Anh vào trong này thấy các cô các chú làm kế toán mà nhận thức về công việc mình làm quá ư là dễ dãi, thiếu tính chuyên nghiệp. Thảo nào, khi đi khắp nơi, kế toán cứ bảo là làm cái cashflow thế nào hả anh? Anh nói thật, càng đi nhiều, anh càng thấy trình độ kế toán của Việt Nam quá yếu, công văn giấy tờ, một số chỗ được cập nhật đầy đủ, nhưng không biết cách áp dụng. Đọc một số bài trả lời mới thấy là các cô các chú làm kế toán theo cái mà các cô các chú nghĩ, chứ không phải theo luật. Bây giờ, các cô các chú làm kế toán mới chỉ ở cái trình độ giữ cho cái sổ nó sạch, đến lúc máy nó làm thay hết thì các cô các chú thất nghiệp à?
Bây giờ anh lại trả lời em pthao gì đấy như thế này:
Em nói rằng "Nếu mà một cty ko có ( chủ nợ, ko fải cty được phát hành chứng khoán) hoạt động quá ư trong sáng
thì đâu cần phải kiểm toán". Em đã nghĩ kỹ khi viết chưa? Ai chứng minh cho em rằng cái công ty em hoạt động trong sáng? Gạt qua lý do về luật sang một bên, em bỏ qua cái thằng công ty mẹ to lù lù ở đâu. Tiện đây anh nói thêm, việc kiểm toán các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, ngoài việc phải chuẩn bị báo cáo tài chính theo VAS, hầu hết các công ty yêu cầu làm thêm báo cáo theo IAS, trong tương lai sẽ là IFRS, cho mục đích global consolidation.
Quay trở lại cái công ty của em, cũng có thể ở cái giác độ thiển cận là một kế toán như em, chỉ nhìn thấy chi phí, không nhìn thấy cái lợi ích. Trên góc độ quản lý tài chính, anh luôn tin tưởng vào kiểm toán ít nhất nó cũng cho anh biết những cái đứa kế toán của anh nó làm không sai.
Đến khoảng nửa tháng nữa, anh rỗi rãi một chút, anh sẽ xin mấy chú admin một ít đất, anh host toàn bộ chủ đề về kiểm toán, IFRS, IAS, anh hầu các cô các chú. Còn về VAS, anh xin tự nhận anh không thể trả lời được hết những cái nghiệp vụ ma quái của các cô các chú, nhưng về nguyên tắc, anh có thể thọ giáo được với các cô các chú vài chiêu. Kể từ tuần này, các cô các chú cứ hỏi, anh sẽ trả lời. Xin nói trước, các câu hỏi sẽ không dính dáng đến lý thuyết đơn thuần, vì anh sẽ ko có ý định chép sách cho các cô các chú đọc.