Nhớ người ta

Quá khứ là quá khứ, anh là hiện tại. Nhớ về quá khứ thì còn nhớ đến anh làm gi....??????????

Quá khứ là quá khứ.
Hiện tại là hiện tại.
Anh là anh.:004:
 
Football Nhớ một người. Hic hic
 
Bao giờ cho đến ngày xưa? Ôi quá khứ...
 
Anh vẫn là anh, chẳng khác đâu
Vẫn mãi yêu em đến bạc đầu
Không ai ngăn nổi tình yêu đó
Tình mình mãi mãi vẫn bền lâu.

Yêu em, yêu em mãi yêu em
Nụ hôn mãi mãi vẫn dịu êm
Như chim câu nhỏ "gù" trong nắng
Như dòng suối xanh mãi êm đềm ...
 
"Trái tim anh ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu"
hix hix hix
 
Football Em ơi em là ai, em ơi em ở đâu, hí hí
 
Nhớ người ta khi lý trí không làm chủ trái tim ... hê hê ...dễ dẫn đến ngoại tình tâm tưởng đối với người đã có gia đình rồi ... hỏi ai không mắc bệnh này nhỉ ???
 
Nhớ người ta khi lý trí không làm chủ trái tim ... hê hê ...dễ dẫn đến ngoại tình tâm tưởng đối với người đã có gia đình rồi ... hỏi ai không mắc bệnh này nhỉ ???

Ơ kìa, đang nói về "nhớ người ta" sao bác lại lái sang vụ ngoại tình thế nhỉ? Đâu phải cũng hư thế đâu. :004: Nhưng dù sao bác đa nghi thế cũng tốt:dance2:
 
Tự dưng lạc vào đây lại thấy "Nhớ người ta" haizzzzzzzz.
 
Tự dưng lạc vào đây lại thấy "Nhớ người ta" haizzzzzzzz.

Hơ hơ, tranh thủ mà nhớ đi chị ạh. Mấy tháng nữa có "cảnh sát" rồi thì chả còn thời gian để thở thì nhớ nhung sao nổi. Hehe.:004:
 
Lại nhớ hic nhớ nốt hôm nay thôi ngày mai ko được nhớ nữa.
 
Lại nhớ hic nhớ nốt hôm nay thôi ngày mai ko được nhớ nữa.
em nhớ anh hả...Sao mà nhớ ghê thế ..hắt hơi mãi..chả uống được gì cả...
Anh nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu anh như cánh kiến hoa vàng..

Nhớ em như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên..hehe
 
em nhớ anh hả...Sao mà nhớ ghê thế ..hắt hơi mãi..chả uống được gì cả...
Anh nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu anh như cánh kiến hoa vàng..

Nhớ em như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên..hehe
Sao mình bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy, hic:wall::wall::wall:, ko được yên với tên này
 
Sao mình bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy, hic:wall::wall::wall:, ko được yên với tên này
Hehe...kinh không..lúc nào phải xin lỗi anh thì anh mới tha ..mà a có động chạom gì em đâu nhỉ..

Anh nhớ em , nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt nhớ cả bờ môi
Nhớ bước chân kiêu sa gót nhọn
Nhớ tất cả những gì đã quên..
 
Hehe...kinh không..lúc nào phải xin lỗi anh thì anh mới tha ..mà a có động chạom gì em đâu nhỉ..

Anh nhớ em , nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt nhớ cả bờ môi
Nhớ bước chân kiêu sa gót nhọn
Nhớ tất cả những gì đã quên..

Úi giời, bác miêu tả thế này còn gì là vẻ đẹp thướt tha của chị Dinh nữa. :dance2:
Nguyên tác là: Gót Ngọc, nhá!:004:
 
Úi giời, bác miêu tả thế này còn gì là vẻ đẹp thướt tha của chị Dinh nữa. :dance2:
Nguyên tác là: Gót Ngọc, nhá!:004:

Ack hắn miêu tả đúng đó em ui mà chấp làm gi cái tên nhà qué ấy. Nick của hắn là ketoannhaque đấy nên văn cũng hơi quê hihi
 
Ack hắn miêu tả đúng đó em ui mà chấp làm gi cái tên nhà qué ấy. Nick của hắn là ketoannhaque đấy nên văn cũng hơi quê hihi
Văn nhà quê mà khối người đọc..hehe..hum ấy biết nhầm ngọc thành nhọn..quên ..xl làng nhé ..có cần chuộc lỗi không nhỉ..mà em hay viết văn tả thực nên hơi thô..các pác thông cảm nhé..
 
Back
Top