Thân gửi Tú Anh !
1. Lúc đọc thread này, anh rất ngạc nhiên vì tốc độ vươn tới đỉnh cao của em quá nhanh. Anh rất ngưỡng mộ sức làm việc và khâm phục với tất cả những gì em đã đóng góp cho WKT và các WKTers. Như một con ong cần mẫn bay đến từng bông hoa tìm mật, giúp cho các lòai hoa "giao lưu" (giữa phấn và nõan hoa) và sinh sôi nảy nở, tạo cho cuộc đời này cơ man những sắc, hương và mật ngọt.
2. Nhưng, thật là chạnh lòng khi nghĩ đến việc : Để có thành quả này em đã mất thật nhiều công sức, thời gian và cả tuổi thanh xuân mơn mởn của mình. Do vậy, trong một cái gì đó rất là riêng tư, anh muốn em hạn chế lại và nên dành một chút gì đó cho riêng mình và tận hưởng hương vị của mùa xuân, mùa của tất cả những gì đẹp nhất.
3. Lại nhưng, khi anh "bấm" thử, hình như em vẫn còn thời gian khỏang 3 năm nữa "ngòai lồng", anh thấy rằng, tuổi trẻ là tuổi của xông pha, cống hiến và để lại nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời (chứ già cả như anh "có muốn cũng chẳng được"), vì lẽ đó, em hãy thể hiện tài năng và nhiệt huyết của mình (Tính nhẩm Trung bình 2250 bài/năm vị chi em sẽ đạt 10.000 bài trong vòng 3 năm nữa), đến khi vào lồng ấp, đôi khi vào giữa mùa hè nóng bỏng, em ngồi phe phẩy quạt nan mà tủm tỉm cười tình khi nghĩ đến "Cuộc chiến 10.000 bài" đó, cuộc chiến mà em là nhân vật trung tâm và xuất chúng nhất, một làn gió mát sẽ đến với em và ru em vào giấc ngủ say nồng trong tiết trời rực cháy ... (vì có anh ấy đứng quạt cho em )
4. Xin chúc mừng.
5. Hết./.