Thi tuyển vào kiểm toán nhà nước

  • Thread starter hoanghuytu
  • Ngày gửi
C

chenhlech

Sơ cấp
16/9/11
6
0
0
35
quang ninh
bạn mongcho208 ơi, có chính xác khhông vây. có tuyển ktv du bi khong, minh thay bao chỉ tuyển nhưng ngươi đã là công chức nhà nươc. bao giơ có thông tin chính xác vây. bạn có thể up thông tin thương xuyên cho mọi ngươi biết dduwowcj không. hix. tại ai cũng mong chờ và lo lăng mà
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
W

Will AOF

Guest
3/4/08
14
0
1
36
Cau Giay Ha Noi
nóng ruột chứ, ăn rau đắng mấy tháng nay rồi bạn à. Công việc ở "sở" :)d) thì bỏ bê rồi cũng phải ngậm ngùi chia tay, ngồi nhà ngày 3 bữa cơm rau mẹ nuôi thấy bí bách lắm chứ khi tương lai chưa biết may mắn thế nào. T nghĩ ở đây chắc không có ai đánh lạc hướng ai đâu, mà thông tin nó thực sự chưa có thì biết làm thế nào, mọi đồn đoán thì cũng nghe người này người kia dựa theo những năm trước, chả ai ngờ cái năm nay nó khốn thế này.
P/s: Đợi tin vui từ các bạn!
 
Sửa lần cuối:
T

tunganphat

Sơ cấp
19/7/10
23
0
1
40
hn
nóng ruột chứ, ăn rau đắng mấy tháng nay rồi bạn à. Công việc ở "sở" :)d) thì bỏ bê rồi cũng phải ngậm ngùi chia tay, ngồi nhà ngày 3 bữa cơm rau mẹ nuôi thấy bí bách lắm chứ khi tương lai chưa biết may mắn thế nào. T nghĩ ở đây chắc không có ai đánh lạc hướng ai đâu, mà thông tin nó thực sự chưa có thì biết làm thế nào, mọi đồn đoán thì cũng nghe người này người kia dựa theo những năm trước, chả ai ngờ cái năm nay nó khốn thế này.
Hii. Thấy bạn này nói mà thương cho những con người Việt Nam nghèo khổ quá.Đồng bào đang gồng mình chống lũ mà.Nhớ lại cảnh sinh viên ngày 3 bữa...mì tôm mà thấy đăng đắng ở cổ họng.Cố gắng chờ đợi các bạn à.Trong thời gian này update kiến thức vậy.Tui cũng nóng ruột quá bây giờ cũng chẳng nóng hơn được nữa rồi.@@
 
C

chienvd

Sơ cấp
31/10/11
6
0
0
hai duong
hix, đợi mãi chả thấy thông báo thi thố gì cả ? chả nhã cứ nằm chờ đợi thế này đến hết năm, thôi out cho nhanh, tìm việc khác mà làm, thiếu j việc tốt hơn,
 
Windows 7

Windows 7

Guest
13/8/11
32
0
0
USA
Bác nào biết nguyên nhân không thi không vậy, Không thi vậy muốn vào thì làm thế nào, chẳng lẽ kiếm cái đế to to và chi $$ nhỉ?
 
L

longgt28

Guest
9/12/10
1
0
0
40
ha noi
Thi làm gì? không con cha cháu ông thì khó vào lắm, mình quen mấy ông kiểm toán thì bố các ông ấy đều làm chức to của nhà nước cả thôi, ngoài muồn vào thì 10000$
 
N

nga69

Mưa mùa hè ^^
31/5/11
214
2
0
Nơi tình iu bắt đầu
Thi làm gì? không con cha cháu ông thì khó vào lắm, mình quen mấy ông kiểm toán thì bố các ông ấy đều làm chức to của nhà nước cả thôi, ngoài muồn vào thì 10000$

Đúng rồi đấy. kiểm toán là ngành muôn đời hot. Tnen ko con ông cháu cha thì đừng hòng. Có tiền mà ko quen biết thì cũng coi như không. Mình có con bạn cũng làm trong kiểm toán. Con cháu cả đấy. Thi chỉ lấy lệ thôi. out sớm
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Đúng rồi đấy. kiểm toán là ngành muôn đời hot. Tnen ko con ông cháu cha thì đừng hòng. Có tiền mà ko quen biết thì cũng coi như không. Mình có con bạn cũng làm trong kiểm toán. Con cháu cả đấy. Thi chỉ lấy lệ thôi. out sớm
Nói như các bạn thà mình làm kế toán tổng hợp tháng được hơn 8tr, nếu thích thì làm thêm ngoài còn khỏe hơn. Tự nhiên đi thi mà mất nhiều tiền như thế. hic
 
T

trudy89

Sơ cấp
3/11/11
6
0
0
TP. HCM
Nói như các bạn thà mình làm kế toán tổng hợp tháng được hơn 8tr, nếu thích thì làm thêm ngoài còn khỏe hơn. Tự nhiên đi thi mà mất nhiều tiền như thế. hic
Không quen biết có năng lực thì làm ngoài, xin vào nhà nước tốn tiền mà khó phát triển năng lực :036:
 
C

chienvd

Sơ cấp
31/10/11
6
0
0
hai duong
Vậy năm nay có thi nữa không nhỉ ? ai biết thông tin gì thông báo cho mình biết vơi.
 
N

nguyenkimthanh6189

Guest
11/4/10
2
0
0
36
Thanh pho hue
Chào mọi người, mình là thành viên lâu lắm rồi nhưng rất ít khi tham gia vào các diễn đàn. Mình cũng đã mở topic này xem rất nhiều lần, nhưng không chắc nên không nói gì, nhưng thấy nhiều bạn nóng lòng và lo lắng quá như vậy nên hôm nay mình có thông tin chắc chắn nên báo cho các bạn biết để các bạn đỡ tội (vì nếu mình mình cũng mong tin lắm). Thực ra mình có chú ruột làm kiểm toán nhà nước khu vực HN đã 9 năm nay, hôm qua chú mình mới công tác ở HCM về nên lên bộ nội vụ ktnn hỏi cho mình và cho biết quý II/2012 mới thi tuyển. Bên cạnh đó cậu bên ngoại của mình có bạn thân làm bên BTC và hứa xin cho mình vào ktnn với giá cả là 60tr thôi, đây chẳng qua là ước lượng tiền quà cáp, bảo với mình t11 này nhưng vì năm nay thay đổi và không tuyển do đổi tổng kiểm toán nên chú ấy hứa là t4 năm sau chắc chắn sẽ có QD cho mình đi làm. Thông tin này mình nhận được cách đây 1 tuần, so sánh thông tin từ chú ruột mình và chú bạn của cậu thì chắc chắn là t4 năm sau mới tuyển rồi (vì chú ruột mình tưởng mình thi vào chứ không biết phi vụ bên cậu mình).
Hôm nay mình vào diễn đàn chia sẻ thông tin này cho các bạn và muốn xin các bạn 1 lời khuyên:
Chuyện là nhà mình rất nghèo nên mình đã gắng học để lấy bằng giỏi khi ra trường đỡ tội bố mẹ lo công việc( bố mẹ mình làm nông dân mà), mình đã định đi làm tư nhưng không hiểu sao hồi tháng 7 xuống chơi cậu thì gặp ông bạn này và có giao dịch xin việc này đây, thấy giá cả từng ấy mà vào được ktnn bây giờ thì quá được nên dù không có tiền bố mẹ mình cũng vay ngân hàng để mong con có việc tốt, tưởng đâu chờ tới t11 ai ngờ giờ lại phải chờ tới t4, mình thấy chờ như thế thì bố mẹ mình tội lắm do không có tiền mà trả lài ngân hàng hàng tháng nữa, nếu bây giờ mình không muốn nữa thì xuống chú ấy vẫn hoàn lại đầy đủ, còn nếu đợi thì không nói rồi, đợi mà không được chúa ấy hứa sẽ trả lại mình gấp đôi (cậu mình cẩn thận nên dù bạn bè vẫn ghi biên bản ).
Mình nghĩ đợi rồi khi vào làm sẽ trả nợ cho bố mẹ nhưng mình không biết lương ktnn là mấy nên hỏi chú mình, chú lại bảo lương như các đơn vị hành chính khác, đi công tác họ có biếu thêm ít nhưng không ăn thua vì mình là nhân viên trong nhóm kiểm toán, nếu mình trưởng nhóm thì đỡ hơn tí. Thế nên giờ mình đang băn khoăn lắm, không biết nên chờ hay thôi để đi xin việc ngoài.
Mình cũng đã tính trong thời gian chờ sẽ đi làm kiếm tiền nhưng cũng chỉ đủ ăn và ở trọ (ví sv mới ra trường nên lương ko cao) thế nên bố mẹ mình không kiếm ra tiền mà trả lãi,nhà thì nghèo (anh em họ hàng mình cũng khá giả nhưng ...mình không muốn nói ra điều đáng buồn này) bố mẹ đã nhiều tuổi, còn 1 em học 11, lại còn tiền vay vốn sinh viên cho minh đi học nữa. Mình sợ tội bố mẹ lắm .
Các bạn cho mình lời khuyên với được không, mình sợ tội bố mẹ nhưng lại muốn mình có công việc tốt và sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt này.
Có ai đi làm ngoài rồi cho mình biết là làm ngoài có tốt không? mình thấy ai cũng muốn vào nhà nước để ổn định vì mình là phận con gái nữa nhưng nếu vào ktnn thì vẫn công tác thường xuyên cơ mà.huhuhuhuhu.............Buồn và bế tắc. Không có tiền thật là khổ!!!
 
Sửa lần cuối:
C

chienvd

Sơ cấp
31/10/11
6
0
0
hai duong
Mấy cái ông kiểm toán này làng nhằng quá làm mình vừa nghỉ việc xong ăn chơi mấy tháng liền. Giờ biết xin đâu việ để đợi đến tháng 4 sang năm đây. pó tay ......
 
L

levanthanh266

Sơ cấp
25/3/11
12
0
1
36
h
thi tuyen ktnn

hi, mình cũng vậy nghỉ việc đợi chờ, bây giờ chờ sang tháng 4,tìm việc cuối năm thì thật là khó vì SV mới ra trường, thật tiếc khi bochắc chết mất vì không có việc, tiền không có. Bố mẹ ko cấp nữa.hic
 
W

Will AOF

Guest
3/4/08
14
0
1
36
Cau Giay Ha Noi
Đến giờ mình cũng ăn chơi được 2 tháng rồi.Phải kiếm việc thôi. Nghĩ đến kiếm việc tầm này là nản rồi. Haizzz. Giờ biết xin đâu việc đây => Chuẩn. Đợt tháng 7,8 các cty đua nhau tuyển dụng, giờ thì...đãi cát tìm vàng. Lại lương thử việc.Vừa đi làm vừa xin tiền thầy u mất thôi. Hức!!!!! T muốn tìm việc. Có bạn nào biết chỗ nào tuyển dụng trợ lý kt giờ này ko, chỉ cho mình với??
 
T

tunganphat

Sơ cấp
19/7/10
23
0
1
40
hn
chào mọi người, mình là thành viên lâu lắm rồi nhưng rất ít khi tham gia vào các diễn đàn. Mình cũng đã mở topic này xem rất nhiều lần, nhưng không chắc nên không nói gì, nhưng thấy nhiều bạn nóng lòng và lo lắng quá như vậy nên hôm nay mình có thông tin chắc chắn nên báo cho các bạn biết để các bạn đỡ tội (vì nếu mình mình cũng mong tin lắm). Thực ra mình có chú ruột làm kiểm toán nhà nước khu vực hn đã 9 năm nay, hôm qua chú mình mới công tác ở hcm về nên lên bộ nội vụ ktnn hỏi cho mình và cho biết quý ii/2012 mới thi tuyển. Bên cạnh đó cậu bên ngoại của mình có bạn thân làm bên btc và hứa xin cho mình vào ktnn với giá cả là 60tr thôi, đây chẳng qua là ước lượng tiền quà cáp, bảo với mình t11 này nhưng vì năm nay thay đổi và không tuyển do đổi tổng kiểm toán nên chú ấy hứa là t4 năm sau chắc chắn sẽ có qd cho mình đi làm. Thông tin này mình nhận được cách đây 1 tuần, so sánh thông tin từ chú ruột mình và chú bạn của cậu thì chắc chắn là t4 năm sau mới tuyển rồi (vì chú ruột mình tưởng mình thi vào chứ không biết phi vụ bên cậu mình).
Hôm nay mình vào diễn đàn chia sẻ thông tin này cho các bạn và muốn xin các bạn 1 lời khuyên:
Chuyện là nhà mình rất nghèo nên mình đã gắng học để lấy bằng giỏi khi ra trường đỡ tội bố mẹ lo công việc( bố mẹ mình làm nông dân mà), mình đã định đi làm tư nhưng không hiểu sao hồi tháng 7 xuống chơi cậu thì gặp ông bạn này và có giao dịch xin việc này đây, thấy giá cả từng ấy mà vào được ktnn bây giờ thì quá được nên dù không có tiền bố mẹ mình cũng vay ngân hàng để mong con có việc tốt, tưởng đâu chờ tới t11 ai ngờ giờ lại phải chờ tới t4, mình thấy chờ như thế thì bố mẹ mình tội lắm do không có tiền mà trả lài ngân hàng hàng tháng nữa, nếu bây giờ mình không muốn nữa thì xuống chú ấy vẫn hoàn lại đầy đủ, còn nếu đợi thì không nói rồi, đợi mà không được chúa ấy hứa sẽ trả lại mình gấp đôi (cậu mình cẩn thận nên dù bạn bè vẫn ghi biên bản ).
Mình nghĩ đợi rồi khi vào làm sẽ trả nợ cho bố mẹ nhưng mình không biết lương ktnn là mấy nên hỏi chú mình, chú lại bảo lương như các đơn vị hành chính khác, đi công tác họ có biếu thêm ít nhưng không ăn thua vì mình là nhân viên trong nhóm kiểm toán, nếu mình trưởng nhóm thì đỡ hơn tí. Thế nên giờ mình đang băn khoăn lắm, không biết nên chờ hay thôi để đi xin việc ngoài.
Mình cũng đã tính trong thời gian chờ sẽ đi làm kiếm tiền nhưng cũng chỉ đủ ăn và ở trọ (ví sv mới ra trường nên lương ko cao) thế nên bố mẹ mình không kiếm ra tiền mà trả lãi,nhà thì nghèo (anh em họ hàng mình cũng khá giả nhưng ...mình không muốn nói ra điều đáng buồn này) bố mẹ đã nhiều tuổi, còn 1 em học 11, lại còn tiền vay vốn sinh viên cho minh đi học nữa. Mình sợ tội bố mẹ lắm .
Các bạn cho mình lời khuyên với được không, mình sợ tội bố mẹ nhưng lại muốn mình có công việc tốt và sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt này.
Có ai đi làm ngoài rồi cho mình biết là làm ngoài có tốt không? Mình thấy ai cũng muốn vào nhà nước để ổn định vì mình là phận con gái nữa nhưng nếu vào ktnn thì vẫn công tác thường xuyên cơ mà.huhuhuhuhu.............buồn và bế tắc. Không có tiền thật là khổ!!!
mình đã đọc những lời của bạn.mình có vài lời khuyên.về công việc ở chỗ kiểm toán nn tất nhiên là bạn phải đợi rồi.vào kiểm toán nhà nước thì 60tr chẳng là gì cả bạn à.nếu chú bạn đã chắc chắn như thế rồi thì bạn nên đợi.đó là cơ hội của cuộc đời mình mà.về lương thì không thấp cũng không cao.nhưng làm nhà nước bạn có nhiều thời gian hơn để làm các việc khác nữa.(không phải lúc nào cũng đi công tác đâu)bạn lại là 1 girl nữa nên rất tiện.
Còn về gia đình khó khăn.nhiều gia đình còn không có đủ số tiền ý để chạy nữa cơ.bạn có thể năng động đi tìm việc.còn những 5 tháng nữa cơ mà.nhà nghèo ai cũng khổ.tiền vay vốn sv sau này trả.tiền lãi nh bạn cố gắng làm thêm để giúp bố mẹ thôi.cái khó ló cái khôn.nếu không thì phải vay chỗ khác bù vào chỗ này.đừng ngại a e họ hàng.ở đâu cũng phải chịu "nhẫn nhục" một tí thôi.lùi 1 bước trong lúc khó khăn để sau này tiến nhiều bước nữa.nếu không vay được nữa thì lì mặt ra.@@.gì mà không kéo dài được 5 tháng.
ở đời có quan hệ nhân quả.bạn cứ cố gắng hết sức,có cái tâm trong con người tự nhiên sự may mắn sẽ đến với bạn.không ai tự mang may mắn cho mình.
Thoải mái vô tư lên nhé.chúc bạn thành công.
 
T

thetruth

Cao cấp
25/8/11
238
0
0
34
viet nam
mình đã đọc những lời của bạn.mình có vài lời khuyên.về công việc ở chỗ kiểm toán nn tất nhiên là bạn phải đợi rồi.vào kiểm toán nhà nước thì 60tr chẳng là gì cả bạn à.nếu chú bạn đã chắc chắn như thế rồi thì bạn nên đợi.đó là cơ hội của cuộc đời mình mà.về lương thì không thấp cũng không cao.nhưng làm nhà nước bạn có nhiều thời gian hơn để làm các việc khác nữa.(không phải lúc nào cũng đi công tác đâu)bạn lại là 1 girl nữa nên rất tiện.
Còn về gia đình khó khăn.nhiều gia đình còn không có đủ số tiền ý để chạy nữa cơ.bạn có thể năng động đi tìm việc.còn những 5 tháng nữa cơ mà.nhà nghèo ai cũng khổ.tiền vay vốn sv sau này trả.tiền lãi nh bạn cố gắng làm thêm để giúp bố mẹ thôi.cái khó ló cái khôn.nếu không thì phải vay chỗ khác bù vào chỗ này.đừng ngại a e họ hàng.ở đâu cũng phải chịu "nhẫn nhục" một tí thôi.lùi 1 bước trong lúc khó khăn để sau này tiến nhiều bước nữa.nếu không vay được nữa thì lì mặt ra.@@.gì mà không kéo dài được 5 tháng.
ở đời có quan hệ nhân quả.bạn cứ cố gắng hết sức,có cái tâm trong con người tự nhiên sự may mắn sẽ đến với bạn.không ai tự mang may mắn cho mình.
Thoải mái vô tư lên nhé.chúc bạn thành công.
Cảm ơn anh, em cũng đang rất băn khoăn không biết có nên tiếp tục thi Kho Bạc nhà nước nữa không, em thi KBNN trung ương. 3/12 là thi rùi, mà lên tận Thái Nguyên thi nữa. Thời gian, công sức đi lại rất nhiều.Thi xong thì cũng hy vọng là làm tốt để còn tiếp tục hy vọng và chờ đợi. Nỗ lực hết sức thì sẽ không phải hối hận phải không anh!!!
 
M

muaha1

Guest
27/8/11
9
0
0
hà nội
Chào mọi người, mình là thành viên lâu lắm rồi nhưng rất ít khi tham gia vào các diễn đàn. Mình cũng đã mở topic này xem rất nhiều lần, nhưng không chắc nên không nói gì, nhưng thấy nhiều bạn nóng lòng và lo lắng quá như vậy nên hôm nay mình có thông tin chắc chắn nên báo cho các bạn biết để các bạn đỡ tội (vì nếu mình mình cũng mong tin lắm). Thực ra mình có chú ruột làm kiểm toán nhà nước khu vực HN đã 9 năm nay, hôm qua chú mình mới công tác ở HCM về nên lên bộ nội vụ ktnn hỏi cho mình và cho biết quý II/2012 mới thi tuyển. Bên cạnh đó cậu bên ngoại của mình có bạn thân làm bên BTC và hứa xin cho mình vào ktnn với giá cả là 60tr thôi, đây chẳng qua là ước lượng tiền quà cáp, bảo với mình t11 này nhưng vì năm nay thay đổi và không tuyển do đổi tổng kiểm toán nên chú ấy hứa là t4 năm sau chắc chắn sẽ có QD cho mình đi làm. Thông tin này mình nhận được cách đây 1 tuần, so sánh thông tin từ chú ruột mình và chú bạn của cậu thì chắc chắn là t4 năm sau mới tuyển rồi (vì chú ruột mình tưởng mình thi vào chứ không biết phi vụ bên cậu mình).
Hôm nay mình vào diễn đàn chia sẻ thông tin này cho các bạn và muốn xin các bạn 1 lời khuyên:
Chuyện là nhà mình rất nghèo nên mình đã gắng học để lấy bằng giỏi khi ra trường đỡ tội bố mẹ lo công việc( bố mẹ mình làm nông dân mà), mình đã định đi làm tư nhưng không hiểu sao hồi tháng 7 xuống chơi cậu thì gặp ông bạn này và có giao dịch xin việc này đây, thấy giá cả từng ấy mà vào được ktnn bây giờ thì quá được nên dù không có tiền bố mẹ mình cũng vay ngân hàng để mong con có việc tốt, tưởng đâu chờ tới t11 ai ngờ giờ lại phải chờ tới t4, mình thấy chờ như thế thì bố mẹ mình tội lắm do không có tiền mà trả lài ngân hàng hàng tháng nữa, nếu bây giờ mình không muốn nữa thì xuống chú ấy vẫn hoàn lại đầy đủ, còn nếu đợi thì không nói rồi, đợi mà không được chúa ấy hứa sẽ trả lại mình gấp đôi (cậu mình cẩn thận nên dù bạn bè vẫn ghi biên bản ).
Mình nghĩ đợi rồi khi vào làm sẽ trả nợ cho bố mẹ nhưng mình không biết lương ktnn là mấy nên hỏi chú mình, chú lại bảo lương như các đơn vị hành chính khác, đi công tác họ có biếu thêm ít nhưng không ăn thua vì mình là nhân viên trong nhóm kiểm toán, nếu mình trưởng nhóm thì đỡ hơn tí. Thế nên giờ mình đang băn khoăn lắm, không biết nên chờ hay thôi để đi xin việc ngoài.
Mình cũng đã tính trong thời gian chờ sẽ đi làm kiếm tiền nhưng cũng chỉ đủ ăn và ở trọ (ví sv mới ra trường nên lương ko cao) thế nên bố mẹ mình không kiếm ra tiền mà trả lãi,nhà thì nghèo (anh em họ hàng mình cũng khá giả nhưng ...mình không muốn nói ra điều đáng buồn này) bố mẹ đã nhiều tuổi, còn 1 em học 11, lại còn tiền vay vốn sinh viên cho minh đi học nữa. Mình sợ tội bố mẹ lắm .
Các bạn cho mình lời khuyên với được không, mình sợ tội bố mẹ nhưng lại muốn mình có công việc tốt và sợ bỏ lỡ mất cơ hội tốt này.
Có ai đi làm ngoài rồi cho mình biết là làm ngoài có tốt không? mình thấy ai cũng muốn vào nhà nước để ổn định vì mình là phận con gái nữa nhưng nếu vào ktnn thì vẫn công tác thường xuyên cơ mà.huhuhuhuhu.............Buồn và bế tắc. Không có tiền thật là khổ!!!

cũng đã rất lâu rồi mình mới vào diễn đàn. Mình cũng như bao bạn khác, chờ đợi thi kiểm toán. Cũng có khi hy vọng nhưng cũng có khi thất vọng rất nhiều. Đọc bài của bạn mình thấy rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Nhưng mình nghĩ đây là cơ hội hiếm có đang đợi bạn ở phía trước. Biết rằng trước mắt còn khá nhiều khó khăn. nhưng nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này thì khó có cơ hội lần sau. đúng là từ giờ tới tháng 4 năm sau còn rất lâu. vì mình cũng đã chờ thi kiểm toán từ tháng 3 vừa rồi, cũng hiểu thế nào là sự chờ đợi. Nhưng ko sao bạn à, khó khăn vượt qua được để rồi thành công mới thật sự hạnh phúc. hãy nỗ lực vì mục tiêu trước mắt nhé. Tuy mình đã chuyển sang mối quan tâm cho công việc khác. nhưng mình hy vọng bạn sẽ đạt được kết quả tốt. chúc bạn thành công!
 
N

nguyenkimthanh6189

Guest
11/4/10
2
0
0
36
Thanh pho hue
Em cảm ơn anh tunganphat và bạn muaha1 rất nhiều vì đã cho em những lời khuyên thật chân thành và hữu ích nhưng sau bao nhiêu đêm nằm suy nghĩ em đã đưa đến quyết định rất ngốc nghếch là "stop", hôm qua em đã xuống nói chuyện với cậu và chấm dứt xong(hôm nay em mới đọc lời khuyên của mọi người trong diễn đàn vì ở quê nên em phải ra quán internet ở khá xa, do đó không lên thường xuyên được). Không hiểu sao trước khi đưa ra quyết định thì em đã nghĩ sẽ thật đáng tiếc và ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội này nhưng giờ qđ xong em lại thấy thật thoải mái và nhẹ lòng biết bao. Cái cảm giác của em chắc mọi người sẽ không hiểu vì nhà em nghèo hơn mức mọi người nghĩ, bố mẹ đã già mà ăn rồi sáng tới tối làm trên đồng lam lũ, nhiều hôm bố em còn dậy từ 3h sáng để đi đổ bêtông thuê mong kiếm thêm ít tiền, thế mà vẫn không đủ cho em gái em học hành, giờ còn tiền lãi hàng tháng nữa..., cứ mỗi tối bố mẹ em tưởng em và em gái đang ngủ say rồi lại nằm nói chuyện về tiền...(mà tiền đâu không thấy),hix, không có tiền nhưng bố mẹ em tâm lý lắm, sợ con gái biết sẽ buồn và suy nghĩ (ví tính em rất hay suy nghĩ và lo lắng). Đối với nhà khác thì 60tr chẳng là cái gì cả nhưng đối với nhà em 6tr cũng là cả một vấn đề. Lúc đang học em chỉ muốn học xong thật nhanh để ra trường giúp bố mẹ thôi, không bao giờ em nghĩ sẽ dùng tiền xin việc, ai ngờ lần ấy lại thấy cơ hội tôt nên...làm em lãng phí mất mấy tháng, muốn đi làm nhưng sợ họ gọi nên lại ở nhà.
Còn giờ nếu em lên TP xin việc làm thì với mức lương hiện giờ trả cho sv mới ra trường còn sợ không đủ thuê trọ và chi tiêu, thế thì lấy đâu ra tiền trả lãi cho bố mẹ nữa.Còn vay anh em thì nếu vay được hồi đi học em đã vay rồi, bố mẹ nhẫn nhục khá nhiều lần nhưng noresult..Thế nên em không muốn bố mẹ khổ thêm tí nào nữa hết.
Có thể em đã để tuột mất một cơ hội hiếm mà có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhưng em vẫn cảm thấy vui vì mình đã giúp được bố mẹ bớt một ghánh nặng, em sẽ gắng để quên đi và không tiếc nữa, xem như mình chưa gặp cơ hội này, có nhiều cách để mình thành đạt mà đúng không anh chị, bây giờ em sẽ cố gắng đi xin việc làm và khi tiết kiệm được $ em sẽ học lên. Em sẽ tự tạo ra cho mình thật nhiều cơ hội.
Haizaaaa...Em cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều, yêu cả nhà...Always Smile!
 
T

tunganphat

Sơ cấp
19/7/10
23
0
1
40
hn
Em cảm ơn anh tunganphat và bạn muaha1 rất nhiều vì đã cho em những lời khuyên thật chân thành và hữu ích nhưng sau bao nhiêu đêm nằm suy nghĩ em đã đưa đến quyết định rất ngốc nghếch là "stop", hôm qua em đã xuống nói chuyện với cậu và chấm dứt xong(hôm nay em mới đọc lời khuyên của mọi người trong diễn đàn vì ở quê nên em phải ra quán internet ở khá xa, do đó không lên thường xuyên được). Không hiểu sao trước khi đưa ra quyết định thì em đã nghĩ sẽ thật đáng tiếc và ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội này nhưng giờ qđ xong em lại thấy thật thoải mái và nhẹ lòng biết bao. Cái cảm giác của em chắc mọi người sẽ không hiểu vì nhà em nghèo hơn mức mọi người nghĩ, bố mẹ đã già mà ăn rồi sáng tới tối làm trên đồng lam lũ, nhiều hôm bố em còn dậy từ 3h sáng để đi đổ bêtông thuê mong kiếm thêm ít tiền, thế mà vẫn không đủ cho em gái em học hành, giờ còn tiền lãi hàng tháng nữa..., cứ mỗi tối bố mẹ em tưởng em và em gái đang ngủ say rồi lại nằm nói chuyện về tiền...(mà tiền đâu không thấy),hix, không có tiền nhưng bố mẹ em tâm lý lắm, sợ con gái biết sẽ buồn và suy nghĩ (ví tính em rất hay suy nghĩ và lo lắng). Đối với nhà khác thì 60tr chẳng là cái gì cả nhưng đối với nhà em 6tr cũng là cả một vấn đề. Lúc đang học em chỉ muốn học xong thật nhanh để ra trường giúp bố mẹ thôi, không bao giờ em nghĩ sẽ dùng tiền xin việc, ai ngờ lần ấy lại thấy cơ hội tôt nên...làm em lãng phí mất mấy tháng, muốn đi làm nhưng sợ họ gọi nên lại ở nhà.
Còn giờ nếu em lên TP xin việc làm thì với mức lương hiện giờ trả cho sv mới ra trường còn sợ không đủ thuê trọ và chi tiêu, thế thì lấy đâu ra tiền trả lãi cho bố mẹ nữa.Còn vay anh em thì nếu vay được hồi đi học em đã vay rồi, bố mẹ nhẫn nhục khá nhiều lần nhưng noresult..Thế nên em không muốn bố mẹ khổ thêm tí nào nữa hết.
Có thể em đã để tuột mất một cơ hội hiếm mà có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhưng em vẫn cảm thấy vui vì mình đã giúp được bố mẹ bớt một ghánh nặng, em sẽ gắng để quên đi và không tiếc nữa, xem như mình chưa gặp cơ hội này, có nhiều cách để mình thành đạt mà đúng không anh chị, bây giờ em sẽ cố gắng đi xin việc làm và khi tiết kiệm được $ em sẽ học lên. Em sẽ tự tạo ra cho mình thật nhiều cơ hội.
Haizaaaa...Em cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều, yêu cả nhà...Always Smile!
Đáp án B là quyết định cuối cùng của em.Hjj.Xin chúc mừng em đã có quyết định sáng suốt.Chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho em.Cố gắng lên em nhé.
 

Xem nhiều