Này này cứ bẩu e ế là sao nhỉ e mờ ế e đến tận cty a e bắt đền đấyKhiếp cua giỏi thế này thì ế vào mắt nenfi nhỉ
Này này cứ bẩu e ế là sao nhỉ e mờ ế e đến tận cty a e bắt đền đấyKhiếp cua giỏi thế này thì ế vào mắt nenfi nhỉ
Cuối tuần mọi người đâu hết rồi.
ôh zeh! hội này có rồi mà lập làm gì nữa
này này cứ bẩu e ế là sao nhỉ e mờ ế e đến tận cty a e bắt đền đấy
E chỉ bắt đền lúc ế thoai thế là đu đủ rồi :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):ế là đến cty anh bắt đền thế lúc vui,buồn hoặc lúc béo, gầy em cũng tới bắt đền anh à
Sao hnay vắng thế có e vs bác thôi àhic! jo ấy ko đi ngủ đi, ma than vãn ji thế hả bác! đi ngủ để còn mơ thấy vài em chứ nhỉ!
Sao hnay vắng thế có e vs bác thôi à
Hnay k đò đưa đâu à mà vô đây vs mấy e vậy hê hê chúng e xin chân thành củm ơn vì sự có mặt of aĐã có anh xuất hiện nè. Hehe chào mọi người
chắc bà kon nhà mình bận đi offline rồi, hoặc đi chơi rồi hay vẫn còn ngủ nướng nhỉ!Sao hnay vắng thế có e vs bác thôi à
Hnay bác dậy sớm thế e vào đã thấy bài của bác từ 7h30 cơ đấy .chắc bà kon nhà mình bận đi offline rồi, hoặc đi rồi hay vẫn còn ngủ nướng nhỉ!
Hnay bác dậy sớm thế e vào đã thấy bài của bác từ 7h30 cơ đấy .
Hnay k đò đưa đâu à mà vô đây vs mấy e vậy hê hê chúng e xin chân thành củm ơn vì sự có mặt of a
Chắc lại thao thức tới a nào mà k ngủ đc chứ gì bác nói nhỏ tâm sự với e đi :045::045:em dậy từ 6h cơ, khiếp! dạo này em bị đau mà dậy sớm ghê cơ!
Cả tuần làm mệt, cuối tuần ngủ cho khoẻ. Ngủ mới dậy hehe uống ly coffee xong là on ch vui nhà vui cửa. Ghét ngày nghỉ ghê đó.
Làm thế thì xiền để đâu cho hết bác nhỉhic! em thì mới thứ 2 đã mong tới thứ 7, chủ nhật rồi! sao mà ông anh siêng làm thế ko biết nữa!
Đi làm vui hơn chứ ở nhà buồn lắm. Ngủ và ngủ !hic! em thì mới thứ 2 đã mong tới thứ 7, chủ nhật rồi! sao mà ông anh siêng làm thế ko biết nữa!
Bệnh này sao khó chữa vậy nhỉ. Gần cả tuần rồi mà chưa hết saoem dậy từ 6h cơ, khiếp! dạo này em bị đau mà dậy sớm ghê cơ!
Hehe xiền mình gửi về cho mẹLàm thế thì xiền để đâu cho hết bác nhỉ
hic! em mới rớt chức hội truỏng thôi! chứ đã lao ra hội độc thân bao jo đâu nào!Chắc lại thao thức tới a nào mà k ngủ đc chứ gì bác nói nhỏ tâm sự với e đi :045::045:
ko phải bệnh khó chữa, mà thời tiết cứ thay đổi soành soạch làm em chóng cả mặt!Đi làm vui hơn chứ ở nhà buồn lắm. Ngủ và ngủ !
Bệnh này sao khó chữa vậy nhỉ. Gần cả tuần rồi mà chưa hết sao