Ðề: Kết quả thi công chức thuế Các anh chị ơi, có ai đang làm trong ngành thuế cho e xin tí kinh nghiệm với. không biết làm ở các CC ở Hà tây cũ có nhiều việc không nhỉ, và mức thu nhập thì ra sao? Em cũng đang làm ở 1 cơ quan nhà nước giờ chuyển đi cũng băn khoăn không biết thế nào, liệu có tốt hơn không?
Cùng 1 ngành chỗ nào chẳng như nhau. Trừ các CCT các quận nội thành thì các huyện ngoại thành of HN or HTay chẳng có gì khác nhau cả (trừ 1 số huyện quá xa xôi như Ba vì). Các bạn đừng phân biệt quá như thế. Lương thì như nhau, có khi các nơi xa xôi còn được ưu tiên hơn ấy chứ. NGoài ra khi đi tập huấn các CCT ở xa đều được ưu tiên hết. Nếu ai cũng muốn vào quận làm thì lấy ai đi làm ở các huyện.
Tôi chỉ nghĩ 1 điều rằng, lớp trẻ chúng ta bây giờ thích hưởng thụ nhiều hơn là cống hiến. Đừng chỉ nghĩ đến việc chúng ta sẽ được gì mà hãy nghĩ trước tiên là chúng ta cống hiến được cái gì cho họ. Cho dù chúng ta làm việc trong bất cứ môi trường nào, hãy nhiệt tình cống hiến rồi hãy hưởng thụ. Trồng cây rồi mới ăn quả, chứ có ai ăn quả rồi mới trồng cây.
Dẫu biết rằng ai cũng làm việc vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo. Tôi thực thấy "nhăn mặt" với những người có suy nghĩ "vào nhà nước để "kiếm tiền", mong lậu nhiều thật nhiều". Nếu ai cũng nghĩ vậy thì ai sẽ là người cống hiến cho nhà nước đây. Lớp trẻ chúng ta nếu vào nhà nước mà đều nghĩ vậy thì nhà nước sẽ làm sao? làm sao để phát triển đây?
Xin chia sẻ với các bạn, trước đây khi đọc những bài báo về phê phán hành chính nhà nước tôi rất dửng dưng. Tuy nhiên, bây giờ khi đã là cán bộ nhà nước, gần đây đọc bài báo trên vnexpress.net về cán bộ thuế, cán bộ hải quan tôi thực sự thấy buồn. Họ bị chê trách về trình độ chuyên môn, trình độ tin học cơ bản, cách ứng xử giữa người với người... (không nói đến việc tiền để lo công việc cho nhanh). Tôi thấy mình như đang bị mắng chửi là "ngu dốt" vậy. Là người quản lý doanh nghiệp mà trình độ lại thấp kém hơn doanh nghiệp, vậy sao quản lý người ta được.
Nhà nước mình ngày càng tuyển nhiều thế hệ trẻ làm việc trong bộ máy nhà nước. Tôi hi vọng rằng mỗi người trong chúng ta, nếu đã xác định vào nhà nước thì hãy cố gắng cống hiến thật nhiều, hãy không ngừng học tập nâng cao trình độ, để ít nhất không bị người dân chửi vào mặt là ngu dốt, là chỉ giỏi ăn tiền của dân....
Tôi nói ra như vậy, chắc chắn nhiều người cười vào mặt tôi. Thiết nghĩ làm việc ở đâu cũng có 2 mặt, mình sống và làm việc sao cho đừng để nó làm thay đổi con người mình, biến mình trở thàh người khác, đừng để sức ỳ quá lớn...
Nói 1 hồi lộn xộn quá, có nhiều điều muốn nói mà chưa biết nói ra sao. Kinh nghiệm chưa nhiều, chỉ chia sẻ với các bạn 2 điều mà tôi luôn tâm niệm và cố gắng, đó là:
1. Đừng nghĩ đến hưởng thụ trước khi cống hiến.
2. Đừng để môi trường làm thay đổi con người mình
Cho dù mới làm nhà nước từ t8/2011 nhưng tôi thấy chán lắm rồi, tuy nhiên tôi sẽ vẫn làm việc, vẫn cố gắng. Cố gắng đến khi nào nhận ra là không thể cố gắng nữa, tức là nếu còn làm ở đây thì tôi không phải là tôi nữa, lúc đó tôi sẽ lại đi tim công việc khác. Cuộc sống là luôn cố gắng và hoàn thiện bản thân mình mà. Không bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ làm công việc này, tại đơn vị này suốt cả cuộc đời. Hãy luôn cố gắng với ước mơ của mình và cố gắng để thực hiện ước mơ đó.