Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Tết ra ngày đầu tiên đi làm cũng ngỡ ngàng như ngày đầu tiên đi học
Quên password của nhiều thứ, cố nhớ cho ra
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Việc thì nhiều mà cứ muốn rong chơi
Quyết tâm chơi nốt tháng sau rồi làm :)
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Dòng sông đầy nắng,
Bờ đê đầy gió,
Anh vẫn mơ hồ,như khói thuốc...
Bờ vai êm ái,
Giọng cười thật vang
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Dòng sông đầy nắng,
Bờ đê đầy gió,
Anh vẫn mơ hồ,như khói thuốc...
Bờ vai êm ái,
Giọng cười thật vang

Memi hôm nay "buông dao chém gió quay đầu mần thơ" :004:

Lạy chúa, con đạo phật !
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

cái số mình thật bi thảm, nta thì dễ dàng có được, còn mình thì chật vật còn ko thể có. đợi mãi mà ko xong. chả nhẽ ông trời bỏ rơi mình rồi sao? ko cam tâm...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Hnay tự nhiên mình là nhớ đến A.
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Hà Nội-ngày mưa gió....
man mác buồn...
muốn bùng việc...
lượn lờ ....để tìm lại ký ức..
Ngày 09/02/2012
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Hôm nay thấy người hơi nặng nề, haizzz!! có vẻ chưa ổn định tâm lý để nghiêm túc làm việc lớn...
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Chỉ vì hất ngược chân về sau để đá quả cầu, cánh tay duối thẳng, ngon tay cái có cái móng dài bị đá đúng móng, gẫy móng tay.
Chân đá vào tay, tay đau

Còn 2 quả, nhưng không thấy con dao đâu, làm sao mà ăn
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Có ai bán cho tui mấy ngàn niềm vui k?????????????????
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Ngày buồn nhất của năm hic :wall:
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Nghe Whitney Houston hát mà tiếc cho con người tài hoa bạc mệnh. Nếu hok lấy Bob có lẽ cuộc đời cô đã ko sang trang như này. Tiếc cho cả MJ.
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Anh giai bảo nhà mình đang nuôi một con ỉn, suốt ngày ăn và ngủ.
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Cô mày xử lý xong mà chẳng thanks cho anh 1 phát, báo hại anh đi kiểm tra lại, hic hic ...
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Anh giai bảo nhà mình đang nuôi một con ỉn, suốt ngày ăn và ngủ.

Con in là con gì ????
Ăn và ngủ suốt ngày là con lợn chứ !
 
Back
Top