Ngày 08/05/2012Ngày 04/05/2012
Có lẽ mình phải viết nhật ký thôi, để xem có gì mới mẻ k nào!
1. Đầu năm vợ chồng mình đã "hốt huê" để có thêm tiền mua đất, nhưng vẫn thiếu...phải đi vay lãi!
2 Mình lại phải trích mỗi tháng 1tr đồng từ đồng lương ít ỏi gửi tiết kiệm, mong rằng cuối năm có chút ít tiền để trả nợ, đến nay cũng đã đc 4tr rồi nhỉ.
3. A xã mình sắp đc tăng lương nhưng cũng chẳng bao nhiêu, tội nghiệp phải lo lắng nhiều, ông xã gày đi nhiều quá!
4. Bé con sau cơn sốt co giật bữa nay chộm vía nên đã đỡ hơn. Mình lo quá!
Cái này gọi là tranh thủ kiếm tiền từ công ty về đến nhà ...heheHết giờ làm,
Giờ Về nhà ra ngõ xem có mấy bà đi giấy vụn để gọi bán mấy quyển sách cũ; giờ ai tra từ điển bằng tay nữa...
Ngày 08/05/2012
1, Thứ 7, CN mình nghỉ ở nhà để chưa bệnh. Chẳng biết sao từ khi sinh bé đến nay đã gần 2 năm mà sao cứ thấy bệnh hoài: ho hắng, đau họng, tức ngực, vay tiền đi khám bệnh thấy ông xã phải lo nhiều nên chẳng dám than. Sức khoẻ yếu đi nhiều quá, mình chỉ sợ không có sức khoẻ để chăm lo cho chồng con. Mình nghe nói bệnh tật chỉ rơi vào nhà nghèo thôi, mình sợ lắm...
2, Hai vợ chồng dắt con đi dạo biển, con cứ đòi mua đồ chơi mà bố mẹ thì chỉ còn 50nghìn, quyết định mua cho con đôi dép:25 nghìn, trái bóng bay: 25 nghìn. Thế là hết tiền!
3, Chiều CN ông anh dể mua con vịt về đãi cả nhà, may quá!
4. Bé chộm vía bữa nay dễ "ghét quá". Nhìn bé ngủ mà thấy yêu vô cùng. Hình như chồng đoán đc suy nghĩ của mình, anh cứ an ủi mình suốt đêm. Biết ơn chồng nhiều lắm...!
5. Sáng nay mình phải đi xin việc làm thêm. Chúc mình gặp may mắn. Hi hi...
Ngày 08/05/2012
1, Thứ 7, CN mình nghỉ ở nhà để chưa bệnh. Chẳng biết sao từ khi sinh bé đến nay đã gần 2 năm mà sao cứ thấy bệnh hoài: ho hắng, đau họng, tức ngực, vay tiền đi khám bệnh thấy ông xã phải lo nhiều nên chẳng dám than. Sức khoẻ yếu đi nhiều quá, mình chỉ sợ không có sức khoẻ để chăm lo cho chồng con. Mình nghe nói bệnh tật chỉ rơi vào nhà nghèo thôi, mình sợ lắm...
2, Hai vợ chồng dắt con đi dạo biển, con cứ đòi mua đồ chơi mà bố mẹ thì chỉ còn 50nghìn, quyết định mua cho con đôi dép:25 nghìn, trái bóng bay: 25 nghìn. Thế là hết tiền!
3, Chiều CN ông anh dể mua con vịt về đãi cả nhà, may quá!
4. Bé chộm vía bữa nay dễ "ghét quá". Nhìn bé ngủ mà thấy yêu vô cùng. Hình như chồng đoán đc suy nghĩ của mình, anh cứ an ủi mình suốt đêm. Biết ơn chồng nhiều lắm...!
5. Sáng nay mình phải đi xin việc làm thêm. Chúc mình gặp may mắn. Hi hi...
11 và chưa được cầm đồng lương trong tay, dao này đang vay nợ bà chị mình. hik.
Chậm mấy tháng rồi em oi? Anh chậm đến 3 tháng nay rùi! Hic hic hic!!!
Ngày trước, ước có 1 mối quan hệ không rõ ràng, và thế là mình có thiết lập được. Nhưng dù gì nó cũng ko rõ ràng. phải rồi.
Ngày nay, quyết định chấm dứt! có lẽ là 1 qđịnh đúng!
Thế rùi lại nhận 1 tin nhắn:” Nếu em ko nhắn tin, nhận điện thoại của anh, thì anh sẽ không liên lạc với em nữa”
Đe dọa ư? thật buồn cười, khi rõ ràng mình là người chọn nó mà.
Và giờ :
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.