Tôi nên làm gì bây giờ...???

  • Thread starter ngoclana87
  • Ngày gửi
N

ngoclana87

Trung cấp
8/9/10
91
1
8
đồi thông...
Tôi có chuyện này rất mong nhận được sự sẻ chia của các anh chị và các bạn trong diễn đàn.

Tình yêu của tôi với bạn trai mình đã kéo dài 5 năm . Tôi yêu anh ấy chân thành, và anh ấy cũng vậy. Năm nay chúng tôi định làm đám cưới nên hôm vừa rồi đã đến gặp sư thầy ở chùa quê anh ý. Thầy nói là "tôi số sát chồng, lấy nhau về rồi anh ý sẽ..., rồi con cái sinh ra rất khó nuôi, vợ chồng vô cùng khổ..."- toàn là những điều xui xẻo thôi. Thực ra thì chúng tôi đã biết điều này từ trước, nhưng vì yêu và cố chấp, đến đâu hay đến đó, nên hai đứa vẫn duy trì tình cảm suốt nhiều năm qua. Nhưng nay đứng trước những điều này một lần nữa, chúng tôi lại thấy thật sự lo sợ điều mơ hồ này. Sư thầy bảo là sẽ làm lễ thay tên đổi họ, mở phủ cho cả hai đứa, thì chúng tôi sẽ không sao nữa. Nhưng tôi cũng rất sợ, biết đâu được sự may mắn đó có mỉm cười với chúng tôi không?!Có thật là sau khi làm lễ thì chúng tôi sẽ bình an? Một phần nữa là người yêu tôi cũng có suy nghĩ "bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ", nên nhiều khi tôi cũng thấy chán nản lắm. Anh ấy bảo hay chờ ba năm nữa, khi đó tôi đã học xong đại học(tôi mới học xong cao đẳng), anh ấy cũng sẽ tích lũy được nhiều hơn để cuộc sống đỡ vất vả. Tôi cũng chưa muốn kết hôn bây giờ. Nhưng tôi lại lo sợ một điều là liệu sau 3 năm nữa, chúng tôi có vượt qua được điều lo lắng như bây giờ không? Anh ấy nói với tôi là sau thời gian ấy, em cũng có suy nghĩ chín chắn hơn (mặc dù tôi năm nay 24. anh ấy 30 tuổi). Hay sau 3 năm nữa tôi lại phải đối diện với sự chia tay, đường ai nấy đi.
Tôi nên làm gì bây giờ?!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thanh nga 87

thanh nga 87

Thành viên ít truy cập
17/11/08
271
2
0
Dưới bầu trời bao la
Bạn ah, mình là con gái mà làm sao mà chờ đợi thêm 3 năm nữa được khi mọi thứ phía trước mình đều rất mông lung, trên đời này không ai có thể hiểu hết được chữ "ngờ". Mọi chuyện hãy giải quyết trong năm nay đi, nếu tình yêu của hai bạn đủ lớn sẽ vượt qua được tất cả, còn ngược lại thì cũng đành phải chấp nhận sự thật.
Còn về việc gặp thầy để làm lễ, mình cũng tin một phần nào đó, nhưng điều quan trọng là phải gặp được thầy hợp với mình thì may ra cũng có % đáng tin cậy, chúc bạn may mắn...
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Đi xem thầy để làm gì? Nếu mục đích xem thầy để quyết định tiến tới hay không thì chả nên đề cập đến tình yêu làm gì. Vì vậy đó chỉ là yếu tố phụ. Đi xem thầy để biết mình làm gì người ta cũng đổ lỗi cho cái số mình nên biết cách xử sự cho uyển chuyển và khéo léo chút thôi. Người ta có thể chết vì không được sống gần nhau, và người ta cũng có thể chết vì sống gần nhau, tùy bạn chọn lựa và quyết định thôi. Mà bạn nên nhớ rằng: tiên đoán có thể đúng có thể sai.
Như bản thân tôi: cưới nhau chả có coi ngày giờ , tuổi lại kỵ nhau, dần- tỵ , thế mà đã 20 năm rồi
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
uhm!! tất cả cũng là do duyên số tạo nên mà thôi!! Cũng chẳng biết khuyên bạn ji.. Có lẽ bạn và người ấy nên đi chùa nhiều hơn.tu tâm tích đức.. ăn chay niệm phật. tâm hồn 2 bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn!! Hãy cứ đến bên nhau !!Duyên trời đã định.. sống chết có số!!
Thân!!
 
N

Nguyen Khoai

Cao cấp
5/5/10
451
25
28
Hà Nội
Đi xem thầy để làm gì? Nếu mục đích xem thầy để quyết định tiến tới hay không thì chả nên đề cập đến tình yêu làm gì. Vì vậy đó chỉ là yếu tố phụ. Đi xem thầy để biết mình làm gì người ta cũng đổ lỗi cho cái số mình nên biết cách xử sự cho uyển chuyển và khéo léo chút thôi. Người ta có thể chết vì không được sống gần nhau, và người ta cũng có thể chết vì sống gần nhau, tùy bạn chọn lựa và quyết định thôi. Mà bạn nên nhớ rằng: tiên đoán có thể đúng có thể sai.
Như bản thân tôi: cưới nhau chả có coi ngày giờ , tuổi lại kỵ nhau, dần- tỵ , thế mà đã 20 năm rồi

Yêu nhau thì cứ lấy nhau
Sống tốt với Đời, sống tốt với nhau thì việc gì cũng qua
Còn bạn thì Dần Tỵ vừa kỵ vừa tương hại xin xem trang Blog của mình: http://nguyenvanthanh.vnweblogs.com
Xin chào
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Nghĩ nhiều mà làm gì, Sống chết có số, phú quí tại thiên. Được cái này thì mất cái kia huống hồ chắc gì bạn đã mất mà cái được thì là chắc chắn rồi.
 
N

nguyenhaiyen911

Sơ cấp
chị ah. E cũng ở trường hợp như chị vậy. E, và người e yêu cũng k hợp mệnh hợp số với nhau. Em cũng băn khoăn nhiều lắm, k biết có nên tiếp tục hay không nữa, Vì những chuyện căn số e nghe nhiều người nói rồi, cũng nhiều người trường hợp k hợp tuổi, hợp mệnh, sống với nhau hãy cãi nhau, vợ chồng không hòa thuận, con cái k khá, làm ăn cũng không ra đâu. Nhưng con người sinh ra đều có duyên số cả chị ạ. Nếu a chị thật sự yêu nhau thì nên quyết định sớm là hơn. Dù j mình cũng là con gái, thời buổi này 27 tuổi cũng chưa có j là muộn nhưng nếu chờ tới 3 năm nữa k biết sẽ còn có những chuyện j xảy ra đâu. Mình cứ sống tốt cho ngày hôm nay đã chị ạ. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.
 
N

ngoclana87

Trung cấp
8/9/10
91
1
8
đồi thông...
Thanks cả nhà đã đọc và chia sẻ. Mọi người nói đúng. Sống hôm nay thì biết hôm nay thôi, chứ làm sao ai biết được ngày mai mà tránh (nếu biết được để tránh thì trong cuộc sống này đã không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn đúng không?). Chúng mình đã quyết định rồi, sẽ cùng nhau vượt qua, dù khó khăn thì cũng cùng cố gắng, tình cảm bao năm sắp đến ngày đơm hoa không nhẽ lại từ bỏ?! Bọn mình sẽ nhờ Thầy chùa làm một cái lễ cho an tâm, sau đó mới làm đám cưới. Mọi người cùng chúc cho chúng mình hạnh phúc nha!
 
L

luachonmotvisao

Guest
2/3/11
13
0
0
37
nam định
chúc chị thật hạnh phúc, có đức ko có sức mà ăn, chị an tâm đi, hihi
 
H

huevu

Guest
5/8/10
0
0
0
Hà Nội
Yêu phải chấp nhận tất cả em à.

Tôi có chuyện này rất mong nhận được sự sẻ chia của các anh chị và các bạn trong diễn đàn.

Tình yêu của tôi với bạn trai mình đã kéo dài 5 năm . Tôi yêu anh ấy chân thành, và anh ấy cũng vậy. Năm nay chúng tôi định làm đám cưới nên hôm vừa rồi đã đến gặp sư thầy ở chùa quê anh ý. Thầy nói là "tôi số sát chồng, lấy nhau về rồi anh ý sẽ..., rồi con cái sinh ra rất khó nuôi, vợ chồng vô cùng khổ..."- toàn là những điều xui xẻo thôi. Thực ra thì chúng tôi đã biết điều này từ trước, nhưng vì yêu và cố chấp, đến đâu hay đến đó, nên hai đứa vẫn duy trì tình cảm suốt nhiều năm qua. Nhưng nay đứng trước những điều này một lần nữa, chúng tôi lại thấy thật sự lo sợ điều mơ hồ này. Sư thầy bảo là sẽ làm lễ thay tên đổi họ, mở phủ cho cả hai đứa, thì chúng tôi sẽ không sao nữa. Nhưng tôi cũng rất sợ, biết đâu được sự may mắn đó có mỉm cười với chúng tôi không?!Có thật là sau khi làm lễ thì chúng tôi sẽ bình an? Một phần nữa là người yêu tôi cũng có suy nghĩ "bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ", nên nhiều khi tôi cũng thấy chán nản lắm. Anh ấy bảo hay chờ ba năm nữa, khi đó tôi đã học xong đại học(tôi mới học xong cao đẳng), anh ấy cũng sẽ tích lũy được nhiều hơn để cuộc sống đỡ vất vả. Tôi cũng chưa muốn kết hôn bây giờ. Nhưng tôi lại lo sợ một điều là liệu sau 3 năm nữa, chúng tôi có vượt qua được điều lo lắng như bây giờ không? Anh ấy nói với tôi là sau thời gian ấy, em cũng có suy nghĩ chín chắn hơn (mặc dù tôi năm nay 24. anh ấy 30 tuổi). Hay sau 3 năm nữa tôi lại phải đối diện với sự chia tay, đường ai nấy đi.
Tôi nên làm gì bây giờ?!

Mình cũng có hoàn cảnh tương tự giống bạn, nhưng bạn gái mình thì vì chữ Hiếu quá nên không đấu tranh vì tình yêu. Nếu bạn có suy nghĩ tốt có thể chia sẽ cho bạn mình theo mail này để Cô ấy hiểu hơn: luckyangel_0072005@yahoo.com. Mình chúc bạn hạnh phúc và thành công nhé.
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Mình cũng có hoàn cảnh tương tự giống bạn, nhưng bạn gái mình thì vì chữ Hiếu quá nên không đấu tranh vì tình yêu. Nếu bạn có suy nghĩ tốt có thể chia sẽ cho bạn mình theo mail này để Cô ấy hiểu hơn: luckyangel_0072005@yahoo.com. Mình chúc bạn hạnh phúc và thành công nhé.
Bạn này thì trái ngược lại với mình, nghĩ lại cũng thấy tủi thân, nhưng thấy cũng mừng vì đó là 1 người k có lập trường, sống k tự lập, dựa dẫm

Chúc bạn cũng tên ngọc như mình luôn hạnh phúc - thành công
 
M

minhvan2728

Guest
Tôi có chuyện này rất mong nhận được sự sẻ chia của các anh chị và các bạn trong diễn đàn.

Tình yêu của tôi với bạn trai mình đã kéo dài 5 năm . Tôi yêu anh ấy chân thành, và anh ấy cũng vậy. Năm nay chúng tôi định làm đám cưới nên hôm vừa rồi đã đến gặp sư thầy ở chùa quê anh ý. Thầy nói là "tôi số sát chồng, lấy nhau về rồi anh ý sẽ..., rồi con cái sinh ra rất khó nuôi, vợ chồng vô cùng khổ..."- toàn là những điều xui xẻo thôi. Thực ra thì chúng tôi đã biết điều này từ trước, nhưng vì yêu và cố chấp, đến đâu hay đến đó, nên hai đứa vẫn duy trì tình cảm suốt nhiều năm qua. Nhưng nay đứng trước những điều này một lần nữa, chúng tôi lại thấy thật sự lo sợ điều mơ hồ này. Sư thầy bảo là sẽ làm lễ thay tên đổi họ, mở phủ cho cả hai đứa, thì chúng tôi sẽ không sao nữa. Nhưng tôi cũng rất sợ, biết đâu được sự may mắn đó có mỉm cười với chúng tôi không?!Có thật là sau khi làm lễ thì chúng tôi sẽ bình an? Một phần nữa là người yêu tôi cũng có suy nghĩ "bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ", nên nhiều khi tôi cũng thấy chán nản lắm. Anh ấy bảo hay chờ ba năm nữa, khi đó tôi đã học xong đại học(tôi mới học xong cao đẳng), anh ấy cũng sẽ tích lũy được nhiều hơn để cuộc sống đỡ vất vả. Tôi cũng chưa muốn kết hôn bây giờ. Nhưng tôi lại lo sợ một điều là liệu sau 3 năm nữa, chúng tôi có vượt qua được điều lo lắng như bây giờ không? Anh ấy nói với tôi là sau thời gian ấy, em cũng có suy nghĩ chín chắn hơn (mặc dù tôi năm nay 24. anh ấy 30 tuổi). Hay sau 3 năm nữa tôi lại phải đối diện với sự chia tay, đường ai nấy đi.
Tôi nên làm gì bây giờ?!

Thực sự mình không đồng tình với bạn khi vì lời thầy bói mà 2 bạn có suy xét không hợp lý.
+ Thứ nhất: Cuộc sống là phải có CHO và có NHẬN, không thể bạn chỉ vô tư NHẬN mà không CHO đi, vì mọi cái đều tuân theo quy luật bảo toàn khối lượng và định lượng.
+ Thứ hai: Nhiều khi quá tin vào lời thầy bói mà làm lễ này, lễ nọ, "tiền mất tật lại mang", nó cũng chỉ là cái tâm lý của bạn, khi bạn có làm lễ rồi thì bạn có cách ứng xử tốt hơn.
- Mình không phủ nhận về mặt tâm linh, vì hai trường phái duy tâm và duy vật vẫn hỗ trợ và bổ sung cho nhau, cùng nhau phát triển.
- Mình luôn luôn suy nghĩ rằng hãy làm phúc, vì nó cũng chẳng có gì là khó, thậm chí làm mọi người xung quanh bạn đều được vui vẻ, khi đó mọi người sẽ gần gũi nhau hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn, và cuộc sống sẽ tốt hơn.
- Trước khi làm bất cứ việc gì bạn cũng nên nghĩ đến KẾT QUẢ (hay còn gọi là NHÂN QUẢ), đừng vì quá tin vào số mệnh mà làm mất đi hạnh phúc thực của mình.
- Hai bạn hãy ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau xem tình yêu của 2 bạn đang ở điểm nào, có thể sống hạnh phúc bên nhau hay không là do cách ứng xử của cả 2.
Chúc bạn hạnh phúc!
 
khanhvan003

khanhvan003

Sơ cấp
22/4/11
32
0
0
35
tân phú
Yêu nhau thì cứ lấy nhau
Sống tốt với Đời, sống tốt với nhau thì việc gì cũng qua
Còn bạn thì Dần Tỵ vừa kỵ vừa tương hại xin xem trang Blog của mình: http://nguyenvanthanh.vnweblogs.com
Xin chào

Khi nào bạn cho ra phiên bản mới tức tháng 6 bạn gửi qua mail cho m với đc ko bạn
Nếu được mình thanks trước nha bạn , nguyenhoangvan250@gmail.com
Tôi ko biết nên nói gì với bạn cả chỉ có thể nói với bạn 1 điều hãy giữ vững lập trường của mình lựa chọn cái nào mình cho là đúng nhất, tôi chưa đi xem bói bao giờ nên ko biết đúng hay ko? Và điều quan trọng là trên đời này ko ai được học chữ Ngờ đâu bạn, giờ ở tuổi của bạn nên quyết định sớm, chứ để 3 năm nữa nếu vui thì hok sao bùn thì liệu bạn có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua ko?
Chúc bạn may mắn
Thân!
 
Sửa lần cuối:
H

hongnhung20887nt

Sơ cấp
28/2/10
42
1
6
38
Hà Nội
Khó khăn nhỉ? Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo là lũ mê tín. Nhưng mà ko phải tất cả là do mình, còn người yêu mình nữa, giá ông ý bảo người yêu bạn sát vợ thì chắc anh ta sẽ lấy bạn, còn bạn thì tặc lưỡi cho qua, cưới thì cưới, sống chết có số, nhưng ông ý lại nói bạn sát chồng. Bọn con trai vốn thế mà, với chũng nó tình yêu ko phải là điều quan trọng nhất, cũng chẳng phải là thứ quá nặng. Đấy anh ý nói " bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ" và còn bảo 3 năm nữa cưới, đúng là thách đố mình nhỉ? Như mình thì mình chẳng thích ai thương hại hết, nếu thích thì cứ xa nhau một thời gian. Vợ chồng cũng là duyên số, nếu đến được với nhau thì có xa nhau lâu đi chăng nữa vẫn đến được, còn ko có duyên có yêu nhau đến 10 năm cũng ko lấy được. Cứ thoải mái đi bạn ạ, đừng suy nghĩ nhiều quá, làm những việc mà bạn thích, biết đâu bạn sẽ tìm được người tốt hơn, lấy nhau cũng nhỡ có chuyện gì cũng ko thấy mình có tội lỗi. Hè! Mà nếu lần sau yêu ai, tôt nhất đưng đi xem bói làm gì nữa nhé!
 
M

minhvan2728

Guest
Khó khăn nhỉ? Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo là lũ mê tín. ..Bọn con trai vốn thế mà, với chũng nó tình yêu ko phải là điều quan trọng nhất, cũng chẳng phải là thứ quá nặng. ... Như mình thì mình chẳng thích ai thương hại hết, nếu thích thì cứ xa nhau một thời gian. Vợ chồng cũng là duyên số, nếu đến được với nhau thì có xa nhau lâu đi chăng nữa vẫn đến được, còn ko có duyên có yêu nhau đến 10 năm cũng ko lấy được. Cứ thoải mái đi bạn ạ, đừng suy nghĩ nhiều quá, làm những việc mà bạn thích, biết đâu bạn sẽ tìm được người tốt hơn, lấy nhau cũng nhỡ có chuyện gì cũng ko thấy mình có tội lỗi. Hè! Mà nếu lần sau yêu ai, tôt nhất đưng đi xem bói làm gì nữa nhé!

Bạn này dùng toàn động từ mạnh hãi zzzzzzzzzzzzzz thật là mạnh mẽ và cũng đầy bức xúc nên sẽ dẫn đến sai chính tả, và cuối cùng thì BÙM. :D
 
khanhvan003

khanhvan003

Sơ cấp
22/4/11
32
0
0
35
tân phú
Bạn này dùng toàn động từ mạnh hãi zzzzzzzzzzzzzz thật là mạnh mẽ và cũng đầy bức xúc nên sẽ dẫn đến sai chính tả, và cuối cùng thì BÙM. :D

Àh cái anh kia là boy nên tranh thủ xíu nhưng đó là lỗi của bạn Hongnhung2088nt có lẽ bức xúc thật nhưng nếu thử đổi lại xem sao, hihi diễn đàn là nơi lành mạnh lần sau nếu Post bài thì dùng từ ngữ tốt hơn, nhưng người ta vẫn nói "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" mà khó nói lắm.
 
N

ngoclana87

Trung cấp
8/9/10
91
1
8
đồi thông...
Mình cũng có hoàn cảnh tương tự giống bạn, nhưng bạn gái mình thì vì chữ Hiếu quá nên không đấu tranh vì tình yêu. Nếu bạn có suy nghĩ tốt có thể chia sẽ cho bạn mình theo mail này để Cô ấy hiểu hơn: luckyangel_0072005@yahoo.com. Mình chúc bạn hạnh phúc và thành công nhé.

Bạn ah, chuyện gì thì cũng phải do hai phía, không thể gượng ép, nhất là nó liên quan đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Mình sẽ tâm sư cùng bạn ấy như hai người cùng cảnh ngộ. Nhưng không phải là thuyết phục bạn ấy làm giống mình đâu nha. Quyết định là từ bạn ấy. Mong rằng tình cảm của hai bạn cũng sẽ đến được bến bờ hạnh phúc nhé!

Thực sự mình không đồng tình với bạn khi vì lời thầy bói mà 2 bạn có suy xét không hợp lý.
+ Thứ nhất: Cuộc sống là phải có CHO và có NHẬN, không thể bạn chỉ vô tư NHẬN mà không CHO đi, vì mọi cái đều tuân theo quy luật bảo toàn khối lượng và định lượng.
+ Thứ hai: Nhiều khi quá tin vào lời thầy bói mà làm lễ này, lễ nọ, "tiền mất tật lại mang", nó cũng chỉ là cái tâm lý của bạn, khi bạn có làm lễ rồi thì bạn có cách ứng xử tốt hơn.
- Mình không phủ nhận về mặt tâm linh, vì hai trường phái duy tâm và duy vật vẫn hỗ trợ và bổ sung cho nhau, cùng nhau phát triển.
- Mình luôn luôn suy nghĩ rằng hãy làm phúc, vì nó cũng chẳng có gì là khó, thậm chí làm mọi người xung quanh bạn đều được vui vẻ, khi đó mọi người sẽ gần gũi nhau hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn, và cuộc sống sẽ tốt hơn.
- Trước khi làm bất cứ việc gì bạn cũng nên nghĩ đến KẾT QUẢ (hay còn gọi là NHÂN QUẢ), đừng vì quá tin vào số mệnh mà làm mất đi hạnh phúc thực của mình.
- Hai bạn hãy ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau xem tình yêu của 2 bạn đang ở điểm nào, có thể sống hạnh phúc bên nhau hay không là do cách ứng xử của cả 2.
Chúc bạn hạnh phúc!


Thanks bác! Nói chung là bọn em sau một thời gian suy xét, cân đo đong đếm, đã quyết định "cầm tay nhau bước tiếp" bác ah. Bác mừng cho bọn em nha!

Khó khăn nhỉ? Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo là lũ mê tín. Nhưng mà ko phải tất cả là do mình, còn người yêu mình nữa, giá ông ý bảo người yêu bạn sát vợ thì chắc anh ta sẽ lấy bạn, còn bạn thì tặc lưỡi cho qua, cưới thì cưới, sống chết có số, nhưng ông ý lại nói bạn sát chồng. Bọn con trai vốn thế mà, với chũng nó tình yêu ko phải là điều quan trọng nhất, cũng chẳng phải là thứ quá nặng. Đấy anh ý nói " bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ" và còn bảo 3 năm nữa cưới, đúng là thách đố mình nhỉ? Như mình thì mình chẳng thích ai thương hại hết, nếu thích thì cứ xa nhau một thời gian. Vợ chồng cũng là duyên số, nếu đến được với nhau thì có xa nhau lâu đi chăng nữa vẫn đến được, còn ko có duyên có yêu nhau đến 10 năm cũng ko lấy được. Cứ thoải mái đi bạn ạ, đừng suy nghĩ nhiều quá, làm những việc mà bạn thích, biết đâu bạn sẽ tìm được người tốt hơn, lấy nhau cũng nhỡ có chuyện gì cũng ko thấy mình có tội lỗi. Hè! Mà nếu lần sau yêu ai, tôt nhất đưng đi xem bói làm gì nữa nhé!

Uhm, cũng xin chia sẻ thêm là tình yêu của bọn mình đã vượt không gian từ Nam ra Bắc, vượt thời gian qua được 5 năm. Ai nghe chuyện của bọn mình cũng thấy khâm phục tình yêu của hai đứa. Còn cái cửa ải này chắc là thử thách cuối cùng trước khi hai đứa quyết định cầm tay nhau đi hết con đường đây mà. Thanks bạn và bạn chia vui cùng mình nha!
 
Sửa lần cuối:
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
Tôi có chuyện này rất mong nhận được sự sẻ chia của các anh chị và các bạn trong diễn đàn.

Tình yêu của tôi với bạn trai mình đã kéo dài 5 năm . Tôi yêu anh ấy chân thành, và anh ấy cũng vậy. Năm nay chúng tôi định làm đám cưới nên hôm vừa rồi đã đến gặp sư thầy ở chùa quê anh ý. Thầy nói là "tôi số sát chồng, lấy nhau về rồi anh ý sẽ..., rồi con cái sinh ra rất khó nuôi, vợ chồng vô cùng khổ..."- toàn là những điều xui xẻo thôi. Thực ra thì chúng tôi đã biết điều này từ trước, nhưng vì yêu và cố chấp, đến đâu hay đến đó, nên hai đứa vẫn duy trì tình cảm suốt nhiều năm qua. Nhưng nay đứng trước những điều này một lần nữa, chúng tôi lại thấy thật sự lo sợ điều mơ hồ này. Sư thầy bảo là sẽ làm lễ thay tên đổi họ, mở phủ cho cả hai đứa, thì chúng tôi sẽ không sao nữa. Nhưng tôi cũng rất sợ, biết đâu được sự may mắn đó có mỉm cười với chúng tôi không?!Có thật là sau khi làm lễ thì chúng tôi sẽ bình an? Một phần nữa là người yêu tôi cũng có suy nghĩ "bỏ thì thương, tiến tiếp thì sợ", nên nhiều khi tôi cũng thấy chán nản lắm. Anh ấy bảo hay chờ ba năm nữa, khi đó tôi đã học xong đại học(tôi mới học xong cao đẳng), anh ấy cũng sẽ tích lũy được nhiều hơn để cuộc sống đỡ vất vả. Tôi cũng chưa muốn kết hôn bây giờ. Nhưng tôi lại lo sợ một điều là liệu sau 3 năm nữa, chúng tôi có vượt qua được điều lo lắng như bây giờ không? Anh ấy nói với tôi là sau thời gian ấy, em cũng có suy nghĩ chín chắn hơn (mặc dù tôi năm nay 24. anh ấy 30 tuổi). Hay sau 3 năm nữa tôi lại phải đối diện với sự chia tay, đường ai nấy đi.
Tôi nên làm gì bây giờ?!
mình cũng gặp trường hợp giống bạn rồi, đó là chị bạn thân của chị mình, lúc đi coi thầy thầy cũng phán một câu là chị có số sát phu, 2 dòng họ ai cũng buồn hết á. nhưng mà sau đó thầy kêu là không phải không có cách giải, sau đó đám cưới vẫn diễn ra nhưng không được làm rình rang, thầy dặn rước dâu cũng không được đi cửa trước và làm cửa hoa, nên đoàn rước dâu phải đi âm thầm vào cửa sau, rồi thì rước dâu xong cô dâu ko được ở nhà chồng mà phải về nhà liền. mình nói thiệt, là cô dâu hôm đó tủi thân lắm, khóc cả ngày như là trời mưa vậy đó, nhưng mà để được bên nhau yên ổn thì cũng ráng nhin!
mình nghĩ nếu bạn muốn thật sự ở bên nhau thì nên gặp sư thầy để tìm giúp đỡ, biện pháp của thầy cũng có thể hoá giải được mà giống như 2 người đã nói ở trên kia rất là dũng cảm!sau đó thì thường xuyên đi chùa làm việc thiện để có thể hoá giải kiếp nạn của 2 bạn!
mình nghĩ nếu bây giờ đã không quyết định thì có chờ bao nhiêu năm nữa cũng vậy thôi!tình yêu của bạn nếu thật sự đã chín mùi rồi thì nên dũng cảm tiến tới, bạn cũng đã cầm chắc một biện pháp giải quyết rồi thì lo gì!
chúc bạn luôn hạnh phúc!
 
H

Hoài Thương

Guest
Tôi tuổi Nhâm Tuất, nhà tôi tuổi Kỷ Mùi, mẹ chồng tôi trước khi cho cưới cũng đi xem bói, nói 2 tuổi này kỵ nhau lắm, có thể bỏ nhau lắm....Rồi tụi tôi vẫn cưới, he he, cũng có xung khắc chút chút, chuyện vặt vãnh ấy mà, số cũng chưa sướng, nhưng cũng chẳng phải là khổ, rồi bà bói ngày ấy bảo bọn tôi cố tình lấy nhau thì hiếm con lắm, hic, nhưng tôi 3 năm 2 đứa. Túm lại là thầy phán thì có khi cũng có phần đúng, nhưng nếu yêu nhau quá mà sợ thầy phán mà không dám lấy nhau thì chắc giờ không biết tôi lấy ai, và 2 nhóc của tôi giờ là nhóc của ai?
 

Xem nhiều