"Đồng bọn" ơi! Có họp mặt được không? Ngày 09/7/2011 ở SG nè! Mời thành viên mơi-cũ tham gia

Xong rồi. Đã đặt chổ và 2 món nướng: gà ta quay lu và cá bò da nướng muối ớt.. Các món còn lại không cần mất thời gian nương nên đến đó thì gọi
chị ơi, không có món cá lăng nướng hả.
Em Mina
 
chị ơi, không có món cá lăng nướng hả.
Em Mina

Định đổi món cá, nhưng bên quán vừa gọi điện thoai báo ngày mai không có cá bò da đó, nên đặt luôn 4 con cá lăng nướng muối ớt và lẫu măng chua luôn
 
Ngày mai có cháu lên thi ĐH nhưng mà chắc phải tranh thủ đi gặp "đồng bọn".
 
Ngày mai có cháu lên thi ĐH nhưng mà chắc phải tranh thủ đi gặp "đồng bọn".
dong bon la sao , e cung ko hỉu y may anh em o saigon
- chào bạn, bạn cố gắng viết bài có dấu nhé, các bài viết không dấu đều đưa vào vi phạm nội quy
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ăn nhậu muôn năm. Hu ra đã quá. Ước gì có phép thần thông như bác Tôn Ngộ Không bay vèo vào Hồ Chí Minh City . He he.......
 
Tại sao có từ "đồng bọn"?

Lâu rồi, trong 1 lần họp mặt tiệc tùng ở nhà Cothant hay là tập dợt chuẩn bị cho SN web hay gì đó. Có một việc gì đó cần phải làm, mình định làm nhưng Cothant bảo: Khoan đi chị ơi! Đợi đồng bọn của em tới hãy làm!..

Thấy cái từ " đồng bọn" lúc này nó có vẻ dể thương và vui vui nên từ đó mình hay dùng cái từ " đồng bọn" để chỉ những người thân thiết hoặc cùng chung một kế hoạch gì đó cho nó vui
 
Hôm nay trời mưa to kéo dài nên rất chắc chắn tối nay sẽ vô cùng mát mẻ, không khí sẽ se se lạnh rất thích hợp để đàn đúm ^^

Hix cứ nghĩ đến cảnh tối nay phải ngồi cùng ghế với cô bạn thanhphuong là nóng hết cả người chị Thắm ạ!
 
Chị Thắm ơi, chị Thắm ...
Phương Nam là quán hôm trước em vào gặp anh chị trong đó hả?
Nhìn đội Miền Nam đi ọp và tổ chức nhậu nhẹt, tự nhiên em thấy nhơ nhớ ...
Ước gì .... :036:
Tuyệt đối không cho miền Bắc thum gia đâu! Hic!
 
phuonghuyen,e có YH k,tại bạn a là girl cũng ở BD có phương tiện nhưng k dám đi 1 mình :(
YH mình: kelvinmars0102
 
Chúc các Chú, các Anh chị buổi tối vui vẻ - không say không về...:004:
 
Ôi mình thật là ham chơi quá quên cả buổi off hôm nay. Bây giờ lang thang vào forum mới nhớ ra. Hic hic.......
 
Hôm nay được gặp mặt "đồng bọn" ..thật là vui! Cảm ơn cả nhà rất nhiều! Nhất là Chị Thắm "chủ xị" hehe!
hix! nhậu về phải mò lên công ty giải quyết công việc! :wall:Thật khổ wa đi! KHông biết cả nhà có tăng 2 karaoke ko nữa??!:011::018: hứt ..hứt!!
 
Back
Top