Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
haizzzzzzzzzzzzzzzzz, lại một ngày nữa trôi qua, sáng nay đã bực rồi, bực quá mất đúng là cái lũ ... không thể chấp nhận đc, thế thẩn nào mãi không thể nên được là phải, nản quá rồi.
Nghĩ đến tương lai òa nước mắt , nhìn lại quá khứ thấy đau thương haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
haizzzzzzzzzzzzzzzzz, lại một ngày nữa trôi qua, sáng nay đã bực rồi, bực quá mất đúng là cái lũ ... không thể chấp nhận đc, thế thẩn nào mãi không thể nên được là phải, nản quá rồi.
Nghĩ đến tương lai òa nước mắt , nhìn lại quá khứ thấy đau thương haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Chị Cog ơi thế thì làm vài cốc bia cho đỡ bực mềnh đê.
 
Lại nhỡ hẹn, em biết thừa là thẩn nào cũng thế vậy mà cứ để cho em phải chờ , ngóng và có một chút lo sợ , sợ vì có điều gì xảy ra thì em không biết phải làm gì nhưng cuối cùng là vẫn như mọi lần , lại nhỡ hẹn và vẫn chỉ một câu nói "cv bận quá"
 
Nếu biết em vào Nam offlien thì anh cũng đăng ký một suất rồi.

Híc...hôm nay giặt hết quần áo để mặc đi offline thì trời mưa to....không bít đến mai quần áo có khô không nữa....hị..hị..
Em vào Nam offline mà không nói sớm để anh cũng đăng ký đi cùng.:banana::banana::banana:

anh cũng định tu nhưng không nỡ xa các cô ẻm chân dài nên đi đến gần"tây thiên" rồi lại quay về há há
Hơ..hơ..vẫn còn tiếc hả ku em? Tiếc thật hay .......................
 
Sửa lần cuối:
haizzzzzzzzzzzzzzzzz, lại một ngày nữa trôi qua, sáng nay đã bực rồi, bực quá mất đúng là cái lũ ... không thể chấp nhận đc, thế thẩn nào mãi không thể nên được là phải, nản quá rồi.
Nghĩ đến tương lai òa nước mắt , nhìn lại quá khứ thấy đau thương haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
trùi ui, cái gì mà than ngắn thở dài vậy nè trời, hãy vui lên cho đời bớt khổ
 
haizzzzzzzzzzzzzzzzz, lại một ngày nữa trôi qua, sáng nay đã bực rồi, bực quá mất đúng là cái lũ ... không thể chấp nhận đc, thế thẩn nào mãi không thể nên được là phải, nản quá rồi.
Nghĩ đến tương lai òa nước mắt , nhìn lại quá khứ thấy đau thương haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Lại nhỡ hẹn, em biết thừa là thẩn nào cũng thế vậy mà cứ để cho em phải chờ , ngóng và có một chút lo sợ , sợ vì có điều gì xảy ra thì em không biết phải làm gì nhưng cuối cùng là vẫn như mọi lần , lại nhỡ hẹn và vẫn chỉ một câu nói "cv bận quá"

Tặng chị bài hát này, tặng chị nguyên câu cuối đó
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông.

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca, của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống, xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư./.
 
Hôm kia bực một tí, hôm nay buồn một tí !!!!!
 
Cuộc sống là không đơn giản, haizzzzzzzzzz........nhưng mình vẫn yêu cái không đơn giản đó, nếu tất cả đều bình lặng thì không còn gì là thú vị nữa....Như vậy, cuộc sống lại càng không đơn giản.......haizzzzzzzzz:045::045::045:
 
Cuộc sống là không đơn giản, haizzzzzzzzzz........nhưng mình vẫn yêu cái không đơn giản đó, nếu tất cả đều bình lặng thì không còn gì là thú vị nữa....Như vậy, cuộc sống lại càng không đơn giản.......haizzzzzzzzz:045::045::045:
bác còn trẻ mà sao thở dài thòng dài thược thế hả bác!
 
Ngày mai chắc diễn đàn buồn nhiều đây, ngồi bên này biển hóng về bên kia thấy mọi người chuẩn bị đi ọp zui quá, haizzzzz...
Cả ngày mai Hội thảo, hội thảo và hội thảo, chán .... toàn tập
Sang đây mí ngày chả check được tý thời gian nào đi chơi thăm thú, máy ảnh lại không có mà mang đi
Tiếng thì không biết, chắc sau vụ này phải học thêm mấy thứ ngại ngữ quá.
Cả nhà ở nhà bình an nha !
 
Ngày mai chắc diễn đàn buồn nhiều đây, ngồi bên này biển hóng về bên kia thấy mọi người chuẩn bị đi ọp zui quá, haizzzzz...
Cả ngày mai Hội thảo, hội thảo và hội thảo, chán .... toàn tập
Sang đây mí ngày chả check được tý thời gian nào đi chơi thăm thú, máy ảnh lại không có mà mang đi
Tiếng thì không biết, chắc sau vụ này phải học thêm mấy thứ ngại ngữ quá.
Cả nhà ở nhà bình an nha !

Mọi người ở nhà đi tắm biển, đi Sầm Sơn, đi Dinh Cô tắm biển được ngắm mông cô tắm biển. Bác đi tây đi tàu kiếm chỗ nào mà ngắm mông tây đi, rồi về cố chụp ảnh lên để so sánh mông tây với mông ta thua gì kém gì chứ :)
 
Chai thứ 6 mà không ngủ được. Mong mai dậy muộn nhỡ chuyến đi....
 
Giường lạ, đất lạ, không khí lạ, khó ngủ quá ...
Giá mà có người lạ, chắc .... ngủ ngon :004:
 
Back
Top