Minh Đạm - nơi của biển và hoa
Được viết bởi: haidinh85 | 16/08/2010 Minh Đạm là khu căn cứ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Minh Đạm là các dãy núi dài 8km, cao 200m thuộc huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến Minh Đạm vào tháng 8 dương lịch, khí trời mát mẻ, hoa rừng nở rực rỡ giữa nền lá rừng xanh. Từng trảng hoa tím, hồng, vàng…dệt cùng màu xanh của lá tạo cho vùng núi Minh Đạm một chiếc áo đầy ắp sắc màu.
Biển mềm mại dưới chân núi Minh Đạm. Long Hải hoang sơ với những đợt sóng rì rào vỗ vào bờ cát. Bờ cát Long Hải không trắng lấp lánh trong nắng mai, nước không xanh mơ màng nhưng biển vẫn có vẻ đẹp giản dị như nét duyên miền biển của con người Long Hải. Từng đợt sóng trắng xóa ve vuốt bờ cát, ì oạp vỗ vào các tản đá tạo nên bản tình ca biển êm đềm. Đứng trên đỉnh núi, mắt nhắm lại, tai ta sẽ nghe được tiếng sóng êm êm hòa lẫn tiếng hót của chim rừng. Gió biển thổi vào mát rượi, mang theo hương biển đến từng cành cây ngọn cỏ. Trên đỉnh Minh Đạm ta cảm biển qua tiếng sóng, tiếng chim ca và vị mặn mặn rất riêng của gió biển.
Biển ôm lấy Minh Đạm trong lòng và Minh Đạm xanh um dâng hiến vẻ đẹp hoang sơ sánh đôi cùng biển. Cảnh vật bây giờ thanh bình là thế nhưng trong thời chiến Minh Đạm là căn cứ cách mạng chịu rất nhiều trận càn quét của giặc ngoại xâm. Thời chống Mỹ, Minh Đạm oằn mình với biết bao đợt tấn công bằng bộ binh, không quân, tiếng súng nổ, tiếng bom rơi rung chuyển cả đất trời. Địa thế hiểm trở của vách đá, hang động của Minh Đạm đã bảo vệ các chiến sĩ cách mạng trước sự tấn công tàn độc của kẻ thù. Bao anh hùng đã ngã xuống để cho hôm nay bằng lăng tự do nở giữa đất trời. Từng con người, từng gốc cổ thụ, từng hang đá đều mang nét anh hùng của vùng đất đỏ Miền Đông.
Minh Đạm đẹp say lòng là nhờ vào địa hình hiểm trở và hoa rừng đa dạng. Bằng lăng là cây chủ đạo của vùng đất này. Sắc hoa bằng lăng từ tím nhạt, tím đậm đến tím hồng, vàng…không ở đâu có thể thấy được nhiều màu bằng lăng như Minh Đạm. Đóa hoa bằng lăng không hương ngòa ngạt, không kiêu sa như nàng hồng hay bách hợp nhưng sắc bằng lăng tím vẫn ở lại trong tim của kẻ yêu hoa. Những sợi dây leo nở hoa đỏ rực càng tô điểm cho vẻ đẹp của đất trời Minh Đạm. Hai bên đường lên núi vách đá cheo leo, hoa tím, vàng, đỏ nở lung linh trong nắng. Con đường dài 4km từ đền thờ trên núi Minh Đạm đến bãi tắm Hải Dương (Long Hải) như một con đường hoa.
Minh Đạm là nơi giao thoa của núi, biển và hoa rừng. Đơn sơ, giản dị nhưng du khách vẫn say vẻ đẹp hài hòa đó. Hải sản tươi sống trên bãi biển cũng là một nét riêng níu kéo bước chân du khách. Giá thức ăn, nước uống của bãi tắm Hải Dương khá phải chăng. Một nơi đẹp, rẻ lại mang tầm lịch sử như Minh Đạm rất thích hợp với các trường học, đoàn thể tổ chức về nguồn, cắm trại vui chơi. Thời gian ở Minh Đạm ta như được tẩy rửa buồng phổi bởi không khí trong lành, ta được hòa mình cùng biển, cùng hoa, cùng hồn thiêng sông núi hát bài ca hòa bình mãi mãi.