Thấy các b bàn tán sôi nổi quá, vào chém gió tí.
Năm ngoái tớ cũng thi vào kiểm toán dự bị KTNN chuyên ngành. Nói thật là vô cùng thất vọng, mất bao nhiều công sức ôn thi nhưng vào nó cho chép thả phanh, có mỗi hôm thi cuối là trông còn hơi ngặt chút. Có lẽ để tự túc thi đỗ vào KTNN thì bài làm phải thực sự xuất sắc đấy, còn ko thì khó hi vọng lắm.. như mình

Giờ thì mình cũng đang làm ở 1 cty nn, công việc khá nhàn rỗi, đôi khi nhàm chán vì cái môi trường trì trệ lắm, toàn bọn Cà Rốt thôi. Cũng đang tính thay đổi môi trường tí cho có hứng thú với công việc...nhưng chắc ko dám thi vào KTNN nữa.
Đăng ký lâu rùi nhưng lần đầu vào chém gió, các b đừng chê!