Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chuyện của Cu Tí - 3 tuổi:
Ngày xửa ngày xưa, cô Cám đi vào rừng chơi thì gặp một con sói. Cô Cám nói với con sói: Bác Sói ơi bác Sói, sao bác Sành điệu thế...=))
 
Đã lâu lắm rồi không được ngồi ngắm trăng sáng và đẹp như đêm nay..... ước gì có ai đó cùng ngồi ... ta ... bạn ... trăng
 
Đã lâu lắm rồi không được ngồi ngắm trăng sáng và đẹp như đêm nay..... ước gì có ai đó cùng ngồi ngắm. ta ngắm bạn, bạn ngắm trăng

Thế nào thì thế ... cuối cùng mình cũng đã có người yêu
Để cho số phận đưa đẩy vậy.....

Tình yêu của Đói đầy chất thơ, lãng mạn quá. Giờ đã hiểu Đói có " Người yêu" từ 1 buổi ngắm trăng như thế... :004: ( Ta ngắm bạn, bạn ngắm trăng :yo yo (48):)
 
Đã lâu lắm rồi không được ngồi ngắm trăng sáng và đẹp như đêm nay..... ước gì có ai đó cùng ngồi ... ta ... bạn ... trăng

Ra cổng công viên Nghĩa Đô, tha hồ ngắm "trăng dưới đất" nhá anh Khủng ơi
 
Sửa lần cuối:
mệt đứt hơi, cái cảm giác ngồi cả buổi sáng để mua, và cái cảm giác mua được quyển hoá đơn về sướng thật ý
 
Hôm nay dậy sớm, đánh cầu lông với đứa em dưới sân, giờ buồn ngủ quá .........
Vậy là, thức khuya cũng không ổn, dậy sớm cũng không song......
 
Sáng nay online gặp một người bạn nói chuyện một lúc thấy trong lòng vui vui.
 
Vẫn còn ít nhất là 32 lần hội giảng như thế này nữa cho tới khi về hưu. Không biết nên cười hay khóc đây. Hihi, híchíc... :angel::angel::005::005:
 
Khà khà, đúng rồi đấy, mộ của ông ấy vẫn còn nguyên ở đây. 10/3 vừa rồi có về ăn giỗ ko? Khi nào lên thăm tổ tiên nhớ pm, tớ mời uống trà đá đất Tổ.
Đồng ý.mình ko về đó mà ăn giỗ ông ấy ở Hà nội.Ko bít trà đá đất tổ có tay vịn ko nhỉ

hic......bạn ơi. không hiểu sao mình ko vào được hội độc thân nữa nhỉ. bạn có biết caáchvào ko. chỉ cho mình vào với.

anh ken oiư. hic....lâu rùi em không vô diễn đàn. hic....em ko tìm thấy hội độc thân mình chỗ nào cả. hu.hu.tìm mãi ko thâýà. anh có thể giúp em với không. có gì bác nt tới sô 0982685683 chỉ bảo giúp em với nha. hhu.........hu.......

Lại nhớ anh à.em vô đc đó rồi chứ.Đó là SDT của em à
 
Sửa lần cuối:
Ngày đẹp trời, bước chân vào VP đã bị đòi tiền.

Ngồi chưa ấm chỗ nhận một loạt mail Xin lỗi.

Ôi cái cuộc đời này ^^
 
Đã lâu lắm rồi không được ngồi ngắm trăng sáng và đẹp như đêm nay..... ước gì có ai đó cùng ngồi ... ta ... bạn ... trăng

Tại sao lại để số phận đưa đẩy nhỉ ? Có lẽ chỉ có vài người biết ....
Cuộc sống là do mình tự quyết định mà, miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc, được sống, được yêu.
Anh mong em luôn chọn được hướng đi đúng mà vẫn thấy hạnh phúc !

Haizzzzzzzz, nói cho người thì dễ, còn mềnh ..... :026::026::026::026::026:
 
Mô phật! sáng nay mới thấy mình may mắn một lần !!!!!!

Không thấy tên anh trong danh sách chúc mừng sinh nhật hôm nay.
 
Sửa lần cuối:
he, chẳng lẽ chạy vào đây than thở...

nghe xong "The time of our live" thấy lòng nhẹ tênh...

@Đói: ngắm trăng được với ai hay ko cũng là do ăn ở người dưng ah...hihi...
happy fun nhá ^^
 
Trời, lâu quá mới vào lại "Nhật ký mỗi ngày" không ngờ nay nhật ký đã ... lên lầu !
 
hôm nay là ngày đầu tiên em gia nhập vào webketoan, cô bảo nên sử dụng từ lâu rồi mà ngại quá, diễn đàn toàn những tiền bối kinh nghiệm đầy mình, em là sinh viên ko biết có đóng góp được gì ko,hix. cũng mong đươc các tiền bối chỉ giáo cho những thắc mắc trong học tập, rứa là em mãn nguyện lắm rồi:).thôi,em phải ngủ cái đã,chúc mọi người ngủ ngon nhé!
 
Trời, lâu quá mới vào lại "Nhật ký mỗi ngày" không ngờ nay nhật ký đã ... lên lầu !
Hix, sao chị Mina không cắt từ trang nào nó chẵn tròn một tí cho đẹp nhỉ ??? :047::047::047:
 
Back
Top