Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Qui luật gì đây ?

Lâu lắm rồi mới có dịp "dắt bộ xe" vì hết xăng !:wall:
Từ nhà đến chổ làm không xa (khoảng 3km) ... có tất cả 4 cây xăng đều ... đóng cửa nghỉ bán ?!

Xăng có tăng giá hay không thì chưa thấy, trước mắt chỉ thấy "tăng thêm mồ hôi" để dẫn bộ xe... vì không ai bán xăng ... "ghim hàng chờ giá lên", một hiện tượng chỉ mới phát sinh trong thời gian gần đây theo "cơ chế thị trường_có chỉ đạo từ xa" trong ngành xăng dầu.

Cũng theo thị trường, nghe đâu "ngành điện" cũng đang "lăm le chờ biển động" ...

Cái gì cái, lên bi nhiêu lên, cứ theo "con nước lớn ròng" ... miễn sao có "nước" là được rồi, đừng chơi theo kiểu "cạn tàu ráo máng" như bán xăng ... nghỉ bán_chờ giá lên. Xe không xăng làm sao mà chạy !

Suy đi nghỉ lại, cũng may, ngành điện "không thể ôm điện mà chờ giá", nếu không ... rục rịch nghe đồn lại cúp điện ... chờ giá, thì ...

Ôi thương thay thời bão giá!
Cũng chẳng bít đến bao giờ cơn bão này tan. Hay chỉ là tạm qua, chờ cho dân tình sửa sang lại chút xíu,lại quay lại quật tới tấp....
Rồi cũng phải dần thích nghi thôi. Con người là động vật cấp cao mà. Cho nên khi con người "tàn sát" lẫn nhau thì có mà... chạy đằng trời....
Còn cách đungw chịu trận!....
 
Ốm, lại ốm. Con nhóc này mấy năm lại 1 trận ốm. Nó cứ ốm góp thế này chẳng biết lối nào mà lần. 2 năm trước thì vào nằm viện cả mấy tháng trời. Lần này đã nửa tháng rồi, vẫn tiếp tục sốt...... Không còn tâm trạng gì cả, người cứ như mất hồn thế này. Haizzzzzzzzzzz.
 
Ở nhà có 02 line FPT, Cty cũng có 02 line.
Để thuận tiện theo dõi cước mỗi tháng, đến FPT đăng ký dvụ thông báo cước qua tin nhắn dtdd.

Sáng nay nhận được tin nhắn: FPT Telecom xin thông báo cước internet T4/2011 của Quý khách là 2.000.000 vnd. Quý khách vui lòng thanh toán trước ngày 16/5. Chân thành cảm ơn..

Chỉ những thông tin đó thôi. ngồi suy nghĩ mãi không biết cước này là của thuê bao nào trong 4 thuê bao nói trên. FPT ơi là FPT. :wall:
 
Ko nhớ nổi bao lâu rồi mình không viết bài trên web nũa, công việc bận quá ko còn thời gian nữa hôm nay xí chỗ này
 
Mất ngủ nữa rồi .............................................. :wall::wall::wall::wall::wall:
 
Tự nhiên lại đi bỏ thuốc lá làm cho viêm họng cả tuần
Chả uống thuốc gì chỉ uống rượu nên lại càng lâu khỏi , ui zài ...............
 
Tháng 6 đã lên kín lịch ăn chơi, ôi cái cuộc đời này....
 
Mới sáng ra đã toàn chuyện bực mình:yo yo (11)::yo yo (11)::yo yo (11):
 
Điên mất hôm nay kê hóa đơn phát hiện 1 cái H.Đ xăng dầu biến mất,đã hoạch toán trên phần mềm KT và bên P.Hành Chính đã tính xong định mức xăng dầu T4 cho lái xe.Loay hoay đi tìm mãi không thấy đâu gọi điện cho lão lái xe lấy 1 cái khác đúng số tiền ấy,lúc sau lão gọi điện lại "anh lấy rồi mất 150k phí anh lấy vào tháng 5" ==> muốn khóc quá tiền mất mà tật vẫn mang.Dạo này nóng lực mềnh đã điên thêm vụ này thành ra điên nặng.:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Sao kỳ vậy ta? Dạo này hình như đổi tính cộc sảng, tự kỷ nữa. Trời wơi, cứ như vầy hoài chắc chết. Tự dưng hận vô cùng, mún chửi thề ghê gớm, mà nghĩ lại thì chửi đâu ai nghe lại bẩn miệng mình. Trong đầu đang lúc nhúc những dự định mà sao k tìm ra cái động lực nào thúc đẩy hết.
 
Điên mất hôm nay kê hóa đơn phát hiện 1 cái H.Đ xăng dầu biến mất,đã hoạch toán trên phần mềm KT và bên P.Hành Chính đã tính xong định mức xăng dầu T4 cho lái xe.Loay hoay đi tìm mãi không thấy đâu gọi điện cho lão lái xe lấy 1 cái khác đúng số tiền ấy,lúc sau lão gọi điện lại "anh lấy rồi mất 150k phí anh lấy vào tháng 5" ==> muốn khóc quá tiền mất mà tật vẫn mang.Dạo này nóng lực mềnh đã điên thêm vụ này thành ra điên nặng.:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:

he he, đi xả đi ku em ơi, sả xong nhẹ liền , hế hế ...
 
Sao kỳ vậy ta? Dạo này hình như đổi tính cộc sảng, tự kỷ nữa. Trời wơi, cứ như vầy hoài chắc chết. Tự dưng hận vô cùng, mún chửi thề ghê gớm, mà nghĩ lại thì chửi đâu ai nghe lại bẩn miệng mình. Trong đầu đang lúc nhúc những dự định mà sao k tìm ra cái động lực nào thúc đẩy hết.

trời sao cái tâm trạng này giống mình quá vậy nhỉ => nếu tìm ra nối thoát nhớ mách mềnh với nha mình vẫn đang vật vã tâm trạng đây.
 
Hjx, đúng là rối gặp rối thành ... tơ vò.
Tui thì ghi một hđ đầu ra trước hđ đầu vào một ngày, ko pít hôm ấy mắt pj hoa hay sao nữa.
Mấy hnay thấy sếp hổng vui nên chưa dám nhờ ký BBHHĐ mà thế nào cũng pj một trận huhu
 
Oạch, 3 ngày mà chửa làm xong 1 cái bảng lương, chán chả thiết làm giề .
Ngồi trong phòng mà như đi xông hơi :wall::wall::wall:
 
Một ngày làm việc thật chán, chẳng làm đc gì lại còn bị sai. Chắc mình phải từ bỏ nơi này thôi, đã cố gắng hêt sức ròi bây giwof thì mình đuối hẳn.
 
Cuối tuần không bít làm gì, vào web. Sao chán thế nhiiiiiiiiiiiiiiii, hic...
 
Sinh nhật đứa em gái,
Đành phải tránh mặt để nhà của mênh mông cho chúng nó tự tập được vô tư.
Kéo một thằng bạn ra quán trà - wifi, làm việc, ngồi chơi
 
Back
Top