Bữa trước bác Workman đố tôi câu cân đồng xu, giờ cũng đố lại câu cân.. tí tí. Mời bà tập thể dục não 1 chút.
Câu đố: Một hôm tôi cùng 11 bạn WKT đi uống cafe đồng hạng 5000. Mỗi người trả 1 đồng 5000. Bà chủ quán biết có 1 anh chàng chuyên xài tiền giả, do đó biết có 1 đồng giả trong số 12 đồng này. Khổ nổi chỉ biết đồng giả có trọng lượng khác đồng thật 1 tí.
Bà chủ chỉ có 1 cái cân đĩa, các bạn hảy giúp bà chủ quán tìm ra đồng giả với điều kiện, không quá 3 lần cân!
Câu đố: Một hôm tôi cùng 11 bạn WKT đi uống cafe đồng hạng 5000. Mỗi người trả 1 đồng 5000. Bà chủ quán biết có 1 anh chàng chuyên xài tiền giả, do đó biết có 1 đồng giả trong số 12 đồng này. Khổ nổi chỉ biết đồng giả có trọng lượng khác đồng thật 1 tí.
Bà chủ chỉ có 1 cái cân đĩa, các bạn hảy giúp bà chủ quán tìm ra đồng giả với điều kiện, không quá 3 lần cân!