B
Mặc cho những cơn bảo, mưa lớn đang làm sói mòn vùng đất quê hương chúng ta. Nhưng như mọi người vẩn thấy bảo đã dần qua đi mưa cũng tạnh, trời âm u rồi lại sáng, nước lớn rồi nước lại ròng và đó là khi mùa xuân rồi lại về trên biển quê hương. Cứ nghĩ tới những giờ phút được về lượn vòng trên đường Trần Phú với gió biển như đang vổ về như người mẹ đón con mới từ xa về lòng tôi lại thấy một niềm nao nức. Nao nức như đứa trẻ ngày đầu đến lớp, nao nức như sắp gặp lại được người yêu sau thời gian dài xa cách.
Vâng, dẩu có đi xa tận chân trời nào, với những niềm vui mới, cách sống mới, nhưng cái chất Nha Trang trong cơ thể tôi cứ sống động cứ rạo rực chờ ngày bộc phát.
Thôi lang man như vậy đủ rồi vào chủ đề chính thôi. :biggrin:
Chủ đề
Tình yêu Nha Trang hòa quyện vào tình yêu webketoan rồi lớn dần trong cái tâm hồn khô cằn này. Vậy nên em mong muốn được tổ chức họp mặt tất cả các thành viên của WKT hiện đang sinh sống ở Nha Trang hay có quê hương hay Nha Trang hay vì bất kỳ lý do gì đó có thể có mặt tại Nha Trang thì mời mọi người cùng tham gia với tôi tổ chức một buổi Offline đầy ý nghĩa cho tất cả mọi thành viên tham dự.
Buổi Offline của chúng ta:
không cần linh đình chỉ cần ấm áp tình người tham dự,
không cần hoành tráng chỉ cần thân ái,
không cần bề thế chỉ cần nhiệt tình.
Thời gian dự định là vào ngày mùng 3 tết
Những chi tiết còn lại thì em mong muốn cùng các bác bàn bạc ngay trong topic này. Để chúng ta có một offline như ý muốn.
Vâng, dẩu có đi xa tận chân trời nào, với những niềm vui mới, cách sống mới, nhưng cái chất Nha Trang trong cơ thể tôi cứ sống động cứ rạo rực chờ ngày bộc phát.
Thôi lang man như vậy đủ rồi vào chủ đề chính thôi. :biggrin:
Chủ đề
Nha Trang mùa xuân lại về
Tình yêu Nha Trang hòa quyện vào tình yêu webketoan rồi lớn dần trong cái tâm hồn khô cằn này. Vậy nên em mong muốn được tổ chức họp mặt tất cả các thành viên của WKT hiện đang sinh sống ở Nha Trang hay có quê hương hay Nha Trang hay vì bất kỳ lý do gì đó có thể có mặt tại Nha Trang thì mời mọi người cùng tham gia với tôi tổ chức một buổi Offline đầy ý nghĩa cho tất cả mọi thành viên tham dự.
Buổi Offline của chúng ta:
không cần linh đình chỉ cần ấm áp tình người tham dự,
không cần hoành tráng chỉ cần thân ái,
không cần bề thế chỉ cần nhiệt tình.
Thời gian dự định là vào ngày mùng 3 tết
Những chi tiết còn lại thì em mong muốn cùng các bác bàn bạc ngay trong topic này. Để chúng ta có một offline như ý muốn.