Nhật ký mỗi ngày! (Tầng 2)

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tối qua anh Chiều làm điều gì thế chị ơi?????


Hôm qua đi chơi về muộn hôm nay thấy yêu đời hơn mình cũng đi thì thấy sợ vì lạnh công nhận anh chiều thủ cái áo mưa tác dụng thật
 
Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì..............:005::005::005::005:

Ủa rét .....thế mà vẫn ước à...................

Em ơi hỏi anh chìu biết ngay, mà em gắn camera cơ mà

Anh trả lời không công bằng thoai Ngocpt trả lời đi cho anh cái.

Em gắn nhưng anh ấy bỏ ra thì sao mà bít..huhu..
Chắc là lúc đó camera mất điện đấy em ạ
Hôm qua đi chơi về muộn hôm nay thấy yêu đời hơn mình cũng đi thì thấy sợ vì lạnh công nhận anh chiều thủ cái áo mưa tác dụng thật
Hơ hơ thế chú bảo anh trời không mưa mà lại mặc áo mưa à hí hí
 
Sửa lần cuối:
Hơ hơ thế chú bảo anh trời không mưa mà lại mặc áo mưa à hí hí [/COLOR][/SIZE]
ô thế hoá ra anh chìu bị ........... ấy à :004: bẩu sao cả tối cứ ngồi cười rúc rích 1 mình ........ chết thôi

Mùa hè đáng ghét, lại tiếp tục sút cân rồi.
chỉ em bí kíp giảm cân cái ạ :wall::wall::wall:
 
Mong rằng mọi thứ sẽ bình yên trở lại. Mùi thuốc tẩy bệnh viện không thể nào chịu nổi. Chưa bao giờ ghét bệnh viện như lúc này. Tối ngồi nhìn người nhà, bệnh nhân chen nhau vào ra mà thấy hãi... chắc già rồi.
 
Hôm qua đi chơi về muộn hôm nay thấy yêu đời hơn mình cũng đi thì thấy sợ vì lạnh công nhận anh chiều thủ cái áo mưa tác dụng thật
Anh chiều còn biết thủ áo mưa. Anh Ken sao không cẩn thận thế? Không dùng áo mưa nhỡ mà..................thì sao??????????????:030::030::030:
 
Mong rằng mọi thứ sẽ bình yên trở lại. Mùi thuốc tẩy bệnh viện không thể nào chịu nổi. Chưa bao giờ ghét bệnh viện như lúc này. Tối ngồi nhìn người nhà, bệnh nhân chen nhau vào ra mà thấy hãi... chắc già rồi.

Anh TAT ốm ạ? Sao lại trong bệnh viện vậy?
 
Anh chiều còn biết thủ áo mưa. Anh Ken sao không cẩn thận thế? Không dùng áo mưa nhỡ mà..................thì sao??????????????:030::030::030:

Thì anh luôn nghĩ làm gì có mưa mà dùng. Anh chìu anh ấy có thói quen lên luôn thủ sẵn rất là an toàn anh thì chưa tới tuổi nghĩ đc thế
 
Mong rằng mọi thứ sẽ bình yên trở lại. Mùi thuốc tẩy bệnh viện không thể nào chịu nổi. Chưa bao giờ ghét bệnh viện như lúc này. Tối ngồi nhìn người nhà, bệnh nhân chen nhau vào ra mà thấy hãi... chắc già rồi.
Hớ hớ, sao thế anh giai, tại diệu hay tại gái :sick:
 
Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Phuonghuyen20 Xem bài
Anh chiều còn biết thủ áo mưa. Anh Ken sao không cẩn thận thế? Không dùng áo mưa nhỡ mà..................thì sao??????????????

Thì anh luôn nghĩ làm gì có mưa mà dùng. Anh chìu anh ấy có thói quen lên luôn thủ sẵn rất là an toàn anh thì chưa tới tuổi nghĩ đc thế[/QUOT
Nếu mà có mưa thì anh ấy cũng đâu cần áo mưa đâu em, anh ấy để đầu trần luôn đó hí hí.

Tối qua đi về muộn trời đã mưa lại bị đóng cổng nữa chứ huhu:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Anh giai các cô ngày ngày còn uốn được 5 cốc beer đều như vắt chanh thì ốm làm sao được. Vào viện vì lâu không được vào thôi. Hehe, chứ anh có mệnh hệ gì thì làm sao post bài được nữa.

Dù sao cũng cảm ơn các cô gái nhé!
 
Anh Ken suy bụng ta ra bụng người đấy. Kiểu này có khi anh Ken giỏi hơn anh Chìu nhìu lém hà...:010::010::010:

Giỏi hơn hay ko thì anh ko biết nhưng anh ấy mà ko quan tâm phần đó là em ốm đấy
 
Giỏi hơn hay ko thì anh ko biết nhưng anh ấy mà ko quan tâm phần đó là em ốm đấy
Ẻm hổng bít cái mà anh nói là: phần đó là cái phần gì nữa....ảnh nói ảnh còn nhỏ chưa đủ tuổi mà em thấy anh nói rất nhiều điều mà em hổng bít hà........:wall::wall::wall:
 
Ẻm hổng bít cái mà anh nói là: phần đó là cái phần gì nữa....ảnh nói ảnh còn nhỏ chưa đủ tuổi mà em thấy anh nói rất nhiều điều mà em hổng bít hà........:wall::wall::wall:

Em ko chém đc nữa rồi. mùa này có những cơn mưa bất chợt đi chơi mà ko có áo mưa dính nước mưa ốm ngay anh bị mấy lần rồi
 
Môt ngày chủ nhật chỉ nằm ngủ vì mêt do hôm qua bị say, lâu mình ko say nhỉ ? hôm qua say cũng chăng hiêủ sao lại say, say đêr rôì mà tỉnh . gọi ko nhâc máy, nt ko trả lời, sao vây nhi ? và tự lòng nói sẽ phải khác , sẽ không phải thê và là gì phải thê . mai lên cty thẩn nào cũng có chuyên để nói vì hôm qua mình uôngs khiêp quá đến nhẽ không đc thế chứ,thôi thì một lân thui nhỉ, em đưa chị vê, cảm ơn em rất nhìêù vì em đã làm chủ đc mình , cảm ơn em nhé
 
Môt ngày chủ nhật chỉ nằm ngủ vì mêt do hôm qua bị say, lâu mình ko say nhỉ ? hôm qua say cũng chăng hiêủ sao lại say, say đêr rôì mà tỉnh . gọi ko nhâc máy, nt ko trả lời, sao vây nhi ? và tự lòng nói sẽ phải khác , sẽ không phải thê và là gì phải thê . mai lên cty thẩn nào cũng có chuyên để nói vì hôm qua mình uôngs khiêp quá đến nhẽ không đc thế chứ,thôi thì một lân thui nhỉ, em đưa chị vê, cảm ơn em rất nhìêù vì em đã làm chủ đc mình , cảm ơn em nhé
vậy là bạn hên rồi gặp được thạch sanh...........
 
Tại sao cuộc sống lại cho ta nhiều áp lực đến vậy, học hành, công việc, tình yêu...nếu một ngày ta nhận ra ta đi sai đường lúc đó ta sẽ làm sao? Sao mình lại buồn như thế này.
 
Ôi diễn đàn tự dưng lại trở thành nơi đấu kiếm => chán=>chả có hứng với diễn đàn =>giờ lại muốn hát bài "Ôi ngày xưa".
 
Back
Top