Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Con in là con gì ????
Ăn và ngủ suốt ngày là con lợn chứ !
Phải là con heo mới đúng chứ bác NONG DAN..hihhii..
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Phải là con heo mới đúng chứ bác NONG DAN..hihhii..

Trong này con heo ăn bắp, ngoài kia con lợn ăn ngô :004:
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Chào a c!
e làsv mới ra trường vàchuẩn bị đi làm.
a c ui! Việc đi làm thực tế so với việchọc có khác nhìu không ak?
Giúp e mới naz!
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

haizz thứ bảy mà bắt buộc tăng ca buồn ngủ quá đi mất
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Cuối ngày lại thấy đời màu hồng. (Thoát nạn trắng ổ cứng). Ngủ ngon nào!
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Tưởng trời nắng mang cây tre ra phơi, ai ngờ trời lại chuyển sang lạnh.
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Sau một hồi ngắm vợ lão chồng tưng tửng hát " Ố ố la la đường cong em ở đâu, ố ố la la đường cong em ở đâu" Grừ Sói! Hãy đợi đấy.
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Vậy là một năm đã qua đi. Một năm mình chỉ đến đó có 2 lần. Cảm giác mỗi lần đến cổng chân vẫn run, nước mắt vẫn ứa ra. Cảm giác mất mát vẫn còn đó. Và cả cảm giác lạnh lẽo cô đơn.
Vậy là người bạn lớn của ta đã nằm yên ở đó 1 năm rồi! Cảm giác rất khó nói, nước mắt lại rơi!!!!!!
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Giờ mới bắt đầu làm báo cáo năm :)
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Khi trái tim em dồi dào tình cảm em khao khát mình sự cân bằng bảng cân đối kế toán. Và khi em cân đối được Nợ và Có giữa hai ta, sao trái tim em tan nát đến khôn cùng. Có phải đời trớ trêu như các khoản chi phí bơ vơ. Hạch toán đúng loại phí thì không được chấp nhận. Nên em buộc thay tên đổi họ loại phí đó. Hu hu (chào mừng nick mới của em)
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Hôm nay buồn thật !
Đi làm về xong , t cũng chẳng như mọi ngày một mạch chạy về nhà, nhưng hôm nay thì # , lại chạy ra Công Viên để ngẫm nghỉ 1 điều gì đó
Đặt ra hàng loạt câu hỏi ... vì sao lại thế .............?
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Không lẽ tai hoạ đó giáng xuống đầu nhà mình thật sao? Cuộc sống luôn luôn nghiệt ngã đối với mình vậy à?
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

kế toán gặp "sự cố" nghĩ phép ngay lúc này. Mình lãnh nguyên con :wall: :dogrun:
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Không có hạn định bắt buộc thì được phép tiếp tục trì hoãn công việc phải làm :)
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Đang xem chương trình Festival Huế 2012 - Lễ hội áo dài truyền hình trực tiếp trên VTV2: Nhạc dân tộc, Áo dài duyên dáng, Thiếu nữ Việt Nam ...
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Hôm nay là ngày hôm qua của ngày mai :byebye:
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

"Em vào chú Long sửa xe, không nấu cơm đâu" . Dạo này cuối ngày thường là nhận được một message từ đứa em gái, nó trở lên bận bựu hơn mình khi đi làm; nghe tiếng có tin nhắn vào giờ này là đoán được nội dung. Đây cũng là một kiểu nghe nhạc điệu đoán chương trình. :)
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

"Em vào chú Long sửa xe, không nấu cơm đâu" . Dạo này cuối ngày thường là nhận được một message từ đứa em gái, nó trở lên bận bựu hơn mình khi đi làm; nghe tiếng có tin nhắn vào giờ này là đoán được nội dung. Đây cũng là một kiểu nghe nhạc điệu đoán chương trình. :)

Lần sau, anh phải cao tay hơn em nó, phải send tin đi trước khi nó gửi tin đến: "Anh qua chị Thắm bán thịt, tối không về". Hé hé
 
Ðề: Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

Lần sau, anh phải cao tay hơn em nó, phải send tin đi trước khi nó gửi tin đến: "Anh qua chị Thắm bán thịt, tối không về". Hé hé

Nếu send đi thì thường là: Tối không cơm hoặc Tối có nấu cơm không?
 
Back
Top