oh ngon....như thịt bò!

  • Thread starter BuiThanhVu
  • Ngày gửi
BuiThanhVu

BuiThanhVu

Sơ cấp
23/8/10
22
0
1
TP Hoà Bình
[video=youtube;eON_SW1j-5w]http://www.youtube.com/watch?v=eON_SW1j-5w&feature=player_embedded[/video]

Nếu hay thì thank kai nha!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Không hiểu sao em có thể cười với đoạn video này

Còn có một câu chuyện rất thực về bộ đội giải phóng của Việt Nam, liên quan tới Phin Cafe - Món "Cái Nồi Ngồi Trên Cái Cốc". Tùy mỗi người nhìn nhận chị ạ! Các bạn trẻ bây giờ thông tin quá dư thừa nên nhạy bén hơn lớp người đi trước rất nhiều. Lớp người đi trước thông tin muốn kiếm thật khó thành ra đôi khi trở thành trò cười trong mắt người khác.

Clip được trích từ bộ phim ÔNG TRÙM của Hàn Quốc, nó hay và rất chân thực đấy chứ chị!!! ( dù nó chẳng gây cười là mấy)
 
BuiThanhVu

BuiThanhVu

Sơ cấp
23/8/10
22
0
1
TP Hoà Bình
Cùng với một câu chuyện, một vấn đề, một thử thách ... đối với mỗi người sẽ có cách nhìn nhận, cách giải quyết khác nhau.
Không có một khuôn mẫu chung cho suy nghĩ của tất cả mọi người, vì mỗi người có cách trải nghiệm cuộc sống khác nhau.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Còn có một câu chuyện rất thực về bộ đội giải phóng của Việt Nam, liên quan tới Phin Cafe - Món "Cái Nồi Ngồi Trên Cái Cốc". Tùy mỗi người nhìn nhận chị ạ! Các bạn trẻ bây giờ thông tin quá dư thừa nên nhạy bén hơn lớp người đi trước rất nhiều. Lớp người đi trước thông tin muốn kiếm thật khó thành ra đôi khi trở thành trò cười trong mắt người khác.

Clip được trích từ bộ phim ÔNG TRÙM của Hàn Quốc, nó hay và rất chân thực đấy chứ chị!!! ( dù nó chẳng gây cười là mấy)

Chị không biết về nội dung em nói, nhưng khi chị xem clip này chị cảm nhận một kiểu sỉ nhục người khác. Còn nếu nó thực sự là một thảm cảnh thì nên thấy đau thấy tội cho họ. Có lẻ như " tác giả" topic nói, mỗi người cảm nhận khác nhau . Đau!

Có lẻ chi già nên chị có vẻ khó tính, nhưng chị thấy đau khi đây là trò cười của người khác. Đem nỗi đau hay nổi nhục của người khác làm niềm vui, thật là bất nhẩn
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chị không biết về nội dung em nói, nhưng khi chị xem clip này chị cảm nhận một kiểu sỉ nhục người khác. Còn nếu nó thực sự là một thảm cảnh thì nên thấy đau thấy tội cho họ. Có lẻ như " tác giả" topic nói, mỗi người cảm nhận khác nhau . Đau!

Có lẻ chi già nên chị có vẻ khó tính, nhưng chị thấy đau khi đây là trò cười của người khác. Đem nỗi đau hay nổi nhục của người khác làm niềm vui, thật là bất nhẩn

Em đã xem toàn bộ bộ phim này ( ÔNG TRÙM), khi xây dựng phim, có nhiều đoạn quả thực ngoài sức tưởng tượng ( phim chiếu trên Đài Truyền Hình Hà Tây và bị Cấm Chiếu). Xem toàn bộ phim sẽ thấy cách nhìn khác chị ạ!

Riêng đối với Clip này ( giống với rất nhiều Clip khác) nội dung hiển thị ( thuyết minh chữ chạy) bị thay đổi làm cho nó có ý nghĩa trái chiều. Đành rằng nó không hay nhưng đại đa số các bạn trẻ bây giờ lại thích như thế.

Thật khó để định hướng đâu là cái đúng, đâu là cái sai thời buổi này. Nếu mình xóa đi thì cũng chỉ xóa được ở WKT, còn nơi khác vẫn nhan nhản. Em để nguyên nó tồn tại. Mọi người có thể Comment đưa ý kiến của mình. Sự trao đổi giữa nhiều thế hệ có lẽ sẽ đưa ra cách nhìn sắc sảo hơn.
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Xem qua cái clip, đúng là chẳng có hiểu nó hay ở chỗ nào.
Có thể đối với một số người đã xem bộ phim nào đó, khi xem sẽ tưởng tượng lại những gì mình được chứng kiến; như vậy gây lên cái cười, hay cái khóc, nhưng là cười và khóc do tưởng tượng lại bộ phim đã xem.
Còn đoạn clip này chẳng có gì hay ho.
Cũng như cái topic này không có gì hay ho và là một kịch bản tồi. Nhưng vòng đời của nó lại sống được tí chút, là may mà có một vài sự tranh luận :)
 

Xem nhiều