ư! đọc trang 8 trở đi í. hay cực. hé hé.
Vậy bác thuộc top nào trong 3 loại : cáo , sói , thuộc loại khác
ư! đọc trang 8 trở đi í. hay cực. hé hé.
Em là thành viên mới, nhưng em cũng mạnh dạn xin góp ý nhỏ.
Các pác lập đề tài này em thấy rất hay. rất có ích cho những bạn độc thân chưa tìm được một nữa của mình.pít đâu vào hội những người độc thân lại tìm được một nữa kia của mình thì sao???????hihi
Vậy bác thuộc top nào trong 3 loại : cáo , sói , thuộc loại khác
Anh sợt lun cho em cái bí kíp cua trai lun anh nghe. nếu được thì đa tạ lém lém lun đó. hihi.@ Trang Minh Cuong vs Xuan020186 : hai bạn đọc bí kíp đó rồi sao ? Mình chưa đọc nó hihi Hôm qua search trên google thấy download về đó ^^
Em vẫn đang hoạt động mà.hihi
Em đang làm việc nên nói chuyện hơi khó. Sếp em soi kinh quá! Sếp nói không làm việc hả. Các pác giúp em vụ này với.hihi
hihi. vậy thì bây giờ em sẽ cười vui trước sự kho khăn và áp lực công việc
các pác đâu hết cả rùi. offline hết roài à?pùn quá trời lun!hihi
@ Trang Minh Cuong vs Xuan020186 : hai bạn đọc bí kíp đó rồi sao ? Mình chưa đọc nó hihi Hôm qua search trên google thấy download về đó ^^
Anh nhát chết lắm, em mà cứ dọa có võ thì anh sợ lắm, chạy mất dép thôi.Ham đồ mới, ham quá sẽ thành hố......hahaahahahaah....nên người ta gọi ham hố đấy..:030:
Bác trẻ hơn nhiều lắm đấy ạ, 73 ở đây là 73 tuổi đó bác, bác sinh năm 83 thì vẫn còn là teen 8x....như tụi em thôi.
Chào mừng bác là boy thứ......gia nhập Hội của em, hy vọng đừng để bà con ở đây thất vọng nhé (xin vào thì vào luôn, chứ đăng ký xong đi mất là không cho vào nữa).... Mấy chị em phụ nữ ở đây, có võ không ah, để bảo vệ chồng con thui mừ hử??? :004::004::030:
Rất vui được làm quen với bạn. hì hìHội này zui nè...cho mình tham gia zới..)
hì, hì!chào mừng bạn đến với hội!Hội này zui nè...cho mình tham gia zới..)
Anh nhát chết lắm, em mà cứ dọa có võ thì anh sợ lắm, chạy mất dép thôi.
Đúng là dân kế toán, rơi thì lại nhặt lên đi tiếp, sao hơi tý là bán thế? hi hihì, hì!chào mừng bạn đến với hội!
he, he! anh nhát thế nên bọn em mới phải học võ để bảo vệ đấy!anh chạy từ từ thôi nhá, hem thôi rơi mất dép, bọn em lại đem vào shop ve chai đấy nhá!
ơ.............anh nhặt lại dép rồi ah, tiếc nhỉ!cứ tưởng đem ra shop ve chai xong về chị em dẫn nhau đi ăn kem rồi!:003::003:Đúng là dân kế toán, rơi thì lại nhặt lên đi tiếp, sao hơi tý là bán thế? hi hi
Hihi...không bán thì nhỡ đâu anh không lấy lại thì bỏ cũng uổng. :030::030::030:Đúng là dân kế toán, rơi thì lại nhặt lên đi tiếp, sao hơi tý là bán thế? hi hi
Ăn kem nhiều viêm họng đó em, hehe.ơ.............anh nhặt lại dép rồi ah, tiếc nhỉ!cứ tưởng đem ra shop ve chai xong về chị em dẫn nhau đi ăn kem rồi!:003::003:
Thế này thì đừng hỏi vì sao con gái kế toán cứ độc thân dài dài, vì lấy con gái kế toán, bị quản lý kinh tế dữ lắm đây.Hihi...không bán thì nhỡ đâu anh không lấy lại thì bỏ cũng uổng. :030::030::030:
Cám ơn anh. Anh đừng tưởng lấy được con gái kế toán là dễ nhé. hic..Ăn kem nhiều viêm họng đó em, hehe.
Thế này thì đừng hỏi vì sao con gái kế toán cứ độc thân dài dài, vì lấy con gái kế toán, bị quản lý kinh tế dữ lắm đây.
hì, hì!có kem ăn kiểuu như thế thì viêm họng cũng đáng lắm anh ạ!\Ăn kem nhiều viêm họng đó em, hehe.
Thế này thì đừng hỏi vì sao con gái kế toán cứ độc thân dài dài, vì lấy con gái kế toán, bị quản lý kinh tế dữ lắm đây.
Em làm ở quận mấy? Hôm nào anh mời em đi ăn kem nhé! Viêm họng thì không được bắt đền đâu nhé.hì, hì!có kem ăn kiểuu như thế thì viêm họng cũng đáng lắm anh ạ!
hic!bọn em quản lý cho chồng bọn em chứ có phải cho riêng mình đâu, lấy vợ hem biết quản lý tiền chỉ biết sài ko, phải để các anh đứng ra quản lý mới khổ đó!
Em làm ở quận mấy? Hôm nào anh mời em đi ăn kem nhé! Viêm họng thì không được bắt đền đâu nhé.
Em ở xa là ở đâu thế nhỉ? hì buồn quá.hì, hì!em làm ji có ở quận nào trong sg đâu anh! he, he!em ở xa lém,hok ăn kem anh mời đc rồi!