Kính thưa Ông bà/ Già trẻ \ Lớn bé\ Trai gái.. kính thưa và kính thưa Tất cả các thành viên cùng tham gia offline thời gian tới và tất cả những thành viên còn lại:
Trên tinh thần là ăn chơi sợ chi mưa rơi. Ngoài những món ăn chính do BTC đã chuẩn bị cho mọi người tham gia. Nay Forget có ý kiến là kêu gọi MẠNH THƯỜNG QUÂN tài trợ cho những món ăn tinh thần để chuyến đi thêm niềm vui và thêm nụ cười. Cụ thể
+ Những sản phẩm ĂN ĐƯỢC mà công ty anh/chị đang làm.
+ Rau củ quả đều đượ nếu đặc sản càng tốt
+ Ủng hộ KEN, Rượu Đế , chuối hột... kính thưa các loại rượu Tây Tàu chơi hết
+ Thịt kính thưa các loại thịt: Heo rừng, nai rừng, khô voi....
+ Hải sản: Cua , ghệ, mực, .....
Không biết ý của mọi người thế nào?
Ghi chú: Nếu Anh/chị nào ngại tài trợ quà thì cứ qui ra hiện kim (tiền ấy mà) rồi sẽ qui ra hiện vật (Ban ăn chơi đi mua hộ) .hehehehe
Forget là người tài trợ đầu tiên (vì mình kêu gọi mà không tài trợ ngại lắm). Mức tài trợ dưới 100triệu. hihihihii

việc chia nhóm tới giờ vẫn chưa thực hiện được vì danh sách chưa chốt được, chắc phải đợi gần tới ngày đi mới chi nhóm được, về việc giao lưu trong nhóm chắc đợi trên xe rồi làm quá.
Cothan chia nhóm sớm đi. Để nhóm còn gây quỹ để mà giao lưu trong nhóm và các nhóm khác nửa chứ. Lúc đi trên xe thì trễ mất rồi. Các bạn nào chưa đóng tiền thì liên hệ với mình nhanh nhé.... Forget sẽ cho số điện thoại chị Mina để liên hệ đóng tiền
Trong chương trình chính thức thì không có ken & rượu. Hạn chế tuyệt đối, nhớ năm nào đó ở Thác Mai, uống nhiều quá tối đó nhiều người lăn ngủ không chơi gì thêm cả. 9-10h hoặc 11h là có thêm món cháo hào rồi đấy em.
Chị ơi. 10h - 11h mà chơi gì nửa. Lúc đó chỉ có anh/chị nào chơi trò trốn tìm chỉ có 02 người thôi àh. Lâu lâu mới offline 01 lần , nhậu 01 lần, nhậu 01 lần thì phải nhậu lâu....
Em thấy web mình các Nữ uống bia / rượu giỏi hơn Nam. Do đó, Chị yên tâm đi vì lần nào đi em cũng thấy Nữ chiếm đa số.
Năm ở Thác Mai chắc là : ThanhNam, Cothan, Phantuannam xỉn phải không chị hả?