L
Lê Thanh Hăng 2409
Guest
- 30/7/15
- 45
- 6
- 8
- 30
vậy thì k biết rồi, giờ mà đăng tuyển kế toán có mà gần tỷ người chen chân hỏi abc..... ừ thì chấp nhận, học dốt đành chịu , cơ mà sao thê thảm quá..............
uh, cũng đúng thật, công ty tớ mượn 1 bạn nấu cơm buổi trưa với dọn dẹp, làm chắc tầm 2,5 tiếng là cùng, còn trả 2,5tr/tháng, nuôi bữa trưa nữa.không nghề nào bèo đc hơn kế toán mới ra trường đâu bạn ơi, đến bán hàng lương còn cao hơn
mình thì đang trong cái trường hợp thứ 2 đó là không có việc mà làm thì lấy đâu mà tăng lương vẫn biết là k có việc mấy chỉ bằng 1 ng làm thêm vài việc vặt nữa thôi mà tại sao lại tuyển vô để ngồi không thấy chán, lương quá bèo nhưng chấp nhận vì nghĩ đc làm việc vì công ty cũng ít người sẽ đc làm nhiều hơn, ấy thế mà không có việc gì làm ngày ngày đến ngồi chém gió rồi về, cuối tuần thì nghỉ tận 2 ngày biết làm gì, bảo học bảo đọc nhưng mà nhìn vào công việc hàng ngày đã chán rồi chứ còn tâm trạng gì mà học với đọc, muốn làm mà không có việc, chuyện đời buồn cười quá ............ họ thừa tiền chăng?????
không nghề nào bèo đc hơn kế toán mới ra trường đâu bạn ơi, đến bán hàng lương còn cao hơn
Xin cảm ơn, cái này mình nghe và đọc nhiều rồi.Đọc xong bài bạn viết là mình biết bạn sẽ rất lâu mới có thể kiếm được tiền từ thu nhập khi đi làm.
Thứ nhất: Mình chọn việc chứ ko phải việc chọn mình. Mình là con người cơ mà. Mình chọn chỗ ko phù hợp thì còn kêu ai được. Khi đi mua phải hàng nhái, hàng dởm thì hãy trách mình đầu tiên là người không biết chọn hàng chứ ko phải đi trách người bán;
Thứ hai: Làm gì có chuyện ngồi đó chờ việc để làm. Hãy nghĩ là mình được tuyển vào đó và có đủ năng lực để nghĩ ra việc để làm đi. Hàng ngày hãy lên kế hoạch làm việc, hãy ngồi làm việc với ban lãnh đạo yêu cầu làm cái A, cái B, cái C và tự tin khẳng định tôi làm ra kết quả. Một người làm kế toán cho công ty có thể nghĩ ra hàng nghìn việc về công việc mà mình phải làm. Đó là chưa nói tới kế hoạch cá nhân làm ngoài giờ, làm ban tối,...
TÓM LẠI: Khi nào bạn đổ lỗi cho CHÍNH BẠN và phải nghĩ cách khắc phục thì bạn mới khá lên được. Còn đổ lỗi cho người khác thì bạn còn chết. Nên nhớ, bạn là con người, bạn có quyền lựa chọn chứ ko phải chờ đợi người ta ban phát (công việc).
Có 2 loại bán hàng:
- Nhân viên đứng bán hàng: dạng bán thời trang, bán tạp hóa,.... Tuy lương họ có cao hơn những người đi làm mới ra trường nhưng công việc ko hề dễ (nếu làm chuyên nghiệp). Nhưng lương của những người này gần như ko bao giờ (hoặc rất hiếm) được gọi là cao đến mong ước những những người làm công việc khác. Ví dụ 1 KTT ở Vietnam có thể nhận mức lương >= 20tr là bình thường. Nhưng 1 người làm bán hàng tại cửa hàng để nhận mức lương đó là khá hiếm. Trừ phi ở những nơi bán hàng ăn theo doanh thu và người đó bán dạng siêu giỏi mà người ta hay gọi là "có duyên bán hàng" thì họ mới có thể nhận mức thu nhập cao được. Chẳng nhẽ bạn ăn học, có nghề có nghiệp đàng hoàng lại tranh mãi vị trí của các em sinh viên làm parttime à?
- Nhân viên kinh doanh: Là những người ko chỉ ngồi 1 chỗ chờ đợi khách hàng tới mua kiểu bán hàng tại cửa hàng, họ có thể nhận lương cứng rất thấp (thấp hơn người bán hàng kiểu trên) nhưng nếu họ giỏi, ho chăm chỉ, họ sáng tạo, họ có nhiều kỹ năng,.... thì những người này có thể có thu nhập >20tr là chuyện bình thường. Dĩ nhiên để bán được hàng thì họ phải học vô cùng nhiều. Và đặc biệt điều đầu tiên họ phải có là một THÁI ĐỘ SỐNG TÍCH CỰC. Những lời phàn nàn, tâm trạng chán đời, đổ lỗi cho người khác, sống ích kỷ, không trau dồi bản thân,... đều ko tồn tại ở những người kinh doanh thành công này.
Nhưng có điều cực kỳ kỳ lạ là phải tới 90% số sinh viên đều sợ trở thành nhân viên kinh doanh. Lý do chính là họ lười (cái này xin lỗi nói thẳng), và có tư tưởng làm an nhàn mà muốn có tiền cao.
Nhân tiên đây mình mời các bạn đọc bài về "Nghề kinh doanh bán hàng" - Bài viết của Tony Buổi Sáng
Mình không chê lương thấp mà là không có việc để làm thì họ tuyển làm gì để mình ngồi không chán king người,hicMình cũng mới ra trường, lương cũng thấp, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng, phải đi từ thấp lên cao chứ.
Mình nghĩ là công ty đang trong giai đoạn không có việc thôi, họ vẫn cần nhân viên để lúc có việc mà làm chứ, doanh nghiệp họ không tuyển nhân viên nếu không cần đâu, họ phải mất tiền trả lương mà. Mình cũng từng rơi vào tình trạng như bạn, nếu mà công việc thấy không phát triển được thì nên xin nghỉ.Mình không chê lương thấp mà là không có việc để làm thì họ tuyển làm gì để mình ngồi không chán king người,hic
kể thì mình cũng hơi nghĩ nhiều cho mình hơn nhưng t cũng đang tìm việc khác, trong khi chờ đợi thì k nghỉ đây đc vì nghỉ ở nhà stress lắm bạn ạMình nghĩ là công ty đang trong giai đoạn không có việc thôi, họ vẫn cần nhân viên để lúc có việc mà làm chứ, doanh nghiệp họ không tuyển nhân viên nếu không cần đâu, họ phải mất tiền trả lương mà. Mình cũng từng rơi vào tình trạng như bạn, nếu mà công việc thấy không phát triển được thì nên xin nghỉ.
Em rất thích com men của bác về Nhân viên kinh doanh, thấy nó đúng quá ạ.Đọc xong bài bạn viết là mình biết bạn sẽ rất lâu mới có thể kiếm được tiền từ thu nhập khi đi làm.
Thứ nhất: Mình chọn việc chứ ko phải việc chọn mình. Mình là con người cơ mà. Mình chọn chỗ ko phù hợp thì còn kêu ai được. Khi đi mua phải hàng nhái, hàng dởm thì hãy trách mình đầu tiên là người không biết chọn hàng chứ ko phải đi trách người bán;
Thứ hai: Làm gì có chuyện ngồi đó chờ việc để làm. Hãy nghĩ là mình được tuyển vào đó và có đủ năng lực để nghĩ ra việc để làm đi. Hàng ngày hãy lên kế hoạch làm việc, hãy ngồi làm việc với ban lãnh đạo yêu cầu làm cái A, cái B, cái C và tự tin khẳng định tôi làm ra kết quả. Một người làm kế toán cho công ty có thể nghĩ ra hàng nghìn việc về công việc mà mình phải làm. Đó là chưa nói tới kế hoạch cá nhân làm ngoài giờ, làm ban tối,...
TÓM LẠI: Khi nào bạn đổ lỗi cho CHÍNH BẠN và phải nghĩ cách khắc phục thì bạn mới khá lên được. Còn đổ lỗi cho người khác thì bạn còn chết. Nên nhớ, bạn là con người, bạn có quyền lựa chọn chứ ko phải chờ đợi người ta ban phát (công việc).
Có 2 loại bán hàng:
- Nhân viên đứng bán hàng: dạng bán thời trang, bán tạp hóa,.... Tuy lương họ có cao hơn những người đi làm mới ra trường nhưng công việc ko hề dễ (nếu làm chuyên nghiệp). Nhưng lương của những người này gần như ko bao giờ (hoặc rất hiếm) được gọi là cao đến mong ước những những người làm công việc khác. Ví dụ 1 KTT ở Vietnam có thể nhận mức lương >= 20tr là bình thường. Nhưng 1 người làm bán hàng tại cửa hàng để nhận mức lương đó là khá hiếm. Trừ phi ở những nơi bán hàng ăn theo doanh thu và người đó bán dạng siêu giỏi mà người ta hay gọi là "có duyên bán hàng" thì họ mới có thể nhận mức thu nhập cao được. Chẳng nhẽ bạn ăn học, có nghề có nghiệp đàng hoàng lại tranh mãi vị trí của các em sinh viên làm parttime à?
- Nhân viên kinh doanh: Là những người ko chỉ ngồi 1 chỗ chờ đợi khách hàng tới mua kiểu bán hàng tại cửa hàng, họ có thể nhận lương cứng rất thấp (thấp hơn người bán hàng kiểu trên) nhưng nếu họ giỏi, ho chăm chỉ, họ sáng tạo, họ có nhiều kỹ năng,.... thì những người này có thể có thu nhập >20tr là chuyện bình thường. Dĩ nhiên để bán được hàng thì họ phải học vô cùng nhiều. Và đặc biệt điều đầu tiên họ phải có là một THÁI ĐỘ SỐNG TÍCH CỰC. Những lời phàn nàn, tâm trạng chán đời, đổ lỗi cho người khác, sống ích kỷ, không trau dồi bản thân,... đều ko tồn tại ở những người kinh doanh thành công này.
Nhưng có điều cực kỳ kỳ lạ là phải tới 90% số sinh viên đều sợ trở thành nhân viên kinh doanh. Lý do chính là họ lười (cái này xin lỗi nói thẳng), và có tư tưởng làm an nhàn mà muốn có tiền cao.
Nhân tiên đây mình mời các bạn đọc bài về "Nghề kinh doanh bán hàng" - Bài viết của Tony Buổi Sáng