Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vừa vào mục này, giật mình vì thấy ai lấy nick mình ra lập cái này, chẳng lẽ lại có người vào được nick mình.
Hóa ra anh quản trị nào đã ngăn nó ra vì nó dài quá!

Em cũng giật mình.:wall::wall::wall:
 
Nhiều lúc không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bùn bùn... híc híc
 
Tớ chỉ biết hét thôi Ken ạ, còn hò thì... chịu.

bạn ở đâu thế .tối mai có bận ko đi chém với hội trà đá nhá.hét cũng đc
 
bạn ở đâu thế .tối mai có bận ko đi chém với hội trà đá nhá.hét cũng đc

Tớ ở gần chỗ với các Vua Hùng, chắc ko đi trà đá cùng mọi người được rồi. Đi về có gì vui nhớ kể nhé!
 
Tớ ở gần chỗ với các Vua Hùng, chắc ko đi trà đá cùng mọi người được rồi. Đi về có gì vui nhớ kể nhé!

Vua Hùng có công dựng nc há trời ông ấy die mấy nghìn năm rồi mà.Tưởng bạn gần chỗ ông Hồ đi chém gió với tớ
 
ngày nghỉ mà sao chán thế nhỉ! Cả buổi sáng quanh quanh quẩn quẩn chẳng làm được việc j. Chiều nay lại ngủ đến tối! Ngày nghỉ mà sao chán thế
 
Vua Hùng có công dựng nc há trời ông ấy die mấy nghìn năm rồi mà.Tưởng bạn gần chỗ ông Hồ đi chém gió với tớ

Khà khà, đúng rồi đấy, mộ của ông ấy vẫn còn nguyên ở đây. 10/3 vừa rồi có về ăn giỗ ko? Khi nào lên thăm tổ tiên nhớ pm, tớ mời uống trà đá đất Tổ.
 
Lâu lắm mới dậy sớm ra công viên.

Lâu lắm mới ôm lồng chim ra hóng hớt với các cụ giống như thủa trước.

Lâu lắm rồi, 2 bố con mới lại ngồi uống bia với nhau.

Lâu lắm rồi mới thấy bình yên đến thế!!!
 
Vừa về đến nhà,
Một ngày lê phê, như mà rất vui
Sáng ngủ dậy muộn, mệt mỏi vì hôm trước uống rượu nhiều
Chiều tối đánh cầu lông
Tối, uống rượu 71 Nguyễn Chí Thanh, cũng lê phê
Về hơi muộn chút nhưng vẫn kịp gặp mốt số thành viên Hội Trà Đá tài Công Viên Nghĩa Đô
.........

Lâu lắm mới dậy sớm ra công viên.

Lâu lắm mới ôm lồng chim ra hóng hớt với các cụ giống như thủa trước.

Lâu lắm rồi, 2 bố con mới lại ngồi uống bia với nhau.

Lâu lắm rồi mới thấy bình yên đến thế!!!

Hình như anh TAT cũng ở gần đây, hôm nào thành hơi mời anh tụ tập :)
 
Sửa lần cuối:
1 ngày vui vẻ!
1 năm rồi mới lại vui như vậy!
 
Sửa lần cuối:
Đúng theo dự báo thời tiết, không khí lạnh có vẻ đang về vào đêm nay
Ngồi trong nhà mở cưa trời mát, khuya thêm chút có thể là mát lạnh. Dự báo thời tiết
 
Tự dưng nghĩ ra Ngủ Trưa Văn Phòng. Ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt ngủ 1 mạch. Tỉnh dậy quên bố nó ăn trưa. Đói :(
 
Chúc mừng doipgdls nhé!vậy là hội độc thân lại bớt đi một thành viên rồi,quả này hội này phải off thường xuyên thôi để cho mỗi lần off lại có người chia tay hội.:wall::wall::wall:


Em nghĩ thuyền nan của bác không vớt xuể đâu chắc phải nâng cấp thuyền đấy bác ạ.Và nếu có ai mà ngấp ngoải thì bác dìm cho chết luôn đi nhé.:005::005:

hic......bạn ơi. không hiểu sao mình ko vào được hội độc thân nữa nhỉ. bạn có biết caáchvào ko. chỉ cho mình vào với.

anh ken oiư. hic....lâu rùi em không vô diễn đàn. hic....em ko tìm thấy hội độc thân mình chỗ nào cả. hu.hu.tìm mãi ko thâýà. anh có thể giúp em với không. có gì bác nt tới sô 0982685683 chỉ bảo giúp em với nha. hhu.........hu.......
 
Sửa lần cuối:
Đã nâu lắm rồi mình không thể tập trung vào công việc,lúc nào tâm trạng cũng mông lung hôm nay cũng vậy ....chán!
 
Nằm nhắm mắt để suy nghĩ.......nghĩ hoài không ra.....thôi ngủ cha cho rồi....
 
Ngày đầu tuần, quá mệt mỏi, không làm nổi cái gì hết, người cực kỳ ểu oải, luôn trong trạng thái buồn và thiếu ngủ,
Giờ sẽ đi ngủ sơm, chào đón ngày mai mới mẻ.
(Sửa mình thật khó)
 
Back
Top