Hội kế toán độc thân!!!

Ko hiểu ! hjc Thế giới t4 là sao? :(

thế giới thứ 4 là 1 thế giới mà con người có xu hướng muốn có được 1 cuộc sống độc lập,tự vươn lên.theo kiểu độc thân vĩnh viễn.ôi mình tranh thủ nói vậy.tối phân tích tiếp.
mà mình muốn mọi người cùng trao đổi theo cách nghĩ riêng của từng người mà
 
Hừm ...Bác C làm em bực cái mềnh... kem em phải đi bộ xa ơi là xa mới mua được đó. Rồi còn luýnh quýnh up lên cho Bác, mà Bác đa nghi quá, nghi ngờ em hạ độc à?
Bác bị làm sao, ai coi Hội cho em..Bác ko biết gì hết. Hàng em mua là hàng VN (chất đống cao...) :004::005: nên Bác cứ yên tâm ạ.
 
Vô đây thấy tòan kem, chẹp, nay trời nóng quá :yo yo (27):
 
Mấy bác này lễ chắc thưởng nhiều xiền lắm đây.:yo yo (19):

Em chẳng biết thưởng đc nhiều xiền k mà nghỉ đến 3 ngày em k đi chơi đâu thế mà vào siêu thị tý là âm luôn tiền ăn của em. hic. còn 2 tuần nữa k biết sống bằng gì:018::018::018:
 
Em chẳng biết thưởng đc nhiều xiền k mà nghỉ đến 3 ngày em k đi chơi đâu thế mà vào siêu thị tý là âm luôn tiền ăn của em. hic. còn 2 tuần nữa k biết sống bằng gì:018::018::018:
Còn 2 tuần nữa lãnh lường hả ? Hay được tạm ứng lương? Mới đầu tháng mà tiêu tiền hết nhanh thế. Vào Xì Gòn cho vay lãi suất thấp nè :004:
 
Còn 2 tuần nữa lãnh lường hả ? Hay được tạm ứng lương? Mới đầu tháng mà tiêu tiền hết nhanh thế. Vào Xì Gòn cho vay lãi suất thấp nè :004:

Còn 2 tuần nữa mới lĩnh lương anh ạ. Đã túng thiếu thì làm j có tiền để vào tận SG để vay nhể. Có lòng thì gửi về miền Trung chứ ai lại thế anh. :004: :004:
 
Lễ lộc zdui ko mấy bác??
Mình về trúng mùa gặt, đuối như trái chuối lun.híc híc.
Thế là qua cái lễ, chả làm ăn được gì. híc híc.
Có ai chia bùn cùng tui ko?:011::011:
 
Hihi, cho tham gia với nhé các bác, có bác nào may mắn ra khỏi hội độc thân để vào hội gia đình chưa, hay bác nào có kinh nghiệp lập hội gia đình kế toán luôn đi để "lọt sàng xuống nia", phải không?
 
Lễ lộc zdui ko mấy bác??
Mình về trúng mùa gặt, đuối như trái chuối lun.híc híc.
Thế là qua cái lễ, chả làm ăn được gì. híc híc.
Có ai chia bùn cùng tui ko?:011::011:
Tranh tranh thủ nghỉ lễ ai cũng kiếm một nửa cho mình, qua lễ là họ rù rì rú rí ra khỏi hội hết chơn rồi. Không ai chia sẻ nỗi buồn này đâu :004: Chịu khổ đi kưng hehe
 
Chẳng biết sao cứ viết đề tài náy nó lại chạy sang đề tài khác, 8 không đúng chỗ rùi, quê quá
 
Bác cho em vay để đi mua vàng được không Bác.

Sáng nào em cũng tranh thủ lên mạng xem giá vàng để biết đường đi mua... rau muống đấy các bác ạ
 
Sáng nào em cũng tranh thủ lên mạng xem giá vàng để biết đường đi mua... rau muống đấy các bác ạ

Rau muống ăn dễ bị ngộ độc chì lắm YOYO ah...tốt nhất là mượn để mua lại ng cho mượn.... :004:
Kẻo có ng muốn đi ra Hội mà ko chịu đi...cứ than với thở... hết cô này tới cô khác... hàng giảm giá 73 năm rùi... chưa xuất xưởng dc
:030:

Lễ lộc zdui ko mấy bác??
Mình về trúng mùa gặt, đuối như trái chuối lun.híc híc.
Thế là qua cái lễ, chả làm ăn được gì. híc híc.
Có ai chia bùn cùng tui ko?:011::011:

Bằng em hok ??? huhu...tại nghỉ lễ ko chốt được BC cuối tháng, phải làm chủ nhật, mà dc nghỉ lễ có 1 ngày chứ mấy...hức hức...
 
Sửa lần cuối:
Chủ hội mà đi nói xấu người khác hử?.................không thèm vào hội nữa đâu!!!!:030::030:

Bằng em hok ??? huhu...tại nghỉ lễ ko chốt được BC cuối tháng, phải làm chủ nhật, mà dc nghỉ lễ có 1 ngày chứ mấy...hức hức...
Quả báo ùi hô hô
 
Sửa lần cuối:
Em có nghe giang hồ đồn rằng: sau mấy ngày lễ, bà con mình đã giảm dần quân số, do âm thầm được rước ra khỏi Hội, mà không trình báo cho mọi người... Giờ xin đăng lệnh truy nã đi.... heheh...ai ra mà không trình báo đâu... khai đi ạ????:005::005:
 
Pic này hót quá............................
 
Back
Top