oe oe oe oe oe , oe oe oe oe :rotfl:weekendAccouting nói:Nụ hôn đâu tiên lạ và thích -> từ sau đó... báo hiệu một cái chết từ từ -> cuộc đời xuống dốc không phanh...
Em sợ lắm các bác ạ
(vì thích quá, kiềm chế không nổi, muốn nhiều hơn -> Kq...)
Hi, quả đúng là:Thang_MADI nói:Lần đầu tiên tớ hôn trộm một cô gái mà mình rất mết, kết quả lại ăn một cái tát vào má bên trái.
Ức quá, mới mở mồm ra thề, sẽ không bao giờ như thế nữa. Kết quả là ăn thêm một cái tát nữa vào má bên phải.
Lĩnh chọn 2 cái tát mà không biết mình sai ở đâu. Kể cũng đáng nhớ. :ladiesman :eyepop:
Thà hôn em một lần rồi bị tátKatherine nói:Hi, quả đúng là:
Thà hôn em mà bị ăn tát
Còn hơn để thằng khác nó hôn…:biggrin:
(Câu này mình nghe lỏm được thôi đấy nhá!)
Katherine nói:Hi, quả đúng là:
Thà hôn em mà bị ăn tát
Còn hơn để thằng khác nó hôn…:biggrin:
(Câu này mình nghe lỏm được thôi đấy nhá!)
Trời! Kinh nghiệm ở cái khoản đấy thì không ạ! Hic hic. Đã bảo nghe lỏm thôi mà…:wall:Thang_MADI nói:Cám ơn nhiều nghe, đây như lời động viên, an ủi mình vậy.
Phải nói là kinh nghiệm của Katherine rất có giá trị nên mới đưa ra lời khuyên đáng giá thế này :cool2:
Chẳng sai ở đâu cả.Thang_MADI nói:Lần đầu tiên tớ hôn trộm một cô gái mà mình rất mết, kết quả lại ăn một cái tát vào má bên trái.
Ức quá, mới mở mồm ra thề, sẽ không bao giờ như thế nữa. Kết quả là ăn thêm một cái tát nữa vào má bên phải.
Lĩnh chọn 2 cái tát mà không biết mình sai ở đâu. Kể cũng đáng nhớ. :ladiesman :eyepop:
Ngôn ngữ của Nhà nước:Va Anh Toi nói:Chẳng sai ở đâu cả.
Ngôn ngữ chợ đen:
Cái tát thứ nhất: Lật mặt
Cái tát thứ hai: Trả về nguyên bản
Ngôn ngữ kế toán:
Cái tát thứ nhất: Doanh thu thực nhận
Cái tát thứ hai: Chi phí ứng trước
Tại vì kiss nhiều lần với nhiều người nên nhớ làm sao nổi???:045:eo ui kiss nhiều mà vẫn ko nhớ lần đầu tiên như thế nào ấy ạ. tội nghiệp người yêu bạn quá.
Mình cứ nghĩ cái nụ hôn đầu nó thế này :
Hai đứa đang đắm đuối ! tạo 1 góc so le như ngọc anh nói và ....
......
- Canh cá nhà em hôm nay nấu ngon nhỉ !!! :banana: