N
Tôi có chuyện này rất mong nhận được sự sẻ chia của các anh chị và các bạn trong diễn đàn.
Tình yêu của tôi với bạn trai mình đã kéo dài 5 năm . Tôi yêu anh ấy chân thành, và anh ấy cũng vậy. Năm nay chúng tôi định làm đám cưới nên hôm vừa rồi đã đến gặp sư thầy ở chùa quê anh ý. Thầy nói là "tôi số sát chồng, lấy nhau về rồi anh ý sẽ..., rồi con cái sinh ra rất khó nuôi, vợ chồng vô cùng khổ..."- toàn là những điều xui xẻo thôi. Thực ra thì chúng tôi đã biết điều này từ trước, nhưng vì yêu và cố chấp, đến đâu hay đến đó, nên hai đứa vẫn duy trì tình cảm suốt nhiều năm qua. Nhưng nay đứng trước những điều này một lần nữa, chúng tôi lại thấy thật sự lo sợ điều mơ hồ này. Sư thầy bảo là sẽ làm lễ thay tên đổi họ, mở phủ cho cả hai đứa, thì chúng tôi sẽ không sao nữa. Nhưng tôi cũng rất sợ, biết đâu được sự may mắn đó có mỉm cười với chúng tôi không?!Có thật là sau khi làm lễ thì chúng tôi sẽ bình an? Một phần nữa là người yêu tôi cũng có suy nghĩ "bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ", nên nhiều khi tôi cũng thấy chán nản lắm. Anh ấy bảo hay chờ ba năm nữa, khi đó tôi đã học xong đại học(tôi mới học xong cao đẳng), anh ấy cũng sẽ tích lũy được nhiều hơn để cuộc sống đỡ vất vả. Tôi cũng chưa muốn kết hôn bây giờ. Nhưng tôi lại lo sợ một điều là liệu sau 3 năm nữa, chúng tôi có vượt qua được điều lo lắng như bây giờ không? Anh ấy nói với tôi là sau thời gian ấy, em cũng có suy nghĩ chín chắn hơn (mặc dù tôi năm nay 24. anh ấy 30 tuổi). Hay sau 3 năm nữa tôi lại phải đối diện với sự chia tay, đường ai nấy đi.
Tôi nên làm gì bây giờ?!
Tình yêu của tôi với bạn trai mình đã kéo dài 5 năm . Tôi yêu anh ấy chân thành, và anh ấy cũng vậy. Năm nay chúng tôi định làm đám cưới nên hôm vừa rồi đã đến gặp sư thầy ở chùa quê anh ý. Thầy nói là "tôi số sát chồng, lấy nhau về rồi anh ý sẽ..., rồi con cái sinh ra rất khó nuôi, vợ chồng vô cùng khổ..."- toàn là những điều xui xẻo thôi. Thực ra thì chúng tôi đã biết điều này từ trước, nhưng vì yêu và cố chấp, đến đâu hay đến đó, nên hai đứa vẫn duy trì tình cảm suốt nhiều năm qua. Nhưng nay đứng trước những điều này một lần nữa, chúng tôi lại thấy thật sự lo sợ điều mơ hồ này. Sư thầy bảo là sẽ làm lễ thay tên đổi họ, mở phủ cho cả hai đứa, thì chúng tôi sẽ không sao nữa. Nhưng tôi cũng rất sợ, biết đâu được sự may mắn đó có mỉm cười với chúng tôi không?!Có thật là sau khi làm lễ thì chúng tôi sẽ bình an? Một phần nữa là người yêu tôi cũng có suy nghĩ "bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ", nên nhiều khi tôi cũng thấy chán nản lắm. Anh ấy bảo hay chờ ba năm nữa, khi đó tôi đã học xong đại học(tôi mới học xong cao đẳng), anh ấy cũng sẽ tích lũy được nhiều hơn để cuộc sống đỡ vất vả. Tôi cũng chưa muốn kết hôn bây giờ. Nhưng tôi lại lo sợ một điều là liệu sau 3 năm nữa, chúng tôi có vượt qua được điều lo lắng như bây giờ không? Anh ấy nói với tôi là sau thời gian ấy, em cũng có suy nghĩ chín chắn hơn (mặc dù tôi năm nay 24. anh ấy 30 tuổi). Hay sau 3 năm nữa tôi lại phải đối diện với sự chia tay, đường ai nấy đi.
Tôi nên làm gì bây giờ?!

