trái tim mang nhiều thương tích

  • Thread starter thepinklife
  • Ngày gửi
D

DINOSAUR

Guest
9/12/05
25
0
0
Ha Noi
www.buffalotours.com
Lan ơi nghe chừng trái tim cua em cần phải phẫu thuật chỉnh hình thôi đừng để nó sấu xí như vậy. Nêu thật sự em muốn nó đẹp hơn thì để anh phẫu thuật miễn phí cho nhe, anh đã từng là "chú sỹ" của khoa tim mạch mà thế nhé! Có gì thì liên hệ ngay không anh chuyển nghề đấy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
DINOSAUR nói:
Lan ơi nghe chừng trái tim cua em cần phải phẫu thuật chỉnh hình thôi đừng để nó sấu xí như vậy. Nêu thật sự em muốn nó đẹp hơn thì để anh phẫu thuật miễn phí cho nhe, anh đã từng là "chú sỹ" của khoa tim mạch mà thế nhé! Có gì thì liên hệ ngay không anh chuyển nghề đấy.
thế thì trăm sự em nhờ anh nhé, nhưng anh nhơ lấy rẻ thôi nhé, em đang bị tổn thương về mặt tinh thần, anh đừng làm em tổn thương về mắt vật chất nữa nhé, em có thể tim anh ở đâu đây?
 
H

hoaico

Guest
10/1/06
0
0
0
43
Da Nang
tranchan79 nói:
Có mấy ai lau khô trái tim lệ rơi....
...Trái tim đã mang nhiều thương tích thì hàn gắn nó thế nào cũng là vô ích => đừng hàn gắn nó làm gì, hãy đem bỏ nó đi thay vào đó bằng trái tim khác lành mạnh hơn, khoẻ khoắn hơn ...
Pác nói như thế, thế thì cho em hỏi pác có mấy quả tim ạ? có thể chia sẻ cho em mọt quả đựơc ko ạ(nhỏ nhất thôi cũng được)
 
H

hoaico

Guest
10/1/06
0
0
0
43
Da Nang
Một trái tim có bao nhiêu ty?

tranchan79 nói:
Có mấy ai lau khô trái tim lệ rơi....
...Trái tim đã mang nhiều thương tích thì hàn gắn nó thế nào cũng là vô ích => đừng hàn gắn nó làm gì, hãy đem bỏ nó đi thay vào đó bằng trái tim khác lành mạnh hơn, khoẻ khoắn hơn ...
Pác nói như thế, thế thì cho em hỏi pác có mấy quả tim ạ? có thể chia sẻ cho em mọt quả đựơc ko ạ(nhỏ nhất thôi cũng được)
 
T

thepinklife

Guest
7/12/05
13
0
0
46
Hành tinh đỏ
hoaico nói:
Pác nói như thế, thế thì cho em hỏi pác có mấy quả tim ạ? có thể chia sẻ cho em mọt quả đựơc ko ạ(nhỏ nhất thôi cũng được)
Sao lại đi xin tim hả em? Anh "Thiếu Dép" ấy biết chắc chắn rằng chỉ có 1 quả tim thôi, nếu cho em thì ảnh về với "ông bà" à. His Lover mà anh ấy còn không muốn cho huống hồ gì là em. Em chuyển sang xin anh đi, anh sẽ cho em 1/2 quả....OK?
 
B

Ba Tam

Guest
9/12/05
4
0
0
44
Buôn Mê Thuột
hoaico nói:
Pác nói như thế, thế thì cho em hỏi pác có mấy quả tim ạ? có thể chia sẻ cho em mọt quả đựơc ko ạ(nhỏ nhất thôi cũng được)
Tay Chân Trần này là dân buôn lậu tim cật lợn Tàu ướp formol đó em ạ, vừa rồi bị QLTT truy đuổi hắn vứt gần nửa tấn dưới chân núi, tiếc của thế nào hắn dấu được dăm quả bỏ vào túi quần đem về tặng em đó.
 
T

thepinklife

Guest
7/12/05
13
0
0
46
Hành tinh đỏ
Ba Tam nói:
Tay Chân Trần này là dân buôn lậu tim cật lợn Tàu ướp formol đó em ạ, vừa rồi bị QLTT truy đuổi hắn vứt gần nửa tấn dưới chân núi, tiếc của thế nào hắn dấu được dăm quả bỏ vào túi quần đem về tặng em đó.
À, thì ra anh Chân Trần mất dép là do quản lý thị trường cơ đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????
 
H

hoacuctim

Guest
5/12/05
1
0
0
42
Da Nang
Thepinklife ghê gớm quá. Đã xin được 1/2 quả của hoaico chưa?
 
H

hoaico

Guest
10/1/06
0
0
0
43
Da Nang
Hoaico cũng sợ người khác nghĩ mình cho tim tàu ướp formol nên ko giám cho ai cả mà chỉ xin thôi.Mà cũng ko sao, mỗi người đều cần một trái tim cho riêng mình .Dù nó có rách nát thế nào đi nữa thì cũng sẽ có một trái tim rách nát khác chờ đợi để tạo thành một trái tim nguyên vẹn. 1/2 trái tim bác thepinlife có vẻ vỡ quá đẹp -bằng phẳng tròn trịa quá- em e đó là trái tim nhân tạo thì eo ôi.........sợ quá!!!
.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hôm nay mới biết mình còn có nghề buôn Tim đây!
Hãy nghe triết lý nhà Phật nhé: Phật ở đâu? Phật ở trong Tim!
Nghe rồi thì sẽ học theo: Tình yêu ở đâu? Tình Yêu ở trong Tim!
Vậy ta có mấy quả tim: Triết lý nhà Phật: có 2 quả tim: Tim đen và tim đỏ
Sinh học: ta chỉ có 1 quả tim. Vậy có mâu thuẫn không? chẳng mâu thuẫn tẹo nào cả!
Con Tim bao dung đem chia cho muôn người không hết, con tim hẹp hòi một cũng quá nhiều.
Thôi toàn bàn những chuyện tim phổi lòng cật: nghe mà phát thèm!
 
T

thepinklife

Guest
7/12/05
13
0
0
46
Hành tinh đỏ
hoaico nói:
Hoaico cũng sợ người khác nghĩ mình cho tim tàu ướp formol nên ko giám cho ai cả mà chỉ xin thôi.Mà cũng ko sao, mỗi người đều cần một trái tim cho riêng mình .Dù nó có rách nát thế nào đi nữa thì cũng sẽ có một trái tim rách nát khác chờ đợi để tạo thành một trái tim nguyên vẹn. 1/2 trái tim bác thepinlife có vẻ vỡ quá đẹp -bằng phẳng tròn trịa quá- em e đó là trái tim nhân tạo thì eo ôi.........sợ quá!!!
.
Thiện tai! Tim anh sở dĩ vỡ đẹp như vậy là nhờ mấy "trung tâm chỉnh hình" đấy em ạ! Sau một lần vỡ cần "gọt dũa" lại cho nó bằng phẳng đặng mà lắp ghép với "một nửa bằng phẳng khác" chứ. Nói như em, cái rách nát này mà mang chắp vá với cái rách nát khác nữa thì "te tua" luôn à. Vụ này e không ổn à em. Nè đừng nghi oan cho trái tim anh như thế chứ, Chân trần thì chuyển nghề sang buôn tim lợn Tàu đến nỗi bác ấy "triết lý" nghe ghê thế còn anh thì tim nhân tạo...anh biết viện vào giáo lý nào bây chừ hả hoài cổ ơi!Lý nào lại mang giáo lý nhà Chúa ra mà "đối" với anh ấy hả em?
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Khoong ngo dan ke toan nha minh lai toan la dan "buon tim " ca ,thay cac bac cu dem "tim" ra ma "rao ban";'xeo thit" giong nhu hang 'can thanh ly "qua!Nhung nhan tien day em xin dang ky vao danh sach nhung ke "mua tim" duoc khong a!
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Hãy biết dừng đúng lúc cần phải dừng. Đó là bản lĩnh mà 1 người đàn ông cần phải có. Ôi thật không hiểu nổi: "Tình yêu là gì mà lứa đôi thề nguyện sống chết"
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
HVUNG nói:
Hãy biết dừng đúng lúc cần phải dừng. Đó là bản lĩnh mà 1 người đàn ông cần phải có. Ôi thật không hiểu nổi: "Tình yêu là gì mà lứa đôi thề nguyện sống chết"
nếu như thế thì đơn giản quá, bản lĩnh người đàn ông ư? đàn ông ai chăng nói thế, nhưng trong mọi mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ thì người phụ nữ luôn là người chịu thiết thòi nhất "yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói hối tiếc, nhưng khi ta không dám bảo vệ tình yêu của mình thì đó luôn là một điều đáng tiếc"
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
"Hãy biết dừng đúng lúc cần phải dừng." Câu này cực kỳ chí lí.....

Ở Maroc có một phong tục kén chồng rất lạ. Mùa lễ hội đến, sau nhiều ngày nhảy múa, ca hát, các chàng trai cô gái kéo nhau ra bìa rừng và tiết mục chọn chồng bắt đầu. Các chàng trai leo lên cây Bao-Báp cao và dùng dây buộc chân mình thật chắc vào một đầu dây, đầu dây kia buộc vào cành cây cao. Sau đó họ lần lượt lao mình xuống. Chàng trai nào để đầu gần chạm đất nhất sẽ đựợc chọn cô gái mà anh ta ưng ý nhất....
Nghe đâu phong tục này bắt đầu từ truyền thuyết sau:

Ngày xưa có một đôi trai gái thương yêu nhau thắm thiết. Chằng may cho họ, cha mẹ cô gái không đồng ý cho hai người cưới nhau. Quá đau khổ, hai người rủ nhau trèo lên cây Bao-báp tâm sự và quyết tâm chết cùng nhau. Cả hai cùng lao xuống, tuy nhiên, cô gái trứớc đó đã lén đem theo một sợi dây thật chắc và cột một đầu vào chân mình, đầu kia vào một cành cây nhờ đó cô thóat chết. Chỉ tội cho chàng trai khờ dại xấu số kia. Mùa xuân năm sau, cô gái kia lấy chồng.
Để chứng tỏ cho phái yếu thấy mình cũng ...thông minh không kém, hàng năm các chàng trai bèn áp dụng "chiêu thức" này trước mặt các cô gái và cố chứng tỏ mình còn làm...hay hơn các cô nữa. Phong tục này kéo dài đến tận bây giờ.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
HVUNG nói:
Hãy biết dừng đúng lúc cần phải dừng. Đó là bản lĩnh mà 1 người đàn ông cần phải có. Ôi thật không hiểu nổi: "Tình yêu là gì mà lứa đôi thề nguyện sống chết"
nếu bác ko hiểu nổi tình yêu là gì thì mãi mãi bac sẽ không thể tìm thấy người dàn bà thât lòng yêu mình, mãi mãi không thể tân hưởng hạnh phúc của một tình yêu đích thực, em là người sống khá lãng mạn nhưng em nghĩ chắc một chàng công tử bột , bốn mắt như bác chăc để hiểu được thì thời gian chắc dài hơn em dành để quên đi mối tình đầu đấy.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
lan nguyen nói:
nếu bác ko hiểu nổi tình yêu là gì thì mãi mãi bac sẽ không thể tìm thấy người dàn bà thât lòng yêu mình, mãi mãi không thể tân hưởng hạnh phúc của một tình yêu đích thực, em là người sống khá lãng mạn nhưng em nghĩ chắc một chàng công tử bột , bốn mắt như bác chăc để hiểu được thì thời gian chắc dài hơn em dành để quên đi mối tình đầu đấy.
Thanks. Ôi, ôi, Lan_nguyen sống lãng mạn quá, không khéo bị lừa đấy. Vững không phải là người tốt nên hãy đừng để Vững lừa nhé.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
xin loi cac bac , em nong tinh
 
Sửa lần cuối:
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
lan nguyen nói:
Lan Nguyễn cám ơn lời nhắc nhở nhé nhưng điều đó Lan Nguyễn đã biết từ lúc mới quen bác cơ, bác chỉ quen nhận tình yêu thương của người khác, bác luôn nghĩ bác là trung tâm, bác là tất cả với những ai quen bác, có thể bác đúng với ai đó nhưng với Lan nguyễn thì không, con người ta có hai bàn tay, một để cho, một để nhận, nhưng em nghĩ là bác chỉ có một tay thôi, mà những người như thế sẽ mãi là "bột", và nếu máu "D" càng ngày càng nhiều thì bác sẽ ngày càng thên hói đấy, khổ thân cho cái cách sống của bác quá, ha ha , có lẽ bác nên học lại cách yêu thương con người, cái nguyên tắc sống của người Á Đông, đừng bán rẻ cách sống của mình bác nhé, chúc bác thành công và hạnh phúc.
Chuyện gì đây ! Có ai "thổ tả " được không vây?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA