Hội kế toán độc thân!!!

Ah ah.....em hả chị... em hok bắt đền đâu, mà em "bắt mạng" cái tật lăng nhăng nè, đào hoa nè, tham lam nè....:yo yo (47)::yo yo (4)::yo yo (12)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
hic. bé phuonghuyen20 đã dữ rồi, em còn dữ hơn nữa. Cứ cầm bom mìn thế kia thì ai mà dám đến gần đây?:wall:
 
hic. bé phuonghuyen20 đã dữ rồi, em còn dữ hơn nữa. Cứ cầm bom mìn thế kia thì ai mà dám đến gần đây?:wall:

Sợ anh đến gần bắt em đem bán, đề phòng cho chắc ăn...hic hic hic :004::004: Ngày mai em vô méc với cả Hội nè....huhuhu
 
Sợ anh đến gần bắt em đem bán, đề phòng cho chắc ăn...hic hic hic :004::004: Ngày mai em vô méc với cả Hội nè....huhuhu
Hi...hi...em nhát thế nhỉ, anh Thanh là kỹ sư xây dựng công ty chị đấy, đừng lo anh ấy bắt em đi bán nhé...hí..hí..:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
 
Hi...hi...em nhát thế nhỉ, anh Thanh là kỹ sư xây dựng công ty chị đấy, đừng lo anh ấy bắt em đi bán nhé...hí..hí..:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):

Hơ hơ...ảnh là kỹ sư công ty của chị...vậy còn nói dắt chị ra...hờ hờ...em nghi quá àh nha...thui , em xin phép rút lui , hok dám làm kỳ đà cản mũi đâu nak..... :030::004:
 
Hơ hơ...ảnh là kỹ sư công ty của chị...vậy còn nói dắt chị ra...hờ hờ...em nghi quá àh nha...thui , em xin phép rút lui , hok dám làm kỳ đà cản mũi đâu nak..... :030::004:
Anh ấy là người mới, chị cũng chưa quen đâu, hơn nữa chị sẽ không yêu người cùng công ty đâu. Hihhi..
 
Trời...Linhlinh, lienkt222, Xuan...đâu rồi.............huhu...mau vào mà xem anh 83 này...kiểu này phải trục xuất anh 83 ra khỏi hội thui. Hic...sao lại có mỗi mình ở đây thế này..:smash::smash::smash::smash::bluegrab::bluegrab::bluegrab:::yo yo (30) (30):
chà chà, hum qua em ngồi bận túi bụi cả ngày nên ko vào, nhớ các bác lắm nhưng sợ sếp la, hóa ra có người mong em, làm em nóng ruột suốt cả ngày,
hóa ra bác cần em yểm trợ,
hì, thì đó bác đã sử dụng chiêu đập búaném bom của em rùi, hihiiiiii, em không có võ thuật như bác xuan nên em hay xuất 2 chiêu này, heee,:010::010:
như vậy đã làm bac 83 te tua rùi,
đúng la bác ấy có ý đồ thật

Ah ah.....em hả chị... em hok bắt đền đâu, mà em "bắt mạng" cái tật lăng nhăng nè, đào hoa nè, tham lam nè....:yo yo (47)::yo yo (4)::yo yo (12)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):



Màu xanh: ý đồ của "mẹ mìn"; định bán mềnh đây mà....
Màu đỏ: dụ thêm chị Huyền để bán thêm người nữa....

Cẩn thận cẩn thận...cảnh báo cảnh báo..!!!!

oh hóa ra bác huyen va bác 83 cung cty, thế mà bác y con định dụ dỗ bác huyền

hic, buồn ghê, hum nay hình như ó mỗi 1 thân 1 mình trong topic, các bac đang ở chốn nào đó:034::034::034::yo yo (52)::yo yo (52)::yo yo (52):
 
Sửa lần cuối:
Pé lienkt222 dạo này cô đơn hay sao mà thấy cắm chuột ngày đêm thía :004:

Á. ôg già cưa sừng làm nghé kìa.
avatar ko hợp với khổ chủ xíu nào hết. hí hí.
 
Pé lienkt222 dạo này cô đơn hay sao mà thấy cắm chuột ngày đêm thía :004:

bac này, em ít hoạt động đêm lắm đó nha, mới có 2 bữa thui,
mà chac bac hoạt động và đi cắm chuột đêm thường xuyên nên bác mới bít em thi thoang lên topic, điungs ko/????/ bác tích cực quá ha??/////\:004::004::004:
tích cực vậy mà bjio vẫn bám lấy hội độc thân, khổ thân bác quá , :028::028::028:
bac nhờ bác chủ hội mai mối cho đi,
à, mà em đã 25 rùi đó, bác đừng có gọi em là Pé, gọi vậy khi nào em mới có người iu hả bac,:011::011::011:
 
Ôi! nhớ mọi người quá. hức hức. ôm hun cái nào. hehe.:kiss::kiss::kiss:
 
Chào các Bác, em đã trở lại..... ^^!
Phải làm các Bác lỡ bữa ăn cỗ rùi....hờ hờ... em chẳng được xuất xưởng khỏi Hội nơi....huhu..hức hức... :005::005:
 
Chào các Bác, em đã trở lại..... ^^!
Phải làm các Bác lỡ bữa ăn cỗ rùi....hờ hờ... em chẳng được xuất xưởng khỏi Hội nơi....huhu..hức hức... :005::005:

Sao cái Bác này kì
Sao lại không chịu đi
Còn quay lại làm gì
Để cho người phải nghi
Hàng không còn giá trị:004:
 
Sao cái Bác này kì
Sao lại không chịu đi
Còn quay lại làm gì
Để cho người phải nghi
Hàng không còn giá trị:004:

Tưởng được lên xe hoa
Giờ phải đi về nhà
Đang bực mình lắm nak
Dám chọc giận đến bà
Chắc chán sống rùi ha....hahahaaa :yo yo:
*******************
Em làm sao mà nghi ???
Có mềnh bác sân si
Cẩn thận kẻo 1 tý
Em oánh cho xuống ...ký :005:
 
Sửa lần cuối:
Tưởng được lên xe hoa
Giờ phải đi về nhà
Đang bực mình lắm nak
Dám chọc giận đến bà
Chắc chán sống rùi ha....hahahaaa :yo yo:

Chao ôi!
Thật khâm phục mấy bác quá chừng! xuất khẩu thành thơ, hay đáo để, híc. mình cũng muốn làm thoooooooooooooơ.....
Nhưg ngặt nỗi, hổng biết. hức. khi xưa học văn có 5đ, vớt vát qua đc là mừng lém rồi. giờ hâm mộ mấy bác quá.
dạo qua Nhớ người ta, dạo lại hội độc thân..hức hức.....
Thấy mình lạc đường rùi....hihi.
 
Tưởng được lên xe hoa
Giờ phải đi về nhà
Đang bực mình lắm nak
Dám chọc giận đến bà
Chắc chán sống rùi ha....hahahaaa :yo yo:
*******************
Em làm sao mà nghi ???
Có mềnh bác sân si
Cẩn thận kẻo 1 tý
Em oánh cho xuống ...ký :005:

Tại Bác đi rồi mà quay lại làm chi, bác mà đi Cuong thay Bác làm hội trưởng liền đó.

Bác này hung giữ wa
Chắc cuong phải tránh xa
Kẻo lại đụng đến bà
Rồi bị xé xác ra
Thế là hết đời ta.:018:
 
Tại Bác đi rồi mà quay lại làm chi, bác mà đi Cuong thay Bác làm hội trưởng liền đó.

Bác này hung giữ wa
Chắc cuong phải tránh xa
Kẻo lại đụng đến bà
Rồi bị xé xác ra
Thế là hết đời ta.:018:
mấy cái bác này xuất khẩu thành thơ ghê quá!
 
Back
Top