Hội kế toán độc thân!!!

Phật có chỉ đường đi lối bước j không, hay bảo phải cố gắng mà chờ khi nào răng không còn cạp bắp được nửa.

Phật nhăng răng cười và bảo: " Số con tình duyên lận đận, sau này sẽ gặp được chàng đẹp cở như lee min hoo ấy và giàu như Bill Gates ấy".....đang mơ màng thì chuông báo thức reo....đến giờ đi làm
 
Phật nhăng răng cười và bảo: " Số con tình duyên lận đận, sau này sẽ gặp được chàng đẹp cở như lee min hoo ấy và giàu như Bill Gates ấy".....đang mơ màng thì chuông báo thức reo....đến giờ đi làm

Vậy ah vậy là không biết khi nào há, hay là chờ đấn khi tay rung gối mổi mắt mờ và răng không còn cắn nổi hột dưa.:004::005:
 
Bác payyyyyyyyyyyyment! không thể đợi người khác chém bác trước được, bác mà ko chết dưới tay em, thì em thề em rửa tay gác kiếm, ẩn nấu giang hồ lun.
kothe_yeu23
Nhìn cách ra đòn này giống mấy bài tập đánh đôi vậy ? Hê hê
 
Vậy ah vậy là không biết khi nào há, hay là chờ đấn khi tay rung gối mổi mắt mờ và răng không còn cắn nổi hột dưa.:004::005:

Bác tưởng mọi ng ai cũng giống bác sao, xí. Mà rình mãi ở hội lì chẳng thấy boy nào cả, có 2 boy mà hết date mấy tiêu:wall::wall::wall:
 
Là sao không hiểu nữa rồi ?:wall:
Tự làm vầy đi. sẽ hiểu thui.
:yo yo (11)::yo yo (11)::yo yo (11):
Còn ko hiểu nữa thì bị như thếnày nè:yo yo (4)::yo yo (4)::yo yo (12)::yo yo (12)::yo yo (12):
 
Kin nhể, sức trẻ có khác, chém ác quá, mí ngày không vào đọc hoa cả mắt. hờ hờ ...
 
Đúng là chém ác thật đấy! Về nghỉ trưa có 2h đồng hồ mà đã lên mấy trang rùi. Kinh thật! Hềhề...
 
Đôi khi chém nhau thấy nhiều lúc cũng nhảm nhưng cảm giác mõi người có một thứ gì đó vui vui, có khi bị người khác chém đọc lên mắc cười. Chính vì những điều này làm giảm bớt rất nhiều stress đó chứ. Độc thân luôn vui vẻ mừ
Chém => biết => chat => bạn => thích => tình (khả năng có ) ^^.
 
Đôi khi chém nhau thấy nhiều lúc cũng nhảm nhưng cảm giác mõi người có một thứ gì đó vui vui, có khi bị người khác chém đọc lên mắc cười. Chính vì những điều này làm giảm bớt rất nhiều stress đó chứ. Độc thân luôn vui vẻ mừ
Chém => biết => chat => bạn => thích => tình (khả năng có ) ^^.
Trải qua rùi hả? hay là đang trên đường đi đó? kể cho hội nghe với na. dù sao cũng kỳ cựu rùi. bung vài cái bí kíp cho anh em học hỏi cái. hihi.
 
Trải qua rùi hả? hay là đang trên đường đi đó? kể cho hội nghe với na. dù sao cũng kỳ cựu rùi. bung vài cái bí kíp cho anh em học hỏi cái. hihi.
Chém => biết => chat => bạn => thích => tình (khả năng có ) ^^.
"Lộ trình" này đó là lẽ đường nhiên, nếu ai tham gia chat chit trên mạng nhiều thì chiêm nghiệm ra cũng biết. Không cần trải qua cũng biết đó bạn ạ.
Bí kíp gì ? Cứ theo "lộ trình" này làm đê, nhớ kết hợp với bí kíp Gà cưa gỗ hum bữa post là ok (mình chưa đọc nên nhớ đọc kỹ sử dụng trước khi dùng) khà khà
 
"Lộ trình" này đó là lẽ đường nhiên, nếu ai tham gia chat chit trên mạng nhiều thì chiêm nghiệm ra cũng biết. Không cần trải qua cũng biết đó bạn ạ.
Bí kíp gì ? Cứ theo "lộ trình" này làm đê, nhớ kết hợp với bí kíp Gà cưa gỗ hum bữa post là ok (mình chưa đọc nên nhớ đọc kỹ sử dụng trước khi dùng) khà khà

Cái nớ chỉ cho các boy cua girl thôi mờ. đang sợt trên mạng xem cách cưa các chàng đây! ai tìm thấy thì post lên nhé. chứ pà kon hội này dạo này đông quá. ba má ở nhà buồn chít.
 
Cái nớ chỉ cho các boy cua girl thôi mờ. đang sợt trên mạng xem cách cưa các chàng đây! ai tìm thấy thì post lên nhé. chứ pà kon hội này dạo này đông quá. ba má ở nhà buồn chít.
Phụ nữ không cần phải học cách cưa theo mấy cuốn sách đó đâu, chỉ đọc để biết mà đề phòng trường hợp lừa đảo thật sự. Hehe học ăn học nói học gói học mở là được rầu. Tự động boy vác cưa tới cưa cây thôi. ^^
 
Phụ nữ không cần phải học cách cưa theo mấy cuốn sách đó đâu, chỉ đọc để biết mà đề phòng trường hợp lừa đảo thật sự. Hehe học ăn học nói học gói học mở là được rầu. Tự động boy vác cưa tới cưa cây thôi. ^^
Đó đó, bởi vì đợi mà mấy năm ni em vẫn cô đơn nè, đợi thêm nữa vài năm nữa là ê sắc ế lun. híc. không nghe theo đâu. Vác gậy đi tìm nào.híc híc.
 
Đó đó, bởi vì đợi mà mấy năm ni em vẫn cô đơn nè, đợi thêm nữa vài năm nữa là ê sắc ế lun. híc. không nghe theo đâu. Vác gậy đi tìm nào.híc híc.
Có đi tìm nhưng "duyên" hổng có thì cũng bằng không. Mà có duyên rồi nhưng không có "nợ" thì đắng lưỡi luôn. Hê hê.
 
Back
Top