CTXH tại Nhà tình thương Tê Phan ngày 18-12-2005

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
DucThuan

DucThuan

Tè lè ra rồi !
4/12/04
173
4
18
Đầu đường xó chợ
handung107 nói:
Chiều nay, tsf ghé chị lấy Betadine, gạc, găng tay và băng keo cá nhân nhé
Ngày em ghé chị Dung lấy, hôm nay em có việc bận chị ạ. Khi nào đến em sẽ gọi điện cho Chị trước.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

QTA

Guest
1/12/05
4
0
0
45
HN
QTA xin góp cùng các bạn 1.000.000đồng +quần áo cũ. Mong các bạn cùng đóng góp để chương trình đạt hiệu quả cao nhé.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
QTA nói:
QTA xin gop cung cac ban 1.000.000dong +quan ao cu. mong cac ban cung dong gop de truong trinh dat hieu qua cao nhe.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bạn QTA!
Bạn có thể liên hệ: Việt Hương - 0903338921 / Phan Tuấn Nam - 0908599473
hoặc chuyển khỏan :
Tên TK: Vu Viet Huong
Số TK : 007.100.2697126
tại Vietcombank HCMC
Quần áo cũ, bạn có thể cho địa chỉ, mình sẽ cử người tới tận nơi để nhận.
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Ngày hôm qua em nghe có đến 4 bạn đến công ty ZZ nhận quần áo nhưng sao giờ vẫn chưa thấy báo cáo lên đây nhỉ? Chị Hương kiểm tra xem 4 bạn ấy đâu rồi chị ah?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
MINA nói:
Ngày hôm qua em nghe có đến 4 bạn đến công ty ZZ nhận quần áo nhưng sao giờ vẫn chưa thấy báo cáo lên đây nhỉ? Chị Hương kiểm tra xem 4 bạn ấy đâu rồi chị ah?
Đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhận được khỏang 50 bộ quần áo bảo hộ lao động. Hiện đã được tập kết tại nhà Cothant.
Tuy nhiên, đợt công tác này, đối tượng là trẻ em nên số quần áo này không thích hợp, mình đề nghị được lưu kho tại đấy để dành cho lần công tác tới.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
---Thông báo
thời gian tập trung đợt CTXH tại Nhà Tình Thương Tê Phan---

Thời gian tập trung : 7g30 - 8g00

Ngày chủ nhật : 18 - 12 - 2005

Tại : Công viên Lê Văn Tám (Q1) Cổng Điện Biên Phủ.

Các bạn đã đăng ký tham gia vui lòng tập trung đúng giờ, đúng 8g00 chúng ta sẽ xuất phát đến chi nhánh Nhà tình thương tại cầu Bình Triệu.

Các số điện thoại mà các bạn có thể liene lạc :
Việt Hương : 0903 338 921
Ziczac (Đức Huy) : 0989 693 686
Phan Tuấn Nam : 0908 599 473

Nay thông báo để các bạn cùng biết.
 
DucThuan

DucThuan

Tè lè ra rồi !
4/12/04
173
4
18
Đầu đường xó chợ
Báo cáo tồn quỹ CLB AET
I - Tồn quỹ (sau Đợt CTXH tại Trại nuôi người già Thạnh Lộc ) : 2.429.400đ
II - Đăng ký ủng hộ nhà tình thương Tê Phan:
* Đã đóng góp bằng tiền:
1. www.itgatevn.com.vn : 500.000đ
2. Mina : 100.000đ
3. Tsf : 100.000đ
4. Toilatoi :50.000đ
5. Sang Vo : 100.000đ
6. Adam tran : 100.000đ
7. Lisa2003 : 100.000
8. Baochau1984 & Cô Ngọc: 300.000 đ
9. Anh HaiTam: 100.000 đ + vật dụng gia đình cũ
10. Anh Vũ Hoài Đức: 200.000 đ
11. Chị handung107: 100.000 đ + vật dụng y tế + đồ chơi & quần áo trẻ em cũ
12. luuminhhong: 100.000 đ
13. Chị hailuavud: 200.000 đ
14. Lisa2003 (TK VuMinhThu): 100.000 đ
15. Anh Thosaco Kiên Giang (TK VietHuong): 200.000 đ
16. 01 WKTer (TK VietHuong): 100.000 đ
17. Chị VietHuong: 500.000 đ + quần áo trẻ em cũ
18. Mẹ chị handung107: 100.000 đ
19. Zeny (TK VuMinhThu): 100.000 đ
20. Vu Minh Thu: 100.000 đ + quần áo trẻ em cũ
21. Notchoose: Xà bông + nước xả quần áo + phấn thơm trẻ em

Tổng cộng số tiền nhận được đến ngày 16/12/2005: 3.150.000 đ
Như vậy, tồn quỹ cuối ngày 16/12/2005 là: 5.579.400 đồng
* Quần áo và các vật phẩm cần dùng khác

Câu lạc bộ AET chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Chương trình này sẽ được thực hiện định kỳ, rất mong được sự tham gia nhiệt tình hơn nữa của các bạn.
CLB AET.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
xuantham nói:
CHị vừa nhận một số quần áo trẻ em của bạn Hà Mỹ Trang gửi cho trẻ ồô côii nè
Chị đóng gói gọn gàng giúp em rồi CN chị chở đến chỗ hẹn luôn nhé.
Cảm ơn bạn Hà Mỹ Trang & chị Thắm!
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
green_field nói:
Ngân hàng mới mở hả? sao minh ko biết vậy?:lol:
Ồ! Xin lỗi!
Hôm qua PTN có thông báo với mình việc này nhưng lu bu quên mất. Thành thật nhận thiếu sót!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
ơ, ZZ và online đã chuyển vào TK của VCB tên ZZ CN rút ra đưa.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
DucThuan nói:
Báo cáo tồn quỹ CLB AET
I - Tồn quỹ (sau Đợt CTXH tại Trại nuôi người già Thạnh Lộc ) : 2.429.400đ
II - Đăng ký ủng hộ nhà tình thương Tê Phan:
* Đã đóng góp bằng tiền:
1. www.itgatevn.com.vn : 500.000đ
2. Mina : 100.000đ
3. Tsf : 100.000đ
4. Toilatoi :50.000đ
5. Sang Vo : 100.000đ
6. Adam tran : 100.000đ
7. Lisa2003 : 100.000
8. Baochau1984 & Cô Ngọc: 300.000 đ
9. Anh HaiTam: 100.000 đ + vật dụng gia đình cũ
10. Anh Vũ Hoài Đức: 200.000 đ
11. Chị handung107: 100.000 đ + vật dụng y tế + đồ chơi & quần áo trẻ em cũ
12. luuminhhong: 100.000 đ
13. Chị hailuavud: 200.000 đ
14. Lisa2003 (TK VuMinhThu): 100.000 đ
15. Anh Thosaco Kiên Giang (TK VietHuong): 200.000 đ
16. 01 WKTer (TK VietHuong): 100.000 đ
17. Chị VietHuong: 500.000 đ + quần áo trẻ em cũ
18. Mẹ chị handung107: 100.000 đ
19. Zeny (TK VuMinhThu): 100.000 đ
20. Vu Minh Thu: 100.000 đ + quần áo trẻ em cũ
21. Notchoose: Xà bông + nước xả quần áo + phấn thơm trẻ em

Tổng cộng số tiền nhận được đến ngày 16/12/2005: 3.150.000 đ
Như vậy, tồn quỹ cuối ngày 16/12/2005 là: 5.579.400 đồng
* Quần áo và các vật phẩm cần dùng khác

Chị còn giữ 200.000đ do sếp của Mai Tuấn ủng hộ và 100.000 chị đóng góp nữa,

Một vài người bạn của chị có đồ trẻ em nhưng chắc không kịp đợt CN này. Có lẻ đợt tới sẽ có, và có lẻ sẽ xin được nhiều người bạn chị số đồ trẻ em cũ đấy!
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Chiều qua mình nhận thêm của Dongtuanac : 50.000đ tiền mặt.

Chị Thắm giữ 300.000đ
Virgin giữ 150.000đ của Maituan
ZZ và online 150.000đ
Duyenkaty & bạn xác nhận sẽ ủng hộ vào ngày mai.

Như vậy, ngòai những hiện vật quyên góp được, tiền mặt nhận được của đợt này khỏang gần 4 triệu đồng.

Thay mặt CLB AET, mình xin được thông báo : sẽ gửi tặng nhà tình thương Tephan 4.000.000 đồng tiền mặt và những vật dụng thích hợp như quần áo + đồ chơi trẻ em, xà bông, vật dụng y tế, vật dụng gia đình.
Tiền mặt tồn quỹ và những vật dụng còn lại sẽ lưu giữ tại VP cty WPC để chờ đợt công tác tiếp theo.

Mọi chi tiết cụ thể, chính xác sẽ được tường thuật lại sau buổi công tác ngày mai 18/12/2005. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình của tất cả các thành viên!
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Hiện tại em có 5 CD của WEDKETOAN. Các thành viên mới bạn nào chưa có thì ngày mai tới CV LVT nhận nhé. Số lượng có hạn vì dungphan mới gửi từ Hà Nội vào nên tớ chưa có thời gian sao kịp, số lượng này sẽ bổ sung sau. Hy vọng tất cả các thành viên sẽ hưởng ứng đợt công tác xã hội này.
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
hoangaccounting nói:
Hiện tại em có 5 CD của WEDKETOAN. Các thành viên mới bạn nào chưa có thì ngày mai tới CV LVT nhận nhé. Số lượng có hạn vì dungphan mới gửi từ Hà Nội vào nên tớ chưa có thời gian sao kịp, số lượng này sẽ bổ sung sau. Hy vọng tất cả các thành viên sẽ hưởng ứng đợt công tác xã hội này.

Dành cho chị 1 CD nhé! Thanks!
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Sao xong chương trình CTXH rồi mà sao ko thấy Web MN tổng kết tình hình ở nhà tình thương nhỉ ?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Tường thuật - Phần 1

Trong các đợt hoạt động gần đây, có thể nói, đợt CTXH tại nhà tình thương Tê Phan là đợt hoạt động có thời gian chuẩn bị ngắn nhất. Nhưng khi hỏi với thời gian ngắn như thế thì mọi việc có thể chuẩn bị chu đáo hiệu quả không? Và CLB AET trả lời “Không có sai sót mang tính trọng yếu”. Vì sao nhỉ? “Vì khi chuyển các công tác chuẩn bị từ Long Đất (sự chuẩn bị công phu lâu dài về nhân lực vật lực) sang Tê Phan (với quy mô nhỏ hơn), đã tạo cho chuyến đi này một ưu thế gần như là tuyệt đối, mang tính kế thừa toàn diện. Và như thế, để trả lời cho câu hỏi “ chuyến CTXH tại nhà tình thương Tê Phan có thành công không?” Câu trả lời mang tính tất yếu và cụ thể “Thành công!”

Sau đây là bài tường thuật (có vài chi tiết hư cấu nhưng không ở mức độ cao)

Thành viên có mặt sớm nhất có lẽ là chị Vịt Xiêm, à không Việt Hương, chị có mặt từ rất sớm, trong khi các con còn say giấc nồng, chị đã nhẹ nhàng cưỡi con Attila vù lên điểm tập kết. Thời tiết se se lạnh, chị ngước mặt nhìn lên trời, hít thật sâu và tự nhủ “Hôm nay nhất định là chuyến công tác thành công”. Để tiếp tục tường thuật, xin các bạn cho 1 tràng pháo tay cho chị Vịt Xiêm. Lại sai nữa, xin vui lòng sửa thành Việt Hương giúp.

Tiếp theo xin một tràng pháo tay cho sự đúng giờ của 20 thành viên tham gia. Đúng 8g00 các xe bắt đầu xếp hàng ngang, chị VH phất cờ ra hiệu xuất phát, các tay đua kiệt xuất rú ga xuất phát …chậm hơn một người đi xe đạp. Đường đi đến nhà Tê Phan tuy không khó nhưng rất dễ bị lạc. Chị VH thống nhất “Chạy tự do, nhưng khi đến cầu Bình Triệu thì dừng ngay đầu cầu để chị dẫn đường”. Mọi người đều tuân thủ tốt, ngoại trừ … người dẫn đường Việt Hương, chị này phăm phăm vượt qua điểm tập kết, mặc kệ mọi người ngơ ngác …hơn con nai vàng, may mà có chị Minh Thu phát hiện ra, phất tay ra hiệu mọi người đi theo khẩn cấp.

Đoàn công tác tiếp tục vượt qua đoạn đường ngập nước do triều cường, đất đá lổm chổm, và có một con cầu sắt (nếu 2 xe đi cùng một lúc thì có thể liên tưởng đến câu chuyện “Dê trắng, dê đen”). Qua đoạn đường hơn 500m ngoằn nghèo, chúng ta có thể thấy ngay 4 căn nhà được làm bằng lá dừa liền kề… khá đẹp. Vì sao mình nói đẹp!? Nó đẹp nếu nó là nơi vui chơi như câu cá thư giãn nhưng ngược lại nó lại nói lên sự khó khăn của những người sống trong đó… và đó cũng chính là nhà tình thương Tê Phan, nơi mà cả gia đình WKT chúng ta đang quan tâm.

Đón chào và mở của cho chúng tôi là một cụ già, cụ khá minh mẫn và kiệm lời, tiếp sau sự đón chào của cụ là sự đón tiếp nhiệt tình của đàn chó trong đó có cả bẹc-giê Đức có tên là BEO. Chúng tôi có cảm tưởng như là “lâu quá mình chưa …cắn ai” ánh lên trong mắt chúng. Thành viên Mai Phương cứ thắc mắc “Tại sao chó lại đặt tên là BEO!?” Chịu!!!

Quan sát vào 4 căn nhà được lợp bằng lá dừa, chúng tôi thấy những cụ khá cao tuổi đang nghỉ ngơi trên giường, vài cụ đi qua đi lại, tay cầm ly nước run run, đưa ánh mắt nhìn những vị khách lạ trẻ tuổi. Chúng tôi đồng loạt “Chúng con chào các cụ” các cụ mỉm cười móm mém, hiền lành như những bà tiên, ông tiên. Cả bốn căn nhà thông với nhau tạo cảm giác quang đãng, thông thoáng rất tốt cho sức khỏe các cụ.

Đi sâu vào trong, một thảm cỏ xanh mướt bao xung quanh một cái “chòi” (không biết gọi là gì cho đúng nên gọi tạm như thế!?), ngay trung tâm chòi là một cái bàn với vài cái ghế bao quanh, chúng tôi nghĩ đây chính là nơi các cụ thư giãn.

Tiếp vài bước chúng tôi gặp 02 em lớp 3, lớp 4 (đã hỏi để tường thuật chính xác) đang cặm cụi chà sân cho sạch, Mina hăng hái ngồi xuống cùng làm với các em, vừa hỏi thăm về việc học hành của các em, về quê hương của các em. Mina như là một người chị (đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen).

Thành viên tham gia CTXH tại Nhà tình thương Tê Phan + 1 người không thấy mặt do phải cầm máy ảnh. Hehe, đố các bạn biết là ai?
TePhan2.jpg



Còn phần 2 nữa nhưng đi ăn cơm đã nhé, chúc mọi người ngon miệng.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều