Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lão đại lượng lên tí đê. Họ đối xử với mình thế nào thì mình cũng phải trước sau như một chứ! So bì làm gì cho nó mệt óc. Lão thoải mái thì lão cứ làm.

Còn cái vụ Nút Dislike em cũng thấy nó có vấn đề rồi ^^ Ở đời ai nói thẳng nói thật dễ bị oánh hội đồng lắm. Rõ ràng mình không thích là quyền của mình, bày tỏ thái độ cũng là chính kiến của mình. Thế mà người khác lại cho rằng không phải phép!!!

Không phải lão không đại lượng, Lão bỏ hết, nhưng vài ngày lại nhận được tin nhắn, vài ngày lại nhận nút dislike mặc dù dis hay không dis lão chả quan tâm nhưng tự nhiên nó cứ làm cho mình nhận thấy rồi lại nghĩ về chuyện cũ rồi lại thấy bực mình.
Cái món này có khi hôm nào phải mời chú TAT làm tý tê tê đàm đạo nhể ?? Lâu quá cũng không về rồi.....
 
Không phải lão không đại lượng, Lão bỏ hết, nhưng vài ngày lại nhận được tin nhắn, vài ngày lại nhận nút dislike mặc dù dis hay không dis lão chả quan tâm nhưng tự nhiên nó cứ làm cho mình nhận thấy rồi lại nghĩ về chuyện cũ rồi lại thấy bực mình.
Cái món này có khi hôm nào phải mời chú TAT làm tý tê tê đàm đạo nhể ?? Lâu quá cũng không về rồi.....

Tưởng lão kiếm em để không say không về. Chứ kiếm để về thì....
 
Tưởng lão kiếm em để không say không về. Chứ kiếm để về thì....

Oạch, chú chả chịu hiểu giề
ý anh là lâu quá rồi không về Hà Nội mà.
Còn uống mí chú thì vô tư đi, chú bít anh roài mà, có khi mấy cái chuyện này tâm sự mí chú lại hợp đới nhể , hề hề ....
 
Oạch, chú chả chịu hiểu giề
ý anh là lâu quá rồi không về Hà Nội mà.
Còn uống mí chú thì vô tư đi, chú bít anh roài mà, có khi mấy cái chuyện này tâm sự mí chú lại hợp đới nhể , hề hề ....

Cuối tháng này, có chuyến Hạ Long City. Lão không chạy trốn thì tâm sự ở Hạ Long cho hữu tình nhỉ?
 
Cuối tháng này, có chuyến Hạ Long City. Lão không chạy trốn thì tâm sự ở Hạ Long cho hữu tình nhỉ?

Oke, báo anh trước 1 ngày, đảm bảo đón típ nhiệt tình - Người Hạ Long mà.
 
Oke, báo anh trước 1 ngày, đảm bảo đón típ nhiệt tình - Người Hạ Long mà.

Báo trước lão nửa tháng luôn nhé! em ở Hạ Long từ 27/06 đến 1/7!

Em sẽ alo khi tới nơi.
 
Bố khỉ!!! Buổi tối lộn hết cả tiền vì những câu hỏi vớ vẫn. Mất mấy chương chưởng pháp của mình.
 
Hôm nay đã đủ quân số. Chân thành cảm ơn các bạn! Chúc tất cả mọi điều đều tốt đẹp! :)
 
Bố tiên sư!

Mình thì phê phê, trên đường về còn gặp chú phê hơn tông 1 phát vào đít. Dắt xe đứng dậy để đi thì chú này cứ nằng nặc đòi xin lỗi. Mịa xe mình hết xăng, tông phát xăng văng sạch. Dắt xe suốt từ Trần Duy Hưng về đầu NTS mới có chỗ đổ xăng. Đúng là ngày đen tối. Vãi

(giờ tỉnh rượu mới thấy chân đau, bố khỉ, mình nát ra đường gặp lưu linh ^^)
 
Bố tiên sư!

Mình thì phê phê, trên đường về còn gặp chú phê hơn tông 1 phát vào đít. Dắt xe đứng dậy để đi thì chú này cứ nằng nặc đòi xin lỗi. Mịa xe mình hết xăng, tông phát xăng văng sạch. Dắt xe suốt từ Trần Duy Hưng về đầu NTS mới có chỗ đổ xăng. Đúng là ngày đen tối. Vãi

(giờ tỉnh rượu mới thấy chân đau, bố khỉ, mình nát ra đường gặp lưu linh ^^)
=)) em tưởng được cô nào ý hốt về rồi
 
Lâu lắm mí được ... bận, nhìn mọi người thi nhau chém gió thấy mà xèm ...
" Ngày xưa ơi .... "
Thoai, out làm việc típ đây
Chúc cả nhà chém gió zui zẻ !
 
hôm nay nữa, chán quá..................

Vào off với MN nhanh cho hết chán!

Bố tiên sư!

Mình thì phê phê, trên đường về còn gặp chú phê hơn tông 1 phát vào đít. Dắt xe đứng dậy để đi thì chú này cứ nằng nặc đòi xin lỗi. Mịa xe mình hết xăng, tông phát xăng văng sạch. Dắt xe suốt từ Trần Duy Hưng về đầu NTS mới có chỗ đổ xăng. Đúng là ngày đen tối. Vãi

(giờ tỉnh rượu mới thấy chân đau, bố khỉ, mình nát ra đường gặp lưu linh ^^)


Đây có gọi là Chí phèo gặp Chí phèo hơn k nhỉ?:003:
 
Sửa lần cuối:
- Vẫn như cũ phải không em?

- Vâng, vẫn như cũ 1 xuất ăn tại chỗ, 1 xuất gói mang về, hôm nay đổi cho em từ bia sang rượu...
 
Sáng ra đã có một chút gì đó không thoải mái, hy vọng cảm giác này đừng theo mình cả ngày...
 
Lười quá đi mất mãi chả xong, cứ ngủ dạy là lại tiếc thời gian đã trôi qua hic
 
Back
Top