Ôi! đúng là không nghe các cụ nhà mình không được. Số là em học chuyên ngành tài chính ngân hàng, dạy bằng tiếng anh trường đại học Hà Nội. Trước khi ra trường em không thích nghề kế toán 1 tị nào cả. Vậy mà công việc full time đầu tiên trong đời của em là tại một công ty kiểm toán đây. Hôm đi làm test vào công ty, nhìn đề kế toán chỉ biết cười. Môn này vừa là môn không chuyên tâm, vừa học cách đây 2 năm, lại vội vàng đi phỏng vấn do biết thông tin từ người thân quá gấp. Hôm đến phỏng vấn vòng cuối, người ta bảo là, làm biên dịch- phiên dịch một thời gian có lẽ hợp với mình hơn là cho mình sang ngay phòng nghiệp vụ. Thôi, lại kéo cày học kế toán coi như ôn lại từ đầu. "Ghét của nào trời trao của ấy". Hic, trong thread này ắt hẳn cũng có những anh chị đã từng gặp cảnh ngộ duyên nợ như em, vậy có gì chia sẻ với em thì cho em biết với nha. Tiện thể tìm luôn những người thuộc hội còn độc thân, nói chuyện cho dễ.