Bác Payment này làm thất vọng wa đi
Già rùi, ai thất vọng mặc kệ chứ...cần gì nữa.....khụ khụ .....mềnh thay Bác payment trả lời vậy... :030::004:
Bác Payment này làm thất vọng wa đi
Đi cả phòng kế toán. Mà chị em phụ nữ hok àh nên mới hazzzzzzzzzzzzzz........kiểu này đi ăn rồi hic hic mang tiếng gọi là đi nhậu.
ăn khoẻ hơn hay nhậu khoẻ hơn vậy bác?????Đi cả phòng kế toán. Mà chị em phụ nữ hok àh nên mới hazzzzzzzzzzzzzz........kiểu này đi ăn rồi hic hic mang tiếng gọi là đi nhậu.
Mình mới đi ra ngoài về, khó chịu vì cái mùi của cái xe của công ty, híc híc. ợ...ợ... mắc ói quá...oẹ....oẹ...hức hức. đau cái đầu quá.
Muốn oánh nhau quá, cho đỡ khó chịu trong người, hội ni có ai sẵn lòng tiếp chiêu ko jạ? hức hức. đảm bảo ko sức mẻ gì đâu. chỉ là tập thể dục thể thao thui. híc híc.
ăn khoẻ hơn hay nhậu khoẻ hơn vậy bác?????
Mình khoái ăn thui. hihih. mai mình cũng buộc phải đi nè, sinh nhật sếp,...híc. làm như đi đám cưới á. hoành tráng thấy sợ. hức. mai CMT8 thành công nữa. ăn mừng lun thể. hihi.
Cái nào cũng có sướng và khổ hết.ăn khoẻ hơn hay nhậu khoẻ hơn vậy bác?????
Mình khoái ăn thui. hihih. mai mình cũng buộc phải đi nè, sinh nhật sếp,...híc. làm như đi đám cưới á. hoành tráng thấy sợ. hức. mai CMT8 thành công nữa. ăn mừng lun thể. hihi.
Hoành tráng lắm hả bác xuân. Thế sếp bác có cho nhân viên dẫn người theo k. Fai có người đi cũng chứ, đc thì bác cho em đi cùng với. :1luvu::1luvu::1luvu:
Chơi gì lạ thế. Vừa rồi sếp em tổ chức sinh nhật mời nhân viên đấy. Ai chơi để nhân viên chung tiền làm sinh nhật cho sếp. Thế thì em ở nhà còn hơn. Nguồn kinh phí từ ngân sách của em đang bị hạn hẹp. heheờh, tính sơ sơ cả phòng tổng vụ ni đã hơn ba chục mạng rồi. hức. đi theo thì ok thôi. campuchia mà. he he.
Sếp mời chả ai tính toán, đến lúc mời sếp lại thì ....
(hức, tổ chức cho sếp, chứ ko phải sếp tự tổ chức, rứa mới đau chứ).
ờh, tính sơ sơ cả phòng tổng vụ ni đã hơn ba chục mạng rồi. hức. đi theo thì ok thôi. campuchia mà. he he.
Sếp mời chả ai tính toán, đến lúc mời sếp lại thì ....
(hức, tổ chức cho sếp, chứ ko phải sếp tự tổ chức, rứa mới đau chứ).
Hic...có khi nào làm sao nhỉ???...........anh 83 sắp dắt bé Linhlinh ra khỏi hội rồi. Linhlinh đi rồi, các em trong hội hic....không biết bao giờ mới thoát khỏi được hội này:yo yo (28)::yo yo (28):Yessssss.......lập Hội đồng đi chị..... hị hị... :004::004: ...Có khi nào ??? :023::023:
Anh có biết gì đâu mà hỏi anh nhỉ? Anh dắt linhlinh ra trước xong rồi dắt em ra sau nhé.Hic....sao lại oan uổng thế nhể? Hi...kiểu này phải hỏi anh 83 cho ra nhẽ mới được.:030::030:
Anh có biết gì đâu mà hỏi anh nhỉ? Anh dắt linhlinh ra trước xong rồi dắt em ra sau nhé.
Trời...Linhlinh, lienkt222, Xuan...đâu rồi.............huhu...mau vào mà xem anh 83 này...kiểu này phải trục xuất anh 83 ra khỏi hội thui. Hic...sao lại có mỗi mình ở đây thế này..:smash::smash::smash::smash::bluegrab::bluegrab::bluegrab::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
Khàkhà...chú này tham thế, để phần anh với chứ. Chú cứ tiếp tục thế này không những không dắt được em nào ra, có khi còn bị bỏ xác nơi đây luôn.Ý anh là dắt Linhlinh ra khỏi hội để làm mai linhlinh cho một anh chàng đẹp trai, chứ linhlinh đòi xem hình anh, anh mất tự tin lắm. Sau khi làm mai cho Linhlinh anh vào xin dắt em ra.
Anh nói đúng đấy, không cẩn thận em cho quả bom:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30): là.....hhic.Khàkhà...chú này tham thế, để phần anh với chứ. Chú cứ tiếp tục thế này không những không dắt được em nào ra, có khi còn bị bỏ xác nơi đây luôn.
:wall::wall::wall:
Con gái ở đây dữ quá, chạy thôi...:yo yo (42):Anh nói đúng đấy, không cẩn thận em cho quả bom:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30): là.....hhic.
Từ từ đã, anh chạy mất dép thế kia, em Linhlinh bắt đền em thì em biết tìm anh nơi đâu mà đền cho em linhlinh...em chỉ dọa anh tý thôi, để anh bớt cái tính tham lam đi thôi. Bọn em đang chờ ăn cỗ em Linhlinh đấy.:yo yo (6):Con gái ở đây dữ quá, chạy thôi...:yo yo (42):
Chú này nhát chết thể nhể...cứ từ từ mà chạy nhá:004::004::004:Con gái ở đây dữ quá, chạy thôi...:yo yo (42):
Em hay mang bom mìn ra dọa thế thì có anh nào dám lại gần chứ nhể. Thế càng tốt, mọi người sợ em chạy hết, anh là ngư ông đắc lợi. khà..khà..Từ từ đã, anh chạy mất dép thế kia, em Linhlinh bắt đền em thì em biết tìm anh nơi đâu mà đền cho em linhlinh...em chỉ dọa anh tý thôi, để anh bớt cái tính tham lam đi thôi. Bọn em đang chờ ăn cỗ em Linhlinh đấy.:yo yo (6):
Từ từ đã, anh chạy mất dép thế kia, em Linhlinh bắt đền em thì em biết tìm anh nơi đâu mà đền cho em linhlinh...em chỉ dọa anh tý thôi, để anh bớt cái tính tham lam đi thôi. Bọn em đang chờ ăn cỗ em Linhlinh đấy.:yo yo (6):
Ý anh là dắt Linhlinh ra khỏi hội để làm mai linhlinh cho một anh chàng đẹp trai, chứ linhlinh đòi xem hình anh, anh mất tự tin lắm. Sau khi làm mai cho Linhlinh anh vào xin dắt em ra.