nào đó ra khỏi hội là xong thôi mừ. hehe. quan trọng là bác có muốn ra ko? hay chỉ muốn ở trong này thui. ????

Cái này coi chừng tỷ mụi tương tàn đấy nha.
Thì đoán đoán sơ sơ vậy thôi, nên mới bảo tâm sự, rùi mới tìm thuốc giải đúng cho nàng, hay ông tình nguyện làm thuốc giải cho nàng ấy đi. hehe. lợi cả đôi đường. kaka

cho e tham gia mới ;)) :yo yo (19):
Weo kum em! em yêu sói già hay gà con yêu em jạ? thía này mà vào hội àh? théc méc wé.
 
Sửa lần cuối:
Lạ nhể :wall: tối nằm mơ thấy trúng số kiến thiết giải đặc biệt. Chời, thấy luôn cả từng con số. Mà hồi giờ có chơi vé số bao giờ đâu. Sao không mơ mình cưới vợ để ra khỏi cái hội độc thân này đi khà khà. Cả ngày "buộc" phải vào hội độc thân chán quá. Già cả rồi :005:

Mơ làm gì bác. Chưa nghe qua giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ à. K muốn vào hội này nữa thì đâu fai khó, vấn đề là bác có muốn ra k thôi. Bác muốn em sẵn sàng đưa bác ra.

Chỉ khổ là miệng bác nói thế mà chân bác lại cứ muốn đứng ở đây thì ai mà lôi ra đc. :004: :004: :004:
Thế bác mơ thấy số mấy để em còn biết để mua vé số. Nói nhỏ thôi k họ dành mua trc.

Gửi xong mới thấy bài bác xuân đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.
 
Mơ làm gì bác. Chưa nghe qua giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ à. K muốn vào hội này nữa thì đâu fai khó, vấn đề là bác có muốn ra k thôi. Bác muốn em sẵn sàng đưa bác ra.

Chỉ khổ là miệng bác nói thế mà chân bác lại cứ muốn đứng ở đây thì ai mà lôi ra đc. :004: :004: :004:
Thế bác mơ thấy số mấy để em còn biết để mua vé số. Nói nhỏ thôi k họ dành mua trc.

Gửi xong mới thấy bài bác xuân đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

Bác kemdua chịu dẫn Bác ra rồi thì gật đầu liền đi nào để cho song hỷ luôn.
 
Nhìn chữ này ai mà dám nói hử :wall:
hơ hơ. yên tâm đi. bác nào nhìn ngon lành mình mới bán....đứng thui. chứ còn bác thì e..... ko có vé đâu. hehe. chịu khó tút lại chút nữa, thì mới được giá. há há.
nói đi mờ. số bao nhiêu? xuỵt suỵt.... mai dẫn đi ăn lẫu. được chưa?
 
Do là chủ hội nên phải làm cho hoáng tráng nào để tiển bác đó lên xe hoa thôi.

ơ......................bác linh sắp lên xe bông rồi ah! hì, hì!bác linh làm chủ hội nên chắc sẽ làm gương trc cho cả hội mình noi theo đấy nhỉ!
 
Back
Top