Theo như bạn nói thì Thuế nhàn việc quá.
Bạn cứ vào phòng Kiểm tra đi, không biết chỗ bạn thế nào chứ, như ở chỗ mình thì nếu bạn chưa có gia đình thì không có time để yêu luôn. He he.
Các anh chị đội Kiểm tra (chỉ là ĐỘI thôi nhé) chỗ mình nhiều việc lắm. Toàn về muộn gần nhất (trước mỗi chú Chi cục Trưởng). Và không có chuyện 4h30 như bạn nói đâu.
Ít nhất là 5h30 (trừ những người không có việc gì để làm-chưa được phân công việc cụ thể).
Bọn mình nhiều việc quá, toàn phải tự giác đi làm thêm buổi sáng ngày thứ 7.

Còn lương thì ở đâu cũng thế thôi. Chủ yếu là được may mắn như bạn thì mới có ngoài lương, chứ các đội khác thì cũng chỉ lương + thưởng.
Theo như đợt 1 của bọn mình, thì có vẻ được ưu tiên theo hộ khẩu, nơi ở. Trừ trường hợp đặc biệt, còn không thì là như vậy.